Hưởng 2 quả penalty, Di Matteo vẫn tố trọng tài thiên vị

12:30, 01/11/2012
|

(VnMedia) - Mặc dù đã được hưởng 2 quả phạt đền và đòi lại món nợ trước Man Utd nhưng HLV Roberto Di Matteo vẫn kịch liệt chỉ trích sự bất công của trọng tài Lee Mason.

Ở trận đấu thuộc vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra đêm qua, Chelsea đã đòi lại món nợ trước kình địch Man Utd. Sau 120 phút thi đấu kịch tính, dàn sao The Blues đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-4.

Ở trận đấu này, Chelsea đã được hưởng 2 quả phạt đền từ quyết định của trọng tài Lee Mason. Victor Moses đều ngã trong vòng cấm sau 2 pha truy cản của Alexander Buttner và Scott Wootton. Mặc dù đã giành vé đi tiếp nhưng HLV Roberto Di Matteo vẫn đăng đàn chỉ trích sự bất công của trọng tài Lee Mason.

“Không ai nói về tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm ở hiệp 2. Chúng tôi xứng đáng được hưởng thêm 1 quả phạt đền nữa”, Di Matteo phát biểu trong cuộc họp báo.

Ảnh minh họa
Trọng tài Mason vẫn bị tố thiên vị chủ nhà Chelsea

Ở phút 73, Juan Mata đã đưa bóng chạm tay Michael Keane nhưng trọng tài Lee Mason đã nói không với tình huống này.

“Trong 12 tháng qua, chúng tôi luôn bị đối xử bất công, đó là trận gặp QPR mùa trước và Man Utd Chủ Nhật vừa qua. Fernando Torres không đáng bị đuổi khỏi sân. Jose Bosingwa cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chúng tôi chỉ yêu cầu được đối xử công bằng hơn”, chiến lược gia người Italia nói thêm.

Ở trận gặp Man Utd hôm Chủ Nhật vừa qua, Chelsea cũng tránh được 1 quả phạt 11m khi David Luiz để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Với chiến thắng kịch tính đêm qua, Chelsea đã giành vé vào tứ kết Capital one Cup. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Di Matteo sẽ là Leeds Utd.


Hoàng Ngọc - The Sun

Ý kiến bạn đọc