Việt Nam - Malaysia: Trận cầu danh dự

06:55, 03/11/2012
|

(VnMedia) - Trong vài năm trở lại đây, tuyển Malaysia luôn là đối thủ khó chịu, khiến tuyển Việt Nam nhiều lần thất bại tại các giải đấu trong khu vực. Trận tái đấu trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng rất muốn tái lập chiến thắng  trước đối thủ Malaysia, để tạo tiền đề cho vòng bảng AFF Cup 2012.

Bại binh đòi phục thù

Có thể nói rằng, tuyển Malaysia đã đón nhận cú sốc nặng nề từ trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam. Sở dĩ đội bóng của người ''Mã'' tự tin giành chiến thắng, khi lứa cầu thủ U23 của họ vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 2011. Còn tuyển Việt Nam thời hậu Henrique Calisto có dấu hiệu khủng hoảng ở vai trò huấn luyện viên trưởng, cũng như việc thay mới rất nhiều vị trí trước thềm AFF Cup 2012.

Nhưng đội bóng áo đỏ gây ngạc nhiên cho đối thủ bằng chiến thuật khôn ngoan, cùng lối đá nhỏ nhuyễn có tính chính xác cao. Trên sân Shah Alam, tuyển Việt Nam đã làm chủ lối chơi rồi có hai bàn thắng vào lưới thủ môn Marlias. Sau đó, Malaysia đã tung những quân bài chủ lực vào sân, nhưng ngậm ngùi nhìn tuyển Việt Nam rời sân với chiến thắng trong tay.

Ảnh minh họa

Thua đau ở trận giao hữu lượt đi, tuyển Malaysia sẽ tung đội hình mạnh nhất
để lấy lại danh dự trước khi bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2012

Trận thua này ảnh hưởng không ít tới tâm lý và sự hưng phấn của HLV Datuk Rajagopal và học trò. Nhất là áp lực phải bảo vệ ngôi vương của Malaysia cũng trở nên nặng nề, khó khăn hơn sau giai đoạn chạy đà vừa qua. Trận đấu giao hữu lượt về tại Việt Nam, Malaysia không dấu diếm việc tung đội hình mạnh nhất để đòi lại danh dự sau trận thua ở sân Shah Alam hơn 1 tháng trước.

Sức mạnh của Malaysia tập trung ở hàng tiền vệ, khi họ đang sở hữu những cầu thủ chạy cánh xuất sắc như Kulanan, Wan Zack Haikal, Shakir Shaari. Vai trò điều tiết bóng hoàn toàn dựa vào cặp đôi Safiq Rahim và Baddrol Bakhtiar. Nếu đội trưởng Safiq mạnh trong các pha kiến tạo, phối hợp, Bakhtiar lại có uy lực trong các pha sút bóng từ tuyến hai.

Đang sở hữu hai chân sút hiểu ý nhau là Safee Sali - Talaha, nhưng điều Malaysia được đánh giá cao đó là bản lĩnh, sự kỷ luật và chắc chắn được đặt lên hàng đầu. Với nền tảng thể lực và lối đá nhanh, mạnh mẽ, Malaysia đặt tự tin có chiến thắng rời sân Mỹ Đình cũng có cái lý của thầy trò Datuk Rajagopal.

Tuyển Việt Nam có gì chơi nấy

Nếu đối thủ chỉ thiếu vắng vài trụ cột ở hàng thủ, thì tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với ngổn ngang lo lắng. Sau quá trình tập nặng tại Nha Trang, đội bóng áo đỏ có thêm những trận đấu khá khốc liệt tại VFF Cup vừa diễn ra vào cuối tháng 10 tại TP.Hồ Chí Minh. Lối chơi, kết quả chưa được khả quan, HLV Phan Thanh Hùng thêm đau đầu khi nhiều trụ cột dính chấn thương vào lúc này.

Sự thiếu vắng của Minh Đức, Đình Luật (hậu vệ), Nguyên Sa, Tấn Tài (tiền vệ) và Quang Hải, Công Vinh (tiền đạo), đang ảnh hưởng rất nhiều sự chuẩn bị của đội chủ nhà trước trận đấu với Malaysia. Chưa kể thêm vài nhân tố cũng đang bị đau nhẹ, chưa khi nào tình hình nhân sự là khó khăn với ông Hùng như lúc này.

HLV Thanh Hùng khẳng định ông sẽ tung những quân bài quan trọng còn lại để chơi sòng phẳng với đối thủ. Nếu có chiến thắng trước ĐKVĐ AFF Cup 2010, thì đó là cú hích quan trọng cho toàn đội trước giải đấu lớn. Ở hàng phòng ngự, tân binh Gia Từ sẽ thay Minh Đức chỉ đạo đồng đội cản bước Safee Sali - Talahan như ở lượt đi.

Ảnh minh họa

Hàng công gặp nhiều tổn thất, tuyển Việt Nam cần sự năng nổ của Quốc Anh
(áo đỏ) và Trọng Hoàng ở hai biên để tạo nên thế cân bằng với đối thủ

Còn ở hàng công, tiền đạo Việt Thắng chưa tạo được độ tin cậy sau khi trở lại. Có lẽ đội chủ nhà lại sử dụng hai tiền vệ biên Trọng Hoàng, Quốc Anh để xé toang hàng thủ của đối phương. Nếu Thành Lương và kể cả Thanh Hưng tận dụng được khoảng trống mà đồng đội tạo ra, để tạo cú đột kích ở trục giữa, sức công phá của tuyển Việt Nam sẽ đồng đều, nguy hiểm hơn.

Dù bị cơn bão chấn thương đang càn quét, tuyển Việt Nam cũng không muốn mất mặt trước đối thủ Malaysia. Không những thế, các tuyển thủ đều quyết tâm tái lập chiến thắng trước đối thủ thêm một lần nữa. Bởi những giải đấu khu vực gần đây, tuyển Việt Nam gần như là bại tướng dưới tay đổi thủ. Có lẽ sau những trận gặp Thái Lan, màn đọ sức với Malaysia, được cầu thủ và người hâm mộ cũng nâng tầm ''kinh điển''.

Với những sự thiếu vắng về mặt nhân sự, tuyển Việt Nam có lẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự - phản công để đối chọi lại ý đồ nôn nóng băng lên ghi bàn của đối thủ. Đây là trận đấu mang tính danh dự, tuyển Việt Nam không muốn thua đối thủ kỵ giơ Malaysia thêm một lần nữa. Nhưng việc bảo toàn nhân sự, tránh thêm chấn thương và có một kết quả khả quan cũng là điều ban huấn luyện tuyển Việt Nam cần tính toán vào lúc này.

Dự đoán: Tuyển Việt Nam thắng 2-1.

Đội hình dự kiến:
Việt Nam: 
Thanh Binh - Văn Phong, Phước Vĩnh, Gia Từ, Hồng Tiến - Sỹ Cường, Thanh Hưng - Trọng Hoàng, Thành Lương, Quốc Anh - Việt Thắng.

Malaysia: Khairul Chemat - Jasuli, Muslim, Faizal, Zafuan - Shakir Shaari, Bakhtiar, Safiq Rahim, Kulanan - Safee Sali, Talaha.


Phan Anh

Ý kiến bạn đọc