Tuyển Việt Nam: Đường đi đã bớt chông gai

06:45, 06/11/2012
|

(VnMedia) - Bỏ qua một bên ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam lộ bài trong 2 chiến thắng trước Malaysia. Hạ gục được đối thủ đang thống trị khu vực là liều thuốc tinh thần, chuyên môn quá tốt cho chúng ta trước thềm AFF Cup 2012.

Malaysia giấu bài chờ tái ngộ?
 

Quả thực trong quá khứ, tuyển Malaysia luôn là đối thủ gây cho chúng ta những bất ngờ. Dưới tài cầm quân của lão làng Daktuk Rajagopal, Malaysia luôn là đội bóng ''núp gió'' cực tốt. Chúng ta từng vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 3-1 ở vòng bảng SEA Games 25 một cách nhẹ nhàng. Nhưng sau đó tại trận chung kết trên đất Lào, U23 Malaysia đã lột xác và vượt qua chúng ta nhờ pha đốt lưới nhà của hậu vệ Xuân Hợp.

Một năm sau, câu chuyện ác mộng gắn với người "Mã'' tiếp tục tái diễn tại AFF Cup 2010. Trong tư cách nhà vô địch, chúng ta lại thất bại trước sách lược mà huấn luyện viên (HLV) Datuk Rajagopal đã chuẩn bị. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Malaysia cầm chân chúng ta 0-0 tại Mỹ Đình. Đấy cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp, ''phù thủy'' Henrique Calisto lại bại trận trước Rajagopal và dàn cầu thủ đang lên của người Mã.

Ảnh minh họa

Không thể vì lo lắng người Malaysia (áo xanh) chưa tung bài mà phủ nhận
đi hai chiến thắng xứng đáng và nỗ lực của tuyển Việt Nam đã có được

Chính vì thế, sự kiêng dè trước khả năng của Malaysia trong 2 trận giao hữu vừa qua, không chỉ từ giới chuyên mà cả từ dư luận. Trận lượt về tại ''chảo lửa'' Mỹ Đình, Malaysia tung đội hình gần như mạnh nhất, song cách thể hiện thiếu quyết tâm, sắc bén như thường lệ. Để rồi Malaysia tiếp tục nhận trận thua thứ 2 trước Việt Nam, nhưng ông Rajagopal vẫn cười tươi như hoa trong buổi họp báo.

Có vẻ Malaysia không đặt nặng chiến thắng mà chủ yếu xem đường đi, nước bước tuyển Việt Nam vào lúc này. Đối thủ nhìn nhận chúng ta là địch thủ ở vòng bán kết, có thể chúng kết AFF Cup 2012, nên việc tìm hiểu lối đá, con người dưới thời HLV mới Phan Thanh Hùng, là điều có thể đặt ra.

Sau những cú lừa mà Malaysia từng tạo ra, nhiều ý kiến cho rằng Malaysia đang chơi tâm lý chiến, khiến tuyển Việt Nam lộ sự chủ quan, khinh địch trước Malaysia chơi yếu đuối như vừa qua. Nhưng 3 năm liên tiếp thống trị AFF Cup rồi SEA Games của Malaysia không phải là hữu danh vô thực. Và chỉ khi hiện diện giải Đông Nam Á sắp tới, Malaysia mới trở lại hình ảnh thực dụng, lỳ lợm và bản lĩnh của chính mình.

Chiến thắng xua tan mọi lo lắng

Người Malaysia có dấu bài hay không chẳng phải mối bận tâm của tuyển Việt Nam vào lúc này. Bởi việc đả bại đối thủ đang thống trị khu vực cả 2 lượt đi và về là điều không phải dễ thực hiện với cả Thái Lan, Indonesia hay Singapore, nếu nhìn vào thực lực của Malaysia vào lúc này.

Điều ý nghĩa hơn nữa là đội bóng áo đỏ đang có một đội hình nặng tính thử nghiệm, nhiều trụ cột như Tấn Tài, Minh Đức, Công Vinh, Quang Hải còn ngồi dưỡng thương. Vậy mà trong 2 trận đấu, những tân binh như Gia Từ, Nguyên Sa đã chơi rất hay, trong khi số lính trẻ như Thanh Hưng, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thành Lương cũng không hề kém ấn tượng.

Với đội hình chắp vá, tuyển Việt Nam vẫn thể hiện phong cách mình theo đuổi. Đó là lối bóng nhỏ, phối hợp và di chuyển liên tục. Nếu lượt đi là sơ đồ 1 tiền đạo với Công Vinh là mũi nhọn, thì ở lượt về lại là đội hình không tiền đạo. Đây là những sơ đồ được thử nghiệm trong giai đoạn vừa qua, nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí hai trận, đôi lúc chúng ta thiếu chính xác các pha phối hợp, dứt điểm cuối cùng, đủ nói lên tuyển Việt Nam cũng chưa thực sự có bộ khung tốt nhất.

Ảnh minh họa

Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng (áo đỏ) ở trận lượt về mang lại sự
tự tin và hưng phấn cho tuyển Việt Nam trước giải đấu AFF Cup 2012

Có thể xem trận đấu Malaysia là cuộc so tài quan trọng cuối cùng tuyển Việt Nam có được trước khi AFF Cup 2012 diễn ra. Và phần nào đó sự kỳ vọng đã được đáp ứng, khi lối chơi, tinh thần lẫn quyết tâm đã được thể hiện. HLV Thanh Hùng ghi điểm trọn vẹn khi vượt qua Rajagopal cả hai lần liên tiếp, điều đồng nghiệm Calisto cũng chưa làm được trong quá khứ.

Cú hích tinh thần từ việc đánh bại đương kim vô địch Malaysia như sự tưởng thưởng cho nỗ lực tập luyện của cả đội trong hơn 1 tháng qua. Dù có lúc phập phù, thiếu tập trung nhưng về cơ bản chúng ta đã ráp nối được đội hình, lẫn những sơ đồ có thể áp dụng tùy vào hoàn cảnh.

Đến vòng bảng AFF Cup, số trụ cột trở lại, cũng như điểm rơi phong độ, thể lực đã đi vào sự ổn định, chất lượng lối đá và kéo theo kết quả sẽ được thể hiện tốt hơn. Cần giành lời khen cho sự nỗ lực và cố gắng các tuyển thủ sua màn thể hiện vừa qua. Chiến thắng trước Malaysia như bước ngoặt quan trọng khi chiến dịch săn ''vàng'' tại AFF Cup 2012 đã cận kề.

So với những trận đấu thất vọng tại VFF Cup 2012 vừa tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh, sự vận hành của tuyển Việt Nam đã uyển chuyển, đáng xem hơn nhiều. Đường đi đã bớt chông gai cho thầy trò Phan Thanh Hùng, khi họ có chiến thắng trước đại kình địch Malaysia để giảm bớt cả núi áp lực mà dư luận đang giành cho tuyển Việt Nam trước ngày thi đấu chính thức.

Thế nên, tuyển Việt Nam có cái nhìn lạc quan, tin tưởng sau chiến thắng trước người "Mã'', chứ chẳng phải lo lộ bài, bị đối thủ khắc chế, khi chúng ta cũng đang chạy đà, thử nghiệm như đối thủ mà thôi. 


Phan Long

Ý kiến bạn đọc