(VnMedia) - Ngay khi bước chân xuống sân bay Ataturk, thầy trò Sir Alex được một phen phát hoảng trước sự chào đón mang đậm tính bạo lực và đe dọa của các CĐV đội chủ nhà Galatasaray.
Man Utd đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho trận đấu với Galatasaray trong khuôn khổ bảng H. Với 4 trận toàn thắng và giành trọn vẹn 12 điểm, “quỷ đỏ” đã chắc suất đi tiếp vào vòng knock out. Trận đấu với Galatasaray chỉ mang ý nghĩa thủ tục nhưng với Sir Alex và các học trò, mỗi chuyến viếng thăm nơi đây luôn khiến họ phải lo ngại.
Man Utd không ngán đội chủ nhà mà nỗi lo xuất phát từ chính không khí trên các khán đài và những màn chào đón quá khích của CĐV. Theo báo chí Anh, hàng trăm CĐV Galatasaray đã có mặt tại sân bay chờ đón Man Utd với pháo sáng và những khẩu hiệu sặc mùi bạo lực như “Chào mừng Man Utd tới địa ngục”, “hãy cùng nghiền nát Man Utd”….
Để đối phó với đám đông cuồng nộ, một lực lượng cảnh sát đông đảo đã được huy động, thậm chí phía an ninh còn dùng cả hơi cay để giải tán đám đông. Trong lúc đó, Man Utd được bí mật di chuyển ra một cánh cổng khác lên xe về thẳng khách sạn.
Buổi tập của Man Utd tại sân Ali Sami Yen cũng rất hạn chế số người có mặt để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho đội bóng nước Anh.
Chùm ảnh màn đón tiếp của CĐV Galatasaray
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ý kiến bạn đọc