Đại thắng Chelsea, Juve rộng cửa đi tiếp

07:15, 21/11/2012
|

(VnMedia) - Với chiến thuật hợp lí, Juventus đã đánh bại Chelsea với tỉ số 3-0 ngay tại sân nhà Juventus Arena. Kết quả này giúp Nhà ĐKVĐ Serie A có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, HLV Roberto Di Matteo đã loại tiền đạo Fernando Torres ra khỏi đội hình xuất phát của Chelsea trong chuyến làm khách tại Juventus Arena. Thay vào đó, ông sử dụng tới 5 hậu vệ nhằm duy trì thế trận phòng ngự chắc chắn trước hàng tấn công Juve.

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành chiến thắng, Juventus đã đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Cuneyt Cakir. Ngay ở phút thứ 4, Nhà ĐKVĐ Serie A đã khiến khung thành Chelsea chao đảo với cú dứt điểm cận thành của Lichtsteiner. Đáng tiếc là bóng đã bật người thủ thành Petr Cech trước khi tìm đến cột dọc.

Mặc dù sử dụng sơ đồ phòng ngự thấp nhưng Chelsea vẫn tạo được những pha phản công nhanh đầy nguy hiểm. Phút thứ 9, Oscar vượt qua 2-3 hậu vệ Juve trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Eden Hazard. Rất may cho đội chủ nhà là cú dứt điểm của tiền vệ người Bỉ đã tìm tới chân thủ thành Buffon trước khi đi ra ngoài.

Tuy nhiên, đó chỉ là số ít cơ hội mà Chelsea tạo được trong 45 phút đầu tiên. Còn lại, Juve vẫn chiếm thế trận toàn diện với những pha tấn công liên tiếp. Phút 15, thủ thành Petr Cech lại cứu nguy cho Juve sau cú sút sạt cột dọc của Claudio Marchisio.

Ảnh minh họa

Giống như trận lượt đi, Vidal và Quagliarella lại ghi bàn vào lưới Chelsea

Trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội khách, hàng công Juve gặp rất nhiều khó khăn. Phải tới phút 38 của trận đấu, đội chủ nhà mới có thể khoan phá khung thành Chelsea bằng cú dứt điểm ngoài vòng cấm của nhạc trưởng Andrea Pirlo. Bóng khẽ chạm chân Fabio Quagliarella đổi hướng khiến thủ thành Petr Cech không kịp cản phá.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Juve tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ 1 phút sau đó, Ashley Cole đã phải cứu nguy cho khung thành đội nhà bằng pha phá bóng ngay trên vạch vôi. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Kết quả lượt trận đêm qua

Bảng E:
Juventus (3-0) Chelsea
Nordsjaelland (2-5) Shakhtar

Bảng F:

Valencia (1-1) Bayern
BATE Borisov (0-2) Lille

Bảng G:
Galatasaray (1-0) Man Utd
CFR Cluj (3-1) Braga

Bảng H:
Spartak Moskva (0-3) Barca
Benfica (2-1) Celtic
Với bàn thua phải nhận trong hiệp 1, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình tấn công ngay những phút đầu hiệp 2. Điều đó khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, do không có một tiền đạo đúng nghĩa, hàng công The Blues gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Tới phút 60, HLV Roberto Di Matteo quyết định tung tiền đạo Victor Moses vào sân để cải thiện khả năng tấn công. Nhưng chỉ 1 phút sau đó, họ đã phải nhận bàn thua thứ 2.

Sau pha đi bóng dũng mãnh bên hành lang cánh trái, Kwadwo Asamoah nhả lại bóng cho Arturo Vidal đang băng lên từ tuyến 2. Ngay lập tức, tiền vệ người Chile tung ra cú dứt điểm chìm, đập chân Ramires đổi hướng khiến thủ thành Petr Cech không kịp phản ứng.

Sau bàn thua này, Chelsea tiếp tục tung vào sân niềm hi vọng còn lại: Fernando Torres. Tuy nhiên, những sự thay đổi này cũng chẳng mang lại thế trận tốt hơn cho đoàn quân áo xanh. Juve vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thậm chí, họ có còn có bàn thắng thứ 3 vào lưới Chelsea ở phút bù giờ thứ nhất. Tiền đạo vào sân thay người, Sebastian Giovinco đã tận dụng tốt đường chuyền của Arturo Vidal, đánh bại thủ thành Petr Cech bằng cú dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 3-0.

Với chiến thắng này, Juve đã mở toang cánh cửa vào vòng 1/8. Họ chỉ cần giành thêm 1 điểm trong trận đấu cuối cùng với Shakhtar Donetsk. Trong khi đó, Chelsea không còn quyền tự quyết bởi ở trận đấu cùng giờ, Shakhtar đã đánh bại Nordsjaelland với tỉ số 5-2.

Chung cuộc: Juventus (3-0) Chelsea

Bàn thắng: Fabio Quagliarella (38’), Arturo Vidal (61’), Sebastian Giovinco (90+1’)

Đội hình thi đấu

Juventus: Buffon; Chiellini, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner (Cáceres 68’), Marchisio, Pirlo, Asamoah, Vidal, Vucinic (Giovinco 83’), Quagliarella (Pogba 89’).

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cole, Luiz, Cahill, Azpilicueta (Moses 60’), Ramires, Oscar, Obi Mikel (Torres 71’), Hazard, Mata.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc