(VnMedia) - Thiếu vắng chân sút chủ lực Công Vinh, tuyển Việt Nam vẫn có nhiều quân bài ở hàng tiền vệ để chống lại đối thủ. Với lối chơi mạnh mẽ và quyết tâm, đội chủ nhà tiếp tục vượt qua Malaysia với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng.
Để thua 0-2 trong trận giao hữu lượt đi, Malaysia đã rất quyết tâm để đòi lại món nợ đã vay. Huấn luyện viên (HLV) Datuk Rajagopal gần như tung đội hình gần như mạnh nhất với tiền đạo Safee Sali và Talaha ở hàng công. Ở vị trí trung vệ, HLV Datuk Rajagopal sử sử dụng Adil Zafuan và Mohamed Fahdli để bảo vệ khung thành của thủ môn Chemat. Chú trọng hơn ở khâu phòng ngự, có vẻ sơ đồ của đội bóng vô địch AFF Cup 2010 vẫn thiên về tấn công để giành chiến thắng ngay trên sân Mỹ Đình ở trận đấu này.
Tuyển Việt Nam ngược lại ra sân với quá nhiều sự thiếu vắng ở hàng tấn công. HLV Phan Thanh Hùng quyết định dùng đội hình không tiền đạo, nhằm dùng sự chủ động ở trung tuyến để đối đầu lối đá sức mạnh, thể lực từ đối thủ. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thái Lan, Prathan Nasawang, đội chủ nhà Việt Nam đã chủ động dâng cao. Ngay phút đầu tiên, chút nữa tiền vệ Văn Quyết đã cướp được bóng trong chân thủ môn đối phương, để có thể sút bóng vào mành lưới đã bỏ trống của đối thủ.
Malaysia chủ động chơi khá chậm, liên tục áp sát để phá lối chơi của đối thủ. Nhưng Malaysia lại là người gây ra những pha bóng sóng gió nhiều hơn so với đội chủ nhà Phút thứ 9, tiền vệ phải Akil Amazudin đã có cú sút khá căng, nhưng thủ môn Hồng Sơn bay người ôm gọn bóng.
Hay phút 35, tiền vệ Safiq Rahim tung cú đá phạt nhằm thẳng vào khung thành. Thủ môn Hồng Sơn giật mình vẫn kịp lùi về đấm bóng vọt xà ngang. Đến cuối trận, Malaysia tiếp tục đe dọa khung thành của đội chủ nhà với những pha bóng bổng vào vòng cấm cho Safee Sali. Tiền đạo mang áo số 10 của đội khách bay người đánh đầu chạm xà ngang tuyển Việt Nam. Thủ môn Hồng Sơn sau đó đã dũng cảm dùng người cản phá cú đá bồi của Talaha.
Tuyển Việt Nam vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Liên tiếp hai pha tạt bóng tốt của Văn Biển và Quốc Anh vào vòng cấm, nhưng Thành Lương lẫn Văn Quyết không chạm chân được vào bóng. Phút thứ 16, Quốc Anh tung cú sút quyết đoán từ cánh trái, đưa bóng đi vọt xà ngang Malaysia.
Tuyển Việt Nam (áo trắng) chủ động dâng cao tấn công trước Malaysia
sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Thái Lan Prathan Nasawang
Sau đó, tuyển Việt Nam liên tục uy hiếp cầu môn của đối thủ nhờ tốc độ của Quốc Anh và Thành Lương. Phút thứ 27, Thành Lương đi bóng qua 3 cầu thủ áo vàng rồi bị Zafuan cản phá. Nhưng trọng tài Nasawang không chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà.
Càng về cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam càng tăng tốc để có được bàn thắng. Phút thứ 40, Sỹ Cường và Văn Quyết có pha bật tường cực nhanh, để chuyền bóng phá vỡ cả hàng phòng ngự đối thủ. Tiền vệ Văn Quyết có bóng vô cùng trống trải ở sát vòng 16m50 của đối thủ, nhưng lại sút bóng quá vội vàng đi chệch cầu môn, trong tư thế không người kèm.
Trọng Hoàng khiến người ''Mã'' ôm hận
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn dâng cao đội hình và tạo ra sức ép liên tục về phía đối thủ. Đến phút thứ 48, đến lượt Thành Lương có pha đi bóng dũng mãnh ở khu vực trung lộ Malaysia. Cú sút rất căng bằng chân trái của tiền vệ số 19 khiến thủ môn Chemat phải mất đến 2 nhịp để ôm gọn bóng.
Rõ ràng đội bóng áo đỏ vẫn chủ động hơn với một thế trận tấn công khá đều ở hai biên lẫn trung lộ. Song đội chủ nhà vẫn thiếu tính chính xác ở những pha phối hợp, sút bóng cuối cùng. Chính việc tạo áp lực chưa lớn nên hàng thủ Malaysia vẫn kịp thời phong tỏa các mũi lên bóng. Sau đó, Wan Zack Haikal có pha leo biên nguy hiểm rồi tạt bóng vào vòng cấm. May cho đội chủ nhà là tiền vệ Safiq Rahim lại sút không trúng tâm bóng ngay sau đó.
Phút 61, tiền vệ Thành Lương có pha đi bóng khó chịu bị hậu vệ Malaysia phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa. Nhưng cú sút phạt của Thành Lương lại chạm hàng rào bật ra một cách đáng tiếc.
Trước sức ép của đội chủ nhà, HLV Datuk Rajagopal đã rút một chân sút ra sân và bố trí Bakhtiar và Shakir Shaani vào sân để tăng cường sức mạnh ở khu trung tuyến.
Phút thứ 75, tuyển Việt Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau rất nhiều nỗ lực. Từ cú tạt bóng ở cánh trái của Ngọc Duy, tiền vệ Văn Quyết đã sút không trúng bóng. Tưởng chừng bóng đi trôi biên ngang, Thành Lương có mặt kịp thời để đưa bóng vào phía trong. Tiền vệ Trọng Hoàng đã dứt điểm cực nhanh vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam.
Sau đó, Văn Quyết đã có cú bấm bóng loại cả hàng thủ đối phương. Tiếc rằng cú đánh đầu nối của Vũ Phong lại đi sát thủ môn Kharul, nên thủ thành Malaysia kịp đẩy bóng cứu thua. Dù sao chiến thắng 1-0 trên sân nhà cũng giúp tuyển Việt Nam hoàn tất cú đúp chiến thắng trong cả hai trận giao hữu trước đương kim vô địch AFF Cup 2010. Hai chiến thắng trước đối thủ lâu nay thường thất bại cũng giúp đội bóng áo đỏ có thêm sự kích thích tinh thần khi AFF Cup 2012 đã đến gần.
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Hồng Sơn - Văn Hoàn, Gia Từ, Phước Vĩnh, Văn Biển - Sỹ Cường (Ngọc Duy 55'), Thanh Hưng - Trọng Hoàng, Văn Quyết, Quốc Anh (Vũ Phong 69')- Thành Lương (Việt Thắng 90').
Malaysia: Khairul Chemat - Mohd Umar, Aidil Zafuan, Mohamed Fahdli, Mohd Azmi (Jesuli Mahakli 26')- Akil Amazudin (Wan Zack Haikal 42'), Safiq Rahim(Shakir Shaani 64'), Amar Rohidan (Michael Robbat 72') Kunanlan - Safee Sali (Mohd Zaquan 80'), Talaha (Baddrol Bakhtiar 59').
Ý kiến bạn đọc