Real Madrid bị cầm hòa, Man City tiếp tục nuôi hi vọng

07:17, 07/11/2012
|

(VnMedia)- Real Madrid không thể lấy lại được ngôi đầu bảng sau khi để Dortmund cầm hòa 2-2 tại Bernabeu. Trong khi đó, Man City tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp sau kết quả hòa 2-2 với Ajax.
 
Ngay khi nhập trận, Dortmund đã triển khai một thế trận chặt chẽ, nhưng không hề có ý định phòng ngự tiêu cực. Họ lùi sâu, dụ Real dâng cao đội hình rồi tung ra những đợt phản công tốc độ, biến hóa khoét vào những khoảng trống ở hai nách hàng thủ.
 

Ảnh minh họa

Real Madrid bị cầm hòa tại Bernabeu


Sau những cơ hội nguy hiểm được tạo ra, Dortmund xứng đáng mở tỉ số ở phút 28 khi Marco Reus tận dụng thời cơ Arbeloa không kịp quay về, tung cú demi vô lê trái pha từ góc phải vòng cấm không cho thủ môn tài năng Casillas một cơ hội nào.
 
Nhưng lợi thế của đội khách chỉ duy trì được 6 phút. Trong lúc hàng công Real bế tắc thì từ quả tạt của Oezil, trung vệ Pepe băng lên đánh đầu dũng mãnh mang về bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng có thể xem là điểm sáng duy nhất của Real trong suốt cả hiệp thứ nhất.
 
Tuy nhiên, bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó bởi vào những phút bù giờ, sự yếu kém của hàng thủ áo trắng tiếp tục bị trừng phạt đích đáng. Phải nói đây là một ngày tồi tệ của Arbeloa khi anh được bố trí đá hậu vệ cánh trái. Trong nỗ lực lao về ngăn cản Goetze, Arbeloa đã tâng bóng quá khó qua đầu Casillas , “đốt lưới nhà” giúp cho Dortmund vượt lên dẫn trước một lần nữa.
 
Đầu hiệp hai, HLV Mourinho phải làm mới hàng công với Callejon thế chỗ của Higuain, trong khi Essien cũng được tung vào sân thay Modric để giúp Real ngăn chặn những đợt phản kích của đối thủ từ xa. Dẫu vậy, Dortmund vẫn thi đấu cực kỳ khôn ngoan và bản lĩnh, đặc biệt là đã phong tỏa không cho mũi nhọn Ronaldo có cơ hội ho he.
 
Bước ngoặt của trận đấu đến khi thời gian còn khoảng 15 phút, HLV Klopp thay người với ý định phòng thủ bảo vệ lợi thế mong manh. Trong khi đó, Real chơi “tất tay” khi Kaka vào thay tội đồ Arbeloa. Thế trận lúc này chỉ còn là 1 chiều, bóng liên tục quanh quẩn trước khu vực cầu môn Dortmund.
 
Những tưởng đội bóng Đức sẽ thành công thì Real được hưởng một tình huống đá phạt cố định chếch bên góc phải ở phút 89. Người thực hiện không phải là Ronaldo như thường lệ mà là Oezil. Tiền vệ người Đức này đã đánh bại thủ môn Weidenfeller với cú đá quá khó, bóng đi cắm xuống đất, sượt mép cột dọc rồi vào lưới, cứu Real thoát một trận thua bẽ mặt nữa trước Dortmund.
 
Trận hòa 2-2 này khiến cục diện bảng D không thay đổi, Dortmund vẫn dẫn đầu với 8 điểm, nhiều hơn Real 1 điểm. 2-2 cũng là kết quả cặp đấu cùng bảng giữa Man City và Ajax trên sân Etihad. Hiện Man City đứng bét bảng với chỉ 2 điểm trong tay, còn Ajax có 4 điểm.
 
Đội hình thi đấu 2 đội:
 
Real:
Casillas, Varane, Pepe, Ramos, Arbeloa (Kaka 77'), Oezil, Xabi Alonso, Modrić (Essien 46'), Di María, Ronaldo, Higuaín (Callejon 46').
 
Dortmund: Weidenfeller, Subotić, Hummels, Piszczek, Schmelzer, Kehl, Guendoğan (Perisic 80'), Goetze (Leitner 90'+1), Reus (Bender 74'), Grosskreutz, Lewandowski.
 
Trong 17 phút đầu, The Citizens đã phải nhận 2 bàn thua, sau các tình huống phạt góc của Ajax. Dù nỗ lực san hòa 2-2 nhờ công Yaya Toure và Aguero, nhưng với 2 điểm giành được sau 4 lượt trận (kém đội xếp nhì Real 5 điểm), tấm vé vào vòng knock-out càng trở nên xa vời với Man City.
 

Ảnh minh họa

Man City vẫn còn cơ hội đi tiếp sau trận hòa với Ajax


Đang lấn lướt, nhà đương kim vô địch Premiership lại phải nhận một gáo nước lạnh. Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Moisander tạo điều kiện để đội trưởng Siem De Jong ngả người kết thúc ở cự ly rất gần, khai thông bế tắc cuộc chạm trán.
 
Chưa hết bàng hoàng, Man City tiếp tục chịu bàn thua thứ hai ở phút 17 theo kịch bản tương tự. Sau quả phạt góc của Eriksen bên cánh trái, lại là thủ quân De Jong chạy cắt mặt đánh đầu tung lưới Joe Hart từ khoảng cách chừng 5m.
 
Trong tình cảnh khó khăn, Man "xanh" cần khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao để vực dậy tinh thần. Yaya Toure đã làm được điều đó, khi tận dụng triệt để sai lầm đánh đầu phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Ajax để móc volley dũng mãnh, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.
 
Thời điểm Ajax dâng cao, Man City đã khai thác được những khoảng trống để có được bàn thắng thứ 2. Phút 74, Balotelli đánh đầu ngược cho Aguero lẻn xuống bắt volley hóc hiểm, khiến Vermeer chỉ còn nước chôn chân đứng nhìn.
 
 
Đội hình thi đấu:
 
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Javi Garcia (Balotelli 46) Barry (Kolarov 85), Nasri, Toure, Aguero, Tevez (Dzeko 66).
 
Ajax: Vermeer, Van Rhijn, Alderweireld, Moisander, Blind, De Jong, Poulsen (Fischer 87), Schone (Enoh 77), Boerrigter (Sana 90), Eriksen, Babel.


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc