Tuyển thủ Nguyễn Gia Từ: Đâu an phận lính mới!

19:41, 08/11/2012
|

(VnMedia) - Chỉ vỏn vẹn 1 năm đá tại V-League, trung vệ Nguyễn Gia Từ đã bất ngờ được gọi lên tuyển. Dù là lính mới ở lần tập trung này, cầu thủ chơi V.Ninh Bình vẫn chơi rất ấn tượng, để trở thành trụ cột ở hàng phòng ngự trước thềm AFF Cup 2012.

Tròn 24 trận V-League đã lên tuyển

Câu chuyện gắn với sự nghiệp cầu thủ của trung vệ Nguyễn Gia Từ khá kỳ lạ và ly kỳ trước khi trở thành tuyển thủ quốc gia. Thực tế, trong suốt những năm qua, cầu thủ người Hà Tĩnh chưa một lần được triệu tập tham dự các đội trẻ quốc gia. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đội Hà Tĩnh của Gia Từ chỉ ngụp lặn ở giải hạng Nhì, chứ chưa bao giờ chạm chân đến hạng Nhất.

Khởi nghiệp của Gia Từ cũng không phải là mẫu trung vệ ''thép'' như bây giờ, mà là vị trí thủ môn. Với chiều cao tốt, sải tay dài, Gia Từ được bố trí làm thủ môn của đội Hà Tĩnh. Đến khi đội nhà thiếu trung vệ trầm trọng, Gia Từ bất đắc dĩ đẩy lên đá ở hàng phòng ngự. Ai dè ở vị trí mới, Gia Từ tỏ ra xuất sắc hơn với việc so găng. Luôn là trụ cột không thể thiếu ở đội nhà, nhưng sự nghiệp Gia Từ chỉ thực sự phát tiết khi huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Sỹ nhận lời cầm quân XT.Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa

Chỉ 24 trận đá V-League, trung vệ Gia Từ (trắng) là phát hiện lớn nhất của
mùa giải năm nay và được triệu tập lên đội tuyển chuẩn bị AFF Cup 2012

Dù chỉ thời gian ngắn làm việc ở Hà Tĩnh, HLV Văn Sỹ đánh giá rất cao năng lực của Gia Từ. Kết quả là trở lại dẫn dắt đội V.Ninh Bình, tướng Sỹ đã ngay lập tức ký hợp đồng với viên ''ngọc thô'' người Hà Tĩnh này.

Bước lên sân chơi V-League trong nghĩ chưa bước qua bất cứ đội tuyển trẻ nào, kinh nghiệm đá giải hạng Nhất còn chưa có, Gia Từ chẳng dám mơ đến một suất đá chính. Ấy vật mà, HLV Văn Sỹ đã bố trí Gia Từ đá cạnh Như Thành, khi ngoại binh nhập tịch Hoàng Vissai phá rối ở hậu trường.

Dưới sự dẫn dắt của Thành ''kếu'', một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, Gia Từ nổi lên nhanh chóng ở V-League 2012. Dù chân ướt, chân ráo lên đá chuyên nghiệp, Gia Từ để lại dấu ấn với lối đá chắc chắn, mạnh mẽ và bản lĩnh vượt qua kinh nghiệm ít ỏi trước đó.

Đến khi V-League 2012 kết thúc, Gia Từ có 24 trận đấu liên tục và bất ngờ nhận quyết định lên tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị AFF Cup 2012. Đến lúc ấy, trung vệ của V.Ninh Bình không khỏi ngỡ ngàng trước bước nhảy ngoạn mục sau 1 năm đá chuyên nghiệp của mình.

Không chỉ là ''kẻ học việc''

Bước lên đội tuyển với vốn hành trang ít ỏi, Gia Từ không tin mình sẽ có cơ hội đá chính ở giải đấu tới đây. Bởi thực tế, những trung vệ còn lại như Minh Đức, Phước Vĩnh, Đình Luật đều có tên tuổi, kinh nghiệm vượt trội so với cầu thủ người Hà Tĩnh này. Có lẽ việc trung vệ Phước Tứ dính chấn thương nặng, Phước Vĩnh rồi Đình Luật thay nhau làm ''thương binh'', đã khiến HLV Phan Thanh Hùng bố trí Gia Từ đá cạnh Minh Đức.

Với cầu thủ có kinh nghiệm là con số "0" tròn trĩnh thi đấu quốc tế, ông Hùng thật sự mạo hiểm dùng Gia Từ trong trận Việt Nam đá giao hữu với Malaysia tại sân Shah Alam. Nhưng ngạc nhiên Gia Từ chơi gắn kết với Minh Đức, để phong tỏa những chân sút tốt nhất của Malaysia như Talaha, Safee Sali, Mohd Zaquan... trong 90 phút tại Malaysia. Kết quả trận đấu ấy, mành lưới tuyển Việt Nam được bảo vệ, trong khi Thanh Hưng, Công Vinh ghi được 2 bàn thắng.

Ảnh minh họa

Người hâm mộ bóng đá nước nhà hy vọng Gia Từ (trái) sẽ không bị tiền bạc,
thành công trước mắt làm ảnh hưởng đến sự thăng tiến đang có của mình

Bất ngờ trước sự trưởng thành nhanh chóng của Gia Từ, ban huấn luyện đã liên tục tung trung vệ này trong cả 5 trận còn lại. Với 4 trận đá chính, 2 lần ra sân từ ghế dự bị, Gia Từ cùng Nguyên Sa là hai cầu thủ thi đấu gần như liên tục trong suốt quá trình chạy đà vừa qua. Dù bố trí đá với Phước Vĩnh, Đình Luật hay đội trưởng Minh Đức, Gia Từ luôn thể hiện được sự mạnh mẽ, chắc chắn và quyết liệt cần thiết.

Với những màn thể hiện vừa qua, Gia Từ không chỉ là ''kẻ học việc'' trong những ngày đầu tiên lên tuyển. Thay vào đó, trung vệ V.Ninh Bình đã nỗ lực thi đấu và thể hiện sự tiến bộ vượt bậc qua từng trận đấu. Có thể nói Gia Từ làm HLV Thanh Hùng và người hâm mộ bớt đi nỗi nhớ Phước Tứ, khi trung vệ của Sài Gòn.XT dính chấn thương dài hạn.

Hình ảnh của chàng tân binh này càng đẹp đẽ hơn, khi Gia Từ dùng số tiền mà V.Ninh Bình tuyển mộ mình, để xây nhà cho mẹ, đắp mộ cho bố. Không những thế, Gia Từ còn giúp đỡ 7 anh chị em còn lại có thêm chút vốn liếng làm ăn, nhờ những đồng tiền có được từ bóng đá.

Nhìn hành trình đã qua, Gia Từ khiêm tốn cho biết mình có được ngày nay cũng nhờ bóng đá, nên càng cố gắng phấn đấu để không bỏ qua cơ hội đến với tay mình. Nếu cùng đội nhà bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2012 là giấc mơ có thật với cầu thủ cách đây 1 năm còn ngụp lặn ở giải bán chuyên nghiệp. Nhìn sự cầu tiến của Gia Từ trong thời gian qua, người hâm mộ tin trung vệ triển vọng này sẽ không bị tiền bạc, thành công sớm làm lóa mắt.


Phan Anh

Ý kiến bạn đọc