AFC Cup 2013:: XMXT.Sài Gòn rời Singapore với 3 điểm

07:52, 07/03/2013
|

(VnMedia) - Lần đầu tiên dự AFC Cup, XMXT.Sài Gòn đã có chiến thắng thuyết phục 3-2 trước đội vô địch Singapore, Tampiner Rovers, ngay trên thánh địa Jalan Besar của đối phương.

Trận mở màn bảng H AFC Cup 2013, XMXT.Sài Gòn có chuyến hành quân khó khăn đến sân Tampiner Rovers. Bởi đối thủ đang là đương kim vô địch S-League đang có nhiều tuyển thủ Singapore vừa vô địch AFF Cup 2012: Khairul Amri, Aleksandar Duric, Fahrudin Mustafic, Shaiful Essah.

Tuy nhiên, đội bóng Sài thành nhận được sự cổ vũ lớn khi bầu Thủy cùng gia đình cùng sang Singapore cổ vũ cho đội nhà. Ông bầu họ Nguyễn cũng hứa thưởng thêm 500 triệu đồng cho thầy trò Trần Tiến Đại, sau khi chi ra 500 triệu trận thắng trước B.Bình Dương ở ngày khai màn V-League.

Bởi vậy, XMXT.Sài Gòn dù tung đội hình với nhiều cầu thủ trẻ như Đức Linh, Thừa Chí, Ngọc Anh... vẫn tạo ra sức ép về phía cầu môn của đội chủ nhà. Ngay phút thứ 5, tiền đạo trẻ Đức Linh chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số sau pha tạt bóng của đồng đội Nsi.

Trước dàn cầu thủ đồng đều, kỷ luật của đội khách, Rovers có vẻ lúng túng trong việc tấn công. Tiền đạo Amri thực hiện cú sút khá nguy hiểm từ phút thứ 17, tuy nhiên đội khách vẫn là đội nắm giữ thế trận. Phút thứ 22, từ pha chọc khe của Ngọc Anh, Nsi băng xuống dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Sasa Dreven của Rovers, mở tỷ số 1-0 cho XMXT.Sài Gòn.

Đội chủ nhà lập tức có câu trả lời, sau pha phối hợp bật tường tam giác giữa Amri - Mustafic - Hazibulic. Nhưng ở khoảng cách khá gần, chân sút người Croatia Hazibulic lại không thể ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ sân Jalan Besar. Và đến phút thứ 61 của trận đấu, Nsi thực hiện cú nã đại bác từ khoảng cách 25m, nhân đôi tỷ số cho đội giữ Cúp QG Việt Nam.

Khi đội chủ nhà chưa hết sốc, đến lượt tiền vệ trẻ Thừa Chí băng lên đón pha tạt bóng của Moses, rồi dứt điểm vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-0 cho XMXT.Sài Gòn ở phút thứ 84. Có lẽ khoảng cách 3 bàn đã khiến đội bóng đến từ V-League chủ quan và tạo điều kiện cho Amri rồi Duric liên tiếp ghi hai bàn ở phút thứ 89 và 90+3, rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

Tuy nhiên, XMXT.Sài Gòn vẫn có 3 điểm ở trận đấu đầu tiên ở sân chơi châu lục, để chiếm ngôi đầu bảng H. Trận đấu còn lại, chủ nhà East Bengal (Ấn Độ) có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Selangor (Malaysia), để chiếm vị trí thứ hai sau XMXT.Sài Gòn. Với 2 trận thắng B.Bình Dương rồi Tampiner Rovers, đội bóng của Sài thành ẵm 1 tỷ tiền thưởng từ bầu Thủy đã giao trước trận.




Phan Anh

Ý kiến bạn đọc