Bóng đá Việt và giấc mơ ở SEA Games 2013

08:00, 05/04/2013
|

(VnMedia)Nhận tin đăng cai AFF Cup 2014, giới bóng đá nội chưa gì đã đặt mục tiêu đến ngôi vương, trong lúc cơn khát huy chương vàng ở SEA Games chưa dễ gì giải được trên đất Myanmar vào cuối năm nay.

Bệnh thích "đếm cua trong lỗ"

Sau thông tin Việt Nam cùng Singapore đồng đăng cai AFF Cup 2014, đã có thông tin lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xem việc vô địch giải đấu tổ chức trên sân nhà là bắt buộc.
 
Căn bệnh thành tích lâu nay vẫn là vấn đề không cũ với giới quan chức thể thao ở ta, nhất là trong bộ môn bóng đá. Cứ hễ giải đấu ở AFF Cup, SEA Games tổ chức, thì việc giành càng nhiều huy chương, nhất là đội tuyển bóng đá nam, là nhiệm vụ bắt buộc. Cũng vì căn bệnh khó chữa này, cứ mỗi giải đấu khu vực diễn ra, việc dùng “doping” tiền thưởng lẫn đặt mục tiêu giành huy chương, khiến các cầu thủ chưa ra sân đã bị căng cứng tâm lý.
 
Câu chuyện vô địch AFF Cup 2014 cũng chẳng khác chuyện đếm cua trong lỗ. Giải đấu vô địch bóng đá Đông Nam Á vừa qua, đội bóng áo đỏ đã thất bại thảm hại trên đất Thái Lan. Dưới tay ông Phan Thanh Hùng là dàn cầu thủ đang đạt độ chín như Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Lê Tấn Tài… Nhưng thay vì có vé đi tiếp vào bán kết, tuyển Việt Nam chỉ có 1 điểm và rời vòng bảng trong tư thế cúi đầu.

Ảnh minh họa

Sự trẻ hóa dè dặt ở tầm đội tuyển, việc vô địch AFF Cup 2014 tổ chức trên
sân nhà là nhiệm vụ nặng nề cho tuyển Việt Nam

Mà giải đấu diễn ra vào năm sau, bóng đá Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn thay máu lực lượng. Có nhiều trụ cột sẽ lùi dần vào hậu trường để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Nhưng kế hoạch cải tổ nhân sự, lối chơi vẫn chưa được thực hiện quyết liệt. Kể cả chiếc ghế huấn luyện viên (HLV) trưởng cũng bị lãnh đạo VFF phân vân nên chọn thầy nội và thầy ngoại. Chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng chỉ nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho SEA Games 2013, còn để vô địch khu vực cần thầy ngoại.
 
Chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015, tuyển Việt Nam vẫn dùng 3/4 đội hình từng thất bại tại AFF Cup 2012. Điều ấy có nghĩa bóng đá Việt Nam vẫn sợ đi theo lối đi mới, dùng những con người mới. Nếu vẫn giữ những đường nét từ thời HLV Henrique Calisto vô địch AFF Cup từ năm 2008, bóng đá Việt Nam vẫn sẽ thất bại khi đối thủ đã bắt bài được chúng ta.
 
Nhìn thế để thấy giải đấu khu vực còn hơn 1 năm rưỡi nữa mới diễn ra, nhưng bóng đá Việt Nam chẳng có gì thay đổi. Hai trận thua UAE, rồi Hong Kong ở vòng loại cúp châu Á vừa qua đủ thấy chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, trong lúc các nền bóng đá trong khu vực đang thay đổi. Kể cả Philippines đang lột xác và đánh bại chúng ta ở 2 giải đấu khu vực gần nhất, thì giấc mơ vô địch AFF Cup 2014 trên sân nhà có phần viển vông, xa rời hoàn cảnh bóng đá nội ở thời điểm hiện tại.
 
Lại lo thua từ vòng bảng SEA Games 2013

Lo tính quá xa đến AFF Cup 2014, trong lúc mục tiêu nam U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 27 còn chưa chắc hoàn thành. Dù đội U23 Việt Nam đã chơi tốt ở BTV Cup 2012 tại Bình Dương nhưng thời gian qua những ngôi sao trẻ như Hà Minh Tuấn, Danh Ngọc, Mạnh Dũng, Hoàng Thịnh… có ít cơ hội ra sân ở vòng loại Asian Cup 2015.
 
Kể cả kế hoạch tập huấn, giao hữu tiền SEA Games 27 vẫn chưa được thực hiện, trong lúc đối thủ lớn nhất U23 Malaysia đang sang Đông Âu tập huấn dài hạn, để bảo vệ tấm huy chương vàng đạt được 2 giải gần nhất. Chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng nghĩ rằng việc đặt mục tiêu lọt qua vòng bảng là vừa sức với các học trò hơn, khi tâm lý, kinh nghiệm, bản lĩnh của U23 Việt Nam vẫn có vấn đề.

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam từng gục ngã trước cổng thiên đường ở các kỳ SEA Games
và giấc mơ vô địch trên đất Myanmar vào cuối năm không dễ thành công

Việc các cầu thủ trẻ được tạo quá ít sân chơi, được tin tưởng vô hình chung đẩy kế hoạch trẻ hóa ở đội tuyển bị đình đốn lại. Việc tăng cường 2 cầu thủ Việt kiều là Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân chỉ xem là phương án ngắn hạn, trong lúc tuyến trẻ vẫn đang bị bỏ bê trong suốt thời gian qua. Chính chân sút đủ tuổi dự SEA Games 27 là Mạc Hồng Quân cũng bận bịu việc thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại CH Séc, chưa kể việc tìm câu lạc bộ mới để đầu quân, thì khả năng dự SEA Games vào cuối năm ở Myanmar cũng bị bỏ ngỏ.
 
Nhìn qua sự chuẩn bị, những gương mặt của U23 Việt Nam vẫn chỉ quen đánh bóng ghế dự bị ở đội tuyển thời điểm này, mới thấy giấc mơ lần đầu tiên đạt huy chương vàng bóng đá nam tại sân chơi SEA Games với U23 Việt Nam vẫn quá xa vời. Sợ rằng với dàn cầu thủ được chuẩn bị sơ sài như lúc này, chúng ta còn đối diện với cảnh bị loại sớm từ vòng bảng.
 
Những đàn anh tên tuổi, kinh nghiệm còn rơi tự do ở AFF Cup 2012, thì số cầu thủ trẻ U23 dưới tay HLV Hoàng Văn Phúc chắc gì vượt qua núi áp lực trên vai hiện tại. Thế mới thấy tấm huy chương vàng SEA Games 27 vừa gần lại vừa xa tầm tay thầy trò ông Phúc, nếu VFF vẫn chuẩn bị những lộ trình phát triển sơ sài, thiếu nghiêm túc như hiện tại.
 


Phương Thảo

Ý kiến bạn đọc