(VnMedia) - Bất chấp yêu sách 38 triệu bảng từ phía Porto, HLV Alex Ferguson vẫn cử tuyển trạch viên tới Bồ theo dõi màn trình diễn của James Rodriguez. Đây là lần thứ 7 Ông già gân thể hiện sự quan tâm tới tài năng trẻ mang biệt danh “Ronaldo mới”.
Theo tiết lộ từ Mirror, hôm Chủ Nhật vừa qua, HLV Alex Ferguson đã bí mật cử tuyển trạch viên tới Bồ Đào Nha dự khán trận Porto - Academica de Coimbra. Mục đích của “Ông già gân” là theo dõi tài năng trẻ đang nổi của Porto, James Rodriguez, người đã từng được sánh với ngôi sao Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo.
Đây là lần thứ 7 ở mùa giải này, chiến lược gia người Scotland "đứng ngồi không yên" trước tài năng ngày càng bộc lộ của tiền vệ người Colombia. Đáp lại sự quan tâm của các tuyển trạch viên Man Utd, ở trận đấu này, James Rodriguez đã nổ súng mang về chiến thắng 2-1 cho Porto.
James Rodriguez - mẫu tiền vệ ưa thích của HLV Sir Alex
Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 21 tuổi này ngay lập tức lan rộng tới đại bản doanh Old Trafford. Tuy nhiên, trước lời đề nghị từ phía Quỷ đỏ, BLĐ Porto vẫn nhất quán nguyên tắc không bán ngôi sao của mình với mức giá thấp hơn 24 triệu bảng.
Thậm chí, BLĐ Porto còn lên kế hoạch nâng lương cho Rodriguez để mức giải phóng hợp đồng của cầu thủ này tăng lên 38 triệu bảng. Đây là con số vượt quá khả năng chi trả của Man Utd, đặc biệt khi tiền vệ này mới chỉ bước sang tuổi 21.
Tuy nhiên, việc Sir Alex tiếp tục cử người tới Bồ Đào Nha cho thấy Man Utd vẫn không từ bỏ thương vụ này. Ông muốn đưa Rodriguez về Old Trafford ngay tháng 1 để thế chân Nani, người có khả năng sẽ phải ra đi do ngày càng sa sút phong độ.
Sau khi Porto đồng ý bán Radamel Falcao và Hulk, James Rodriguez đang trở thành ngôi sao sáng nhất tại Dragao. Mặc dù thi đấu trong vai trò một tiền vệ cánh, nhưng tài năng trẻ 21 tuổi này đang là cầu thủ có được số bàn thắng đứng thứ 2 tại Porto (sau tiền đạo Martnez) với 6 pha lập công.
Ý kiến bạn đọc