(VnMedia) - Kì chuyển nhượng mùa Đông mở cửa cũng là thời điểm giới túc cầu lục địa già sôi sục với các thương vụ nhằm củng cố lực lượng cho giai đoạn 2. Trong số đó, phải kể tới 10 món hàng “hot” đang được các đại gia săn đón.
Ashley Cole (Chelsea)
Chính sách không gia hạn hợp đồng quá 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi của tỉ phú Roman Abramovich đã và đang gây sức ép lên những công thần của Chelsea. Ashley Cole là một trong số đó. Theo báo chí Anh, hậu vệ này đã từ chối lời đề nghị gia hạn của BLĐ The Blues. Trong bối cảnh đó, anh đã nhận được khá nhiều lời mời hấp dẫn từ phía PSG và Real Madrid.
Wesley Sneijder (Inter Milan)
Sneijder là cầu thủ có thu nhập hàng đầu của Inter với mức lương 6 triệu euro/mùa. Dù hợp đồng hiện tại của tiền vệ này với đội chủ sân Giuseppe Meazza có thời hạn đến năm 2015 nhưng phía Inter đang đề nghị ngôi sao người Hà Lan giảm lương xuống 4 triệu euro/mùa thông qua một ràng buộc đến năm 2018. Không chấp nhận điều này, Sneijder đang làm mình làm mẩy để được ra đi.
Wesley Sneijder (Inter Milan)
Fernando Llorente (Athletic Bilbao)
Athletic Bilbao đang đứng trước tình thế buộc phải bán Fernando Llorente ngay trong tháng 1 này. Lý do là bởi nếu đợi đến mùa Hè, họ sẽ mất trắng chân sút chủ lực của mình. Hiện tại, Juve đang là đội “nắm đằng chuôi” trong thương vụ này. Lời đề nghị 7 triệu euro từ phía Nhà ĐKVĐ Serie A là con số đáng để Bilbao suy nghĩ bởi hợp đồng của Llorente với sân San Mames chỉ còn hiệu lực tới cuối mùa giải này.
Nani (Man Utd)
Nani chỉ còn hợp đồng 2 năm với sân Old Trafford. Trong mùa Hè năm ngoái, tiền vệ này đã đàm phán gia hạn hợp đồng với Man Utd, yêu cầu được tăng lương từ 90.000 bảng/tuần lên 130.000 bảng/tuần. Nhưng ngay lập tức phía CLB chủ quản ngừng các cuộc đàm phán gia hạn với anh. Cho tới tận bây giờ, đội chủ sân Old Trafford vẫn không nối lại đàm phán cùng Nani. Trong bối cảnh đó, Nani đã trở thành món hàng “hot” ở kì chuyển nhượng mùa Đông năm nay.
Nani (Man Utd)
Wilfried Zaha (Crystal Palace)
Là một trong những “viên ngọc thô” sáng giá của bóng đá Anh, Wilfried Zaha đã nhận được khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn của các đại gia tại Premier League như Man Utd, Arsenal hay Chelsea. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Crystal Palace chỉ đồng ý "nhả" Zaha với giá 20 triệu bảng. Đây là cái giá không hề rẻ đối với một cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 20.
Demba Ba (Newcastle)
Tiền đạo người Senegal đang là trụ cột của Newcastle ở mùa giải năm nay. Dù vậy, hợp đồng của Demba Ba với sân St James Park sắp tới thời hạn kết thúc. Demba Ba muốn nhận một mức lương xứng đáng hơn, tuy nhiên ông chủ của “Chích chòe” không chấp nhận điều đó. Và đây được coi là lý do để tiền đạo sinh năm 1985 tìm cho mình một đội bóng lớn hơn vào đầu năm 2013.
Theo Walcott (Arsenal)
BLĐ Arsenal cũng như HLV Arsene Wenger đang cố gắng giữ chân Theo Walcott bằng mọi giá. Thậm chí, chấp nhận để cầu thủ này thực hiện hết hợp đồng và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải. Thế nhưng, với cái đầu của một nhà kinh tế, rõ ràng chiến lược gia người Pháp sẽ không để đội nhàmất đi một nguồn thu. Bởi vậy, việc Walcott chia tay Pháo thủ London trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 hoàn toàn có thể xảy ra.
Adrian Lopez (Atletico Madrid)
Được xem như một David Villa phiên bản hai, Adrian có lối chơi thông minh, tầm hoạt động rộng. Anh đã có tới18 bàn thắng trên khắp các mặt trận mùa trước (10 tại Europa League, giải đấu Atletico đã đăng quang). Tuy nhiên mùa này, vai trò của Adrian tại Vicente Calderon đã mờ nhạt hơn rất nhiều. Trong bối cảnh đó, đã có khá nhiều đội bóng đưa ra lời đề nghị với tiền đạo này. Trong đó có Arsenal, đội bóng đang cần 1 mũi nhọn trung phong để “chia lửa” cùng Giroud.
Frank Lampard (Chelsea)
Chelsea vẫn giữ nguyên quan điểm không gia hạn hợp đồng quá 1 năm với các ngôi sao trên 30 tuổi nên Frank Lampard đã trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng. Vào thời điểm này, “Người không phổi” đã nhận được lời đề nghị có mức lương 4 triệu bảng/mùa từ phía Los Angeles Galaxy, đội bóng đang tìm kiếm 1 ngôi sao khác thế chân David Beckham.
Frank Lampard (Chelsea)
Andrei Arshavin (Arsenal)
Arshavin đã bước sang tuổi 31 và không còn nằm trong kế hoạch của HLV Wenger. Lần cuối cùng anh có cơ hội ra sân là trong trận đấu ở Olympiakos ở Champions League. Theo nguồn tin được báo chí Anh tiết lộ, tiền vệ người Nga đang đàm phán hợp đồng để chuyển tới Reading, đội bóng đang cần nhân lực cho cuộc chiến trụ hạng tại Premier League.
Ý kiến bạn đọc