(VnMedia)- Barcelona trận đấu dễ dàng trong khuôn khổ lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha trước các đối thủ Alaves. Nhiều khả năng huấn luyện viên Tito Vilanova sẽ tung đội hình B trong trận đấu lượt về với Alaves.
Barcelona - Alaves : Barcelona sẽ sử dụng đội hình B
Trong trận đấu lượt đi, Barcelona đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Alaves trên sân Vitoria. Ở trận đấu lượt về, huấn luyện viên Tito Vilanova đã phát biểu sẽ để những trụ cột của đội bóng nghỉ ngơi trong trận đấu này. Cụ thể là Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Víctor Valdés, Sergio Busquets, Gerard Piqué và Jordi Alba sẽ ngồi ngoài để nhường chỗ cho những tài năng trẻ khác của lò đào tạo La Masia.
Trong trận đấu vào đêm nay, Tito Vilanova sẽ không có được sự phục vụ của Dani Alves do chấn thương cách đây 5 ngày. Tiền đạo David Villa cũng đang trong quá trình bình phục chấn thương. Barca đã phải gọi thêm những cầu thủ trẻ cho trận đấu gặp Alaves đêm nay như thủ môn Oier, Tello Sergi Roberto, Deulofeu và Planas.
Barcelona đang chơi thăng hoa ở mọi mặt trận mùa giải này
Trong buổi tập luyện cuối cùng của Barcelona cho trận đấu gặp Alaves gồm có : Pinto, Oier, Fabregas, Puyol, Thiago, Pedro, Tello, Adriano, Song, Mascherano, Montoya, Dos Santos, Sergi Roberto, Deulofeu, Planas. Có thể thấy được huấn luyện viên Tito Vilanova rất tự tin cho một kết quả khả quan trước Alaves vào đêm nay khi ông để các trụ cột của mình nghỉ ngơi cho trận đấu quan trọng tại La Liga cuối tuần này.
La Liga đã trải qua 13 vòng đấu và Barca vẫn đang có được ngôi vị đầu bảng xếp hạng với 34 điểm. Thành tích bất bại của Barcelona đã giúp cho họ bỏ xa Real Madrid tới 11 điểm. Giờ đây cuộc đua tới ngôi vô địch của La Liga được giới chuyên môn dự đoán sẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Barcelona và…Atletico Madrid chứ không còn là Real Madrid như những mùa giải trước đây.
Có thể nói chiến thắng 4-0 trước Levante của Barca và thất bại 0-1 của Real Madrid trước Real Betis vòng 13 La Liga vừa qua đã trở thành bước ngoặt cho cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga. Cho dù Atletico Madrid đang thăng hoa với sự xuất sắc của Falcao nhưng đẳng cấp của đội bóng chủ sân Vicente Calderon không thể sánh ngang với Barca. Lối chơi của Barca vẫn luôn ổn định, vẫn tấn công với chiến thuật tiqui-taca biến ảo.
Đấu trường La Liga đang thống trị bởi Barca và thầy trò huấn luyện viên Tito Vilanova hoàn toàn có thể thảnh thơi để tập trung cho đấu trường Cúp Nhà Vua cũng như các mặt trận khác. Thành tích bất bại với 12 trận thắng và 1 trận hòa tại La Liga đã cho thấy đẳng cấp của Barca. Nhìn lại lịch sử La Liga, Real chỉ có được thành tích này sau 13 vòng đấu đầu tiên cùng huấn luyện viên Antic mùa giải 1991-1992.
Messi luôn là cảm hứng chính cho Barca ở đấu trường La Liga và Champions League nhưng đêm nay anh sẽ được nghỉ ngơi trên băng ghế dự bị. Hiệu suất ghi bàn của Messi vô cùng đáng nể khi có được 19 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Pichichi. Ở trên các mặt trận mùa giải này, Messi đã có được 26 bàn thắng. Messi đang hướng tới xô đổ kỷ lục 85 bàn thắng của Gerd Mueller trong năm nay khi tiền đạo của Barca đã có được 82 bàn.
Real Madrid đã giành vé đi tiếp tại Cúp Nhà Vua sau khi đánh bại Alcoyano
Ở các cuộc đối đầu sớm của vòng 3 lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha đã xuất hiện những cái tên đi tiếp khi Osasuna đánh bại Sporting Gijon với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-1. Betis đi tiếp sau chiến thắng 3-0 trước Valladolid. Cordoba đánh bại Real Sociedad. Las Palmas đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 1-0. Malaga đi tiếp sau chiến thắng vất vả 4-4 (tính bàn thắng trên sân khách) trước Cacereno.
Trận cầu đáng chú ý giữa Real Madrid và Alcoyano lượt về đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Real Madrid. Ở trận đấu lượt đi, Real đã có chiến thắng dễ dàng 4-1. Trong trận đấu lượt về, Real Madrid đã giành chiến thắng nhờ những pha lập công của Di Maria và cú đúp của Callejon trong hiệp 2.
Lịch thi đấu vòng 3 lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha :
Deportivo – Mallorca (1-1)
Melilla – Levante (1-0)
Ponferradina – Getafe (0-4)
Eibar – Athletic Bilbao (0-0)
Sevilla – Espanyol (3-0)
Alaves – Barcelona (0-3)
Llagostera – Valencia (0-2)
Zaragoza – Granada (1-0)
Real Jaen – Atletico Madrid (0-3)
Almeria – Celta (2-0)
Ý kiến bạn đọc