Hậu hội nghị chuẩn bị mùa giải mới: Cầu thủ và nỗi lo "chết đói"!

07:15, 06/11/2012
|

(VnMedia) - Không còn phí lót tay, hạn chế ngoại binh, các đội bóng chưa đăng kí tham dự giải, những thông tin phát đi từ hội nghị chuẩn bị mùa giải mới khiến cầu thủ đứng trước nỗi lo…chết đói.

 

Cầu thủ nội lo thất nghiệp

 

Trước đây, các ông bầu họp thì là chuyện của các ông bầu, chỉ giới truyền thông quan tâm. Giờ thì cầu thủ quạn tâm rất mạnh, xem đội mình có đăng kí hay không, giải có bao nhiêu đội, đá mấy ngoại binh, mức lương trần có bị khống chế hay không.

 

Cách đây chỉ một hai năm, chẳng ai có thể nghĩ rằng cầu thủ có thể lâm vào cảnh túng thiếu, cầu thủ ngôi sao cũng có thể thất nghiệp. Khi ấy, cứ trước mùa giải, thì người ta chỉ nghe thấy những con số vài tỷ, thậm chí cả chục tỷ đồng. Nào Công Vinh về đầu quân cho bầu Kiên lót tay hơn chục tỷ, Quang Hải 9 tỷ, Phước Tứ 10 tỷ. Cầu thủ dạng trung bình, gọi là đủ trình đá bóng ở hạng Nhất, là đi đội này đội kia đã kiếm vài tỷ ngon lành. Lương lậu thì “bèo” nhất cũng tầm 20-30 triệu/ 1 tháng, chưa kể những con số tiền thưởng toàn tính bằng trăm triệu sau mỗi trận đấu. Một cầu thủ, vài đội bóng nhảy vào tranh nhau, và cầu thủ cứ thế “làm giá”, đội nào trả cao thì đến đặt bút kí.

        Ảnh minh họa
            Việc cắt giảm chi phí là điều mà tất cả các đội bóng cùng thống nhất thực hiện

 

Nhưng giờ đây, kinh tế khó khăn chung, mọi lĩnh vực đều khó khăn và không ngoại trừ bóng đá. Lúc này, nỗi lo sợ đã thực sự ám ảnh, xâm chiếm tâm trí nhiều cầu thủ, mà nói như một cầu thủ ở một đội bóng có nguy cơ giải tán thì: “Bọn em sắp thất nghiệp, chết đói đến nơi rồi. Giờ đi được, thì có đội nào mà đi đây?”

 

Nhiều người cho rằng, cầu thủ trước đó lót tay tiền tỉ rồi, thì cứ gửi ngân hàng lấy lãi mà ăn, lo gì đói. Nhưng khổ nỗi, tiền kiếm dễ thì tiêu cũng dễ, cầu thủ vốn thu nhập cao hơn nhiều sơ với mặt bằng chung của xã hội nên cũng đã quen ăn tiêu kiểu hạng sang, mặc đồ hiệu, đi xe đẹp, ăn chơi chỗ đắt, đâm ra tiền “đi” cũng nhanh. Mà có phải ai cũng kí được hợp đồng to đâu, cả trăm cầu thủ trẻ được đào tạo ra mỗi năm đâu đã có cái hợp đồng lót tay tiền tỉ nào.

 

Tính sơ sơ, từ Navibank Sài Gòn, Trẻ SHB Đà Nẵng, CLB bóng đá Hà Nội, CLB trẻ bóng đá Hà Nội, CLB Hà Nội thì cũng đã có tầm hơn trăm cầu thủ chưa biết đi đâu về đâu. Ngay đến ngôi sao hàng đầu như Thành Lương hay Công Vinh cũng chưa biết mùa tới đội mình còn đá nữa hay không, mình có lâm vào cảnh thất nghiệp ngồi chơi xơi nước hay không.

 

Cầu thủ ngoại – Cửa kiếm tiền ở V-League ngày càng khó

 

Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp trước mùa giải 2013 đã đi đến thống nhất quyết định: giảm số lượng ngoại binh đăng kí ở các mùa bóng.

 

Theo đó, số lượng ngoại binh đăng kí đã được thống nhất giảm xuống. Các mùa giải trước, số ngoại binh đăng kí ở các đội bóng V-League là 4, được phép ra sân tối đa 3, còn với các đội hạng Nhất là đăng kí 3, đưa ra sân 2.

 

Từ mùa giải năm nay, các đội V-League chỉ được đăng kí 3 ngoại binh, đưa ra sân cùng lúc tối đa 3 ngoại binh. Các đội hạng Nhất đăng kí 2 và đưa ra sân 2. Ở Cup QG, tất cả các đội tham gia, cả đội hạng Nhất lẫn đội V-League chỉ được đăng kí 2 và đưa ra sân 2.

 

Cho đến thời điểm này thì hầu hết các đội bóng đều chưa chốt ngoại binh, thậm chí chưa tuyển, chưa kí với ai. Quyết định đã có, các đội bóng chủ động hơn trong việc tuyển chọn cầu thủ ngoại binh. Trước kia, V-League vốn được coi là “thiên đường” cho cầu thủ ngoại, nơi những cầu thủ ngoại trình độ chỉ trung bình nhưng có ưu điểm chạy nhanh sút khỏe là có thể dễ dàng kí hợp đồng với những số tiền khủng. Giờ đây, bên cạnh việc quyết định giảm xuống của BTC, thì chính bản thân các đội bóng trong tình khó khó khăn cũng tự động giảm ngoại binh xuống để tiết kiệm chi phí.

 

Giờ đây, cửa kiếm tiền, kiếm sống của ngoại binh ở các đội bóng V-League ngày càng khó. Hàng loạt đội bóng chẳng cần đợi đến khi có qui định đã tự động cắt giảm ngoại binh, và có kí hợp đồng thì chỉ tìm đến những ngoại binh có giá vừa phải, đá tốt mà đòi lương ít. SLNA, HN T&T đều vậy, V Ninh Bình thì kí với Timothy với kiểu hợp đồng theo tuần, anh mà trở chứng thì mời anh “lượn”. Nhiều đội bóng trong hoàn cảnh khó khăn còn có ý định dùng toàn hàng nội, không cần ngoại binh luôn.

 

“Thất nghiệp, chết đói chứ chẳng đùa”, xin được kết lại bằng một lời than của một cầu thủ đá bóng.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc