Sergio Ramos từng cân nhắc theo nghiệp đấu bò tót!

14:39, 09/11/2012
|

(VnMedia) - Hậu vệ trứ danh CLB Real Madrid – Sergio Ramos tiết lộ, nếu không vì yêu cầu của mẹ, anh đã trở thành đấu sĩ bò tót chứ không phải theo nghiệp quần đùi, áo số.

 Ảnh minh họa

 Ramos trổ tài đấu bò tót sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2012


Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Goal mới đây, Ramos cho biết ngay từ bé anh đã ước mơ trở thành một võ sĩ đấu bò tót nổi tiếng. Giấc mơ đó thậm chí còn lấn át cả đam mê chơi bóng của cầu thủ người Tây Ban Nha này.
 
Tuy nhiên, mẹ của Ramos không hài lòng. Bà yêu cầu cậu con trai tìm kiếm một nghề khác vì đấu bò tót quá nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất, Ramos hoàn toàn có thể bị nguy hiểm tới tính mạng.
 
“Lý do tôi trở thành một cầu thủ bóng đá là vì nghề này ít nguy hiểm hơn đấu bò tót. Quan trọng hơn là mẹ tôi không còn cảm giác lo lắng mỗi khi tôi thử sức với môn thể thao này”, Ramos chia sẻ.
 
Dù không theo nghiệp đấu bò tót nhưng niềm đam mê với môn thể thao nguy hiểm này chưa bao giờ tắt trong tâm khảm Ramos. Không ít lần hậu vệ của Real Madrid ngẫu hứng trổ tài với tấm khăn đỏ khi Real Madrid hoặc tuyển Tây Ban Nha đạt được những thành tích lớn.
 
Mới đây nhất, Ramos cũng thể hiện khả năng của mình khi Tây Ban Nha vô địch Euro 2012 sau khi đánh bại Italia trong trận chung kết.


Minh Quang - (Sport)

Ý kiến bạn đọc