(VnMedia) - HLV Ferguson không giữ được bình tĩnh sau khi Nani thi đấu kém cỏi ở trận thua ngược Chelsea 4-5. Theo báo chí Anh, tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại Old Trafford đang mờ mịt hơn bao giờ hết.
>> Chelsea báo thù ngọt ngào trước Man Utd
Nani là cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Man Utd. Thế nhưng sai lầm của tiền vệ này khi để mất bóng, tạo điều kiện cho Chelsea thực hiện đợt phản công nhanh ở phút bù giờ hiệp 2. Scott Wootton đã buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới quả penalty của Eden Hazard, buộc 2 đội phải đá thêm hiệp phụ.
Chính trong 30 phút quyết định này, Chelsea đã lật ngược thế cờ giành chiến thắng 5-4 trước Man Utd.
Sau trận đấu, ông Ferguson đã chỉ đích danh Nani là cầu thủ gây ra tai họa cho Man Utd. “Nani là một cầu thủ có kinh nghiệm nhưng cậu ta luôn có sở thích cá nhân muốn vượt qua nhiều cầu thủ khi đối mặt. Đó là điều tôi không hề yêu cầu và mong muốn. Trong tình huống đó, Nani cần phải giữ bóng ở sát điểm phạt góc và chờ hết giờ. Nhưng cuối cùng bóng đã rơi vào chân Chelsea và Man Utd bị phạt penalty”, Sir Alex nói.
Những lời chỉ trích của Sir Alex được đưa ra vào thời điểm Man Utd và Nani đều đang không có tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Hiện tại hợp đồng của cầu thủ 25 tuổi này sẽ kết thúc vào tháng 6/2014. Một nguồn tin từ Old Trafford cho hay, Nani sẽ ra đi vào mùa hè này nếu hai bên một lần nữa không thể thống nhất vào cuối mùa giải.
Ban đầu Nani dự kiến sẽ cập bến CLB Zenit St Petersburg, nhưng cuối cùng thương vụ này đã đổ vỡ do đội bóng Nga lựa chọn cầu thủ người Brazil Hulk thay vì Nani.
Bản thân Nani cũng cho biết, anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống tại Old Trafford và có ý định gia nhập giải Serie A khi 2 đội bóng lớn là Inter Milan và Juventus rất muốn có cầu thủ này.
Mức phí chuyển nhượng Nani dự kiến vào khoảng 12 triệu bảng, thấp hơn 5 triệu bảng khi Man Utd bỏ tiền đưa anh về năm 2007.
Minh Quang -
(Mail)
Ý kiến bạn đọc