SVĐ Old Trafford: Man Utd 2 – 1 Arsenal: Đánh bại Arsenal, Man Utd tạm chiếm ngôi đầu

20:03, 03/11/2012
|

(VnMedia)Hy vọng vào màn trả thù của Arsenal đã không xảy ra bởi trên sân Old Trafford, đoàn quân HLV Ferguson khuất phục đối thủ với chiến thắng 2-1 để tạm chiếm ngôi đầu từ Chelsea.
 
Đón tiếp Arsenal trên sân nhà Old Trafford, HLV Ferguson đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất của Man Utd nhằm giành trọn vẹn 3 điểm. Ở trận đấu hôm nay, Robin Van Persie sẽ gặp lại những người đồng đội cũ Arsenal sau hơn 3 tháng rời Emirates.

Trận đấu đã diễn ra với nhịp độ rất nhanh ngay sau khi trọng tài Dean nổi hồi còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, tiền đạo Van Persie đã làm tung lưới đội bóng cũ mở tỷ số của trận đấu. Man Utd vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Ảnh minh họa

                                                Man Utd ăn mừng chiến thắng trước Arsenal.

Việc có bàn thắng từ rất sớm đã giúp đội chủ nhà Man Utd nhanh chóng gỡ bỏ tâm lý căng cứng. Đoàn quân HLV Ferguson tiếp tục dâng cao đội hình tấn công và gia tăng sức ép lớn về phía đội khách Arsenal.

Nhờ hàng tiền vệ hoạt động hiệu quả, "Bầy Quỷ đỏ" Man Utd đã kiểm soát tốt khu trung tuyến và chơi lấn lướt hơn đối thủ. Ngược lại, những "đứa trẻ nhà Wenger" tỏ ra khá lúng túng và bế tắc trong những đợt lên bóng. Không những thế, tâm lý căng cứng khiến Arsenal mắc lỗi và bàn thủng lưới là do xuất phát từ lỗi phá bóng không tốt của trung vệ Vermaelen.

Phút thứ 21, sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Rooney và Van Persie suýt chút nữa đã mang lại bàn thắng thứ 2. Sau đường chuyền chọc khe thông minh của Rooney, Van Persie băng xuống và dứt điểm khéo léo. May cho Arsenal là ở tình huống này, thủ thành Mannone đã chơi xuất sắc và cản phá thành công.

Tấn công nhiều và tạo được vô số tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút của Man Utd đang phung phí khá nhiều cơ hội. Ngay cả ở phút thứ 45, Wayne Rooney đã bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt đáng tiếc khi thực hiện quả penalty thiếu chính xác.

Còn nhớ ở trận đấu năm ngoái trên sân Old Trafford, Rooney cũng là người thực hiện quả phạt đền cho Man Utd và... sút trượt. Chuyện đó đã lặp lại trong trận đấu ngày hôm nay. Thật đáng tiếc cho chân sút người Anh.

Trong suốt 45 phút thi đấu của hiệp 1, thế trận trên sân hoàn toàn nghiêng về chủ nhà Man Utd và đoàn quân HLV Ferguson có đã có lợi thế về tỷ số nhờ pha lập công của Van Persie. Ngược lại, Arsenal đang chơi bế tắc và lép vế khi đội hình của họ luôn bị chia tay, thiếu sự kết dính trong những đợt tấn công.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 tạm thời nghiêng về Man Utd.

Sau giờ nghỉ giải lao, cục diện trên sân Old Trafford vẫn không có nhiều thay đổi. Chủ nhà Man Utd vẫn là đội bóng nhập cuộc nhanh và thi đấu tốt hơn so với đội khách Arsenal. Dường như, "The Gunners" đã chấp nhận thua trận này bởi tinh thần chiến đấu của họ là rất kém.

Liên tục tấn công, cuối cùng "Bầy Quỷ đỏ" cũng có thứ mà họ muốn: bàn thắng. Phút thứ 67, trong tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Patrice Evra đã có pha dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho Man Utd. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Man Utd.

Bàn thắng của Evra đã khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Arsenal trở nên bế tắc và họ đã bắt đầu có những pha vào bóng thô bạo. Phút thứ 69, tiền vệ Wilshere đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với cầu thủ Man Utd. Arsenal chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân và đang bị dẫn trước 2 bàn.

Có lợi thế hơn người nhưng các học trò HLV Ferguson lại chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tránh những pha va chạm không cần thiết có thể dẫn tới chấn thương. Chính điều này đã giúp những "đứa trẻ nhà Wenger" trong lúc bị dồn vào đường cùng đã vùng lên mạnh mẽ.

Việc chủ nhà Man Utd không chịu tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân đã giúp Arsenal tràn lên tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, đội khách mới có bàn thắng rút ngắn cách biệt nhờ công của tiền vệ Santi Cazorla.

Kết thúc trận đấu, Man Utd đã vượt qua Arsenal với tỷ số 2-1 và qua đó tạm thời chiếm ngôi đầu bảng từ Chelsea sau 10 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Đội hình thi đấu:

Man Utd:
De Gea, Da Silva, Ferdinand, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Cleverley, Young, Rooney, van Persie.

Dự bị: Lindegaard, Anderson, Hernandez, Nani, Scholes, Powell, Wootton.

Arsenal: Mannone, Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Andre Santos, Arteta, Ramsey, Wilshere, Cazorla, Podolski, Giroud.

Dự bị: Martinez, Koscielny, Walcott, Coquelin, Arshavin, Jenkinson, Chamakh.

Trọng tài: Mike Dean


Anh Tú

Ý kiến bạn đọc