C.Ronaldo “không thèm chấp” trọng tài Rocchi

20:08, 22/11/2012
|

(VnMedia)- Sau trận đấu giữa Man City và Real Madrid đã có rất nhiều lời chỉ trích dành cho trọng tài Rocchi. Nhưng với riêng C.Ronaldo, anh bỏ ngoài tai mọi sai lầm của vị “Vua áo đen” này.
 
Khi được hỏi về những sai lầm của trọng tài Rocchi trong trận đấu giữa Man City và Real, C.Ronaldo chỉ mỉm cười và tránh chỉ trích trọng tài, "Các hình ảnh sau trận đấu cho thấy ông ta có làm việc đúng hay không, nhưng ông ấy có thể làm tốt hơn. Dù sao, điều quan trọng là Real đã vượt qua vòng loại."
 

Ảnh minh họa

C.Ronaldo không hài lòng với quyết định của trọng tài Rocchi

C.Ronaldo vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở Real Madrid. C.Ronaldo chỉ mỉm cười và không nói gì khi phóng viên hỏi về tại sao anh lại có nhiều nỗi buồn như vậy trong thời gian qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng đưa ra những điều tiếc nuối của Real tại “Bảng tử thần” Champions League, "Chúng tôi đã có số điểm nhiều hơn, nhưng một trận hòa là đủ để giành vé đi tiếp. Bây giờ chúng ta biết rằng vòng knock out sẽ khó khăn hơn rất nhiều. "

Việc trọng tài  Rocchi, cho Manchester City được hưởng một quả phạt đền tưởng tượng và dùng thẻ đỏ đối với Arbeloa trong trận gặp Real Madrid vào đêm qua tại Champions League, đã gây lên một làn sóng công kích dữ dội trong các madridistas. Đến UEFA cũng bị vạ lây vì những sai lầm của trọng tài người Italia. Hãy cùng TT&VH online điểm lại những bình luận của các madridistas.
 
Nhà báo Tomas Roncero: Không chỉ các trọng tài mà ngay cả Liên đoàn Bóng đá châu Âu cũng không muốn thấy Mourinho và Cristiano nâng cúp tại Champions League. Điều này tôi đã cảnh báo rồi. UEFA ghê tởm những người Bồ Đào Nha. Chúng ta đã vào vòng trong nhưng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể điều này cũng sẽ xảy ra trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng, nơi người ta bỏ phiếu theo chủ nghĩa bạn bè.
 
Không chỉ có vậy, Mourinho cũng phàn nàn: “Tôi biết ông ta như thế nào.Tôi đã có mặt trong một trận derby giữa Inter và Ac Milan (cũng do trọng tài Rocchi điều khiển), trong đó chúng tôi phải chơi với 10 người hầu như suốt trận đấu và lúc cuối chỉ với 9 người. Lúc đó, chúng tôi cũng bị thổi một quả phạt đền không tồn tại. Hôm này điều đó lại xảy ra. Bergonzi (một trong những trọng tài biên), cách đó 10 mét mà cũng nói là penalty. Nhưng tôi yên lặng, bởi vì tôi còn một án phạt của UEFA".


Chính Nghĩa - Deporte

Ý kiến bạn đọc