Bóng đá Việt: Vẫn đánh nhau như phim chưởng

06:56, 16/11/2012
|

(VnMedia) - Khó khăn bủa vây và còn chưa biết giải đấu V-League năm sau có đủ đội mà đá hay không, thế nhưng cầu thủ Việt vẫn thể hiện sự yếu kém trên sân cỏ. Điển hình mới đây nhất là vụ tấn công trọng tài của cầu thủ đội Bến Tre!

Cầu thủ lại tẩn trọng tài

Tại lượt trận đấu thứ ba bảng D, trong khuôn khổ giải bóng đá hạng Ba toàn quốc năm 2012, đã xảy ra việc cầu thủ có hành vi bạo lực, hành hung trợ lý trọng tài tham gia điều khiển trận đấu giữa đội Vĩnh Long và đội Bến Tre trên sân Vĩnh Long, gây bức xúc đối với khán giả hâm mộ.

Do đang tranh chấp vị trí dẫn đầu bảng D nên trận đấu giữa Vĩnh Long và Bến Tre đã diễn ra rất quyết liệt. Phút 55, tiền đạo đội Vĩnh Long bị hậu vệ Bến Tre phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Nguyễn Văn Tạo cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m. Lúc này, các cầu thủ đội Bến Tre đã vây lấy trợ lý trọng tài thứ hai là Phạm Hoài Tâm để phản ứng. Trọng tài chính khi đó đã kịp thời can thiệp và ổn định trật tự để đội Vĩnh Long thực hiện quả đá 11m. Tiền đạo Trịnh Đức Bốn dứt điểm đưa bóng đập xà ngang dội xuống đất. Trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm quan sát thấy bóng đã đi qua vạch vôi nên căng cờ báo cho trọng tài chính công nhận bàn thắng.

Ảnh minh họa
Ở giải hạng 3, cầu thủ có hành động tấn công trọng tài

Sau tình huống này, các cầu thủ Bến Tre chạy đến vây lấy trợ lý Phạm Hoài Tâm phản ứng và gây áp lực. Trong số đó, cầu thủ mang áo số 25 (thủ môn Phạm Huỳnh Hữu Tâm) đã có hành vi phi thể thao tấn công trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm. Rất may, lực lượng an ninh, BTC sân, các giám sát và tổ trọng tài can thiệp kịp thời, ổn định trật tự để trận đấu được tiếp tục. Trong thời gian còn lại, Vĩnh Long ghi thêm 3 bàn để ấn định thắng lợi 5-1.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, LĐBĐVN đã yêu cầu Giám sát trận đấu và tổ trọng tài gửi báo cáo chi tiết kèm băng hình trận đấu. Toàn bộ hồ sơ được chuyển tới Ban kỷ luật LĐBĐVN để xử lý nghiêm khắc đối với các sai phạm.

Bóng đá Việt trong cơn khủng hoảng

Sự việc cầu thủ "kung-fu" trọng tài nói trên xảy ra ở giải hạng Ba, tức là giải đấu chỉ trên mức phong trào đôi chút, cầu thủ cũng chẳng mấy khác cầu thủ "phủi". Bóng đá đã chuyên nghiệp thực sự bao giờ đâu, nên là  khó đòi hỏi cầu thủ có hành xử chuyên nghiệp và có văn hóa, ở tận giải hạng Ba.

Cùng với những thông tin vụ tấn công trọng tài nói trên là thông tin về việc thêm một đội bóng nữa giải tán, đó là đội Vũng Tàu, lí do được đưa ra rất ngắn gọn và rất rõ ràng, đó là "hết tiền".

Ở những hạng đấu cao nhất, tiếp tục có thông tin đội bóng CLB Hà Nội sẽ bỏ giải, tương lai của Navibank Sài Gòn cũng chưa rõ. Hạn chót đăng kí tham dự giải là đến ngày 8/12, nhưng BTC giải bắt đầu tính đến chuyện sẽ tổ chức đá play-off, đẩy những đội hạng dưới lên cho "đủ mâm". Ở giải hạng Nhất, suất chơi cho Trẻ SHB Đà Nẵng hay Trẻ Khánh Hòa được mang ra "cho không" mà chưa có đối tác nào nhận. Bầu Hiển cũng chưa tìm được đối tác để chuyển giao đội bóng CLB Hà Nội sau ngày đội bóng này giành quyền lên chơi V-League.

CLB Trẻ BĐ Hà Nội ở hạng Nhất vẫn đứng trước nguy cơ giải tán, thêm cả V Ninh Bình khi bầu Trường thực sự đang chán bóng đá sau vụ những "người làm thuê" kiến nghị vì bị thiếu tiền lương.

Trong tình cảnh hiện nay thì chưa thể biết điều gì có thể xảy ra, có thể giải V-League và giải hạng Nhất năm sau, mỗi giải chỉ còn 12 đội tham dự. Thậm chí nhiều đội hạng Nhất đã xác định ngay từ thời điểm này sẽ chỉ đá để trụ hạng, bởi lên V-League thì lấy đâu ra tiền mà nuôi đội bóng.

Ở hạng đấu thấp thì cầu thủ đánh trọng tài, ở hạng đấu cao thì nguy cơ không đủ đội mà đá. Quả thật chỉ còn có thể nói được 1 câu cảm thán: Chán và Nản.

Chỉ mong thầy trò ông Phan Thanh Hùng làm nên chuyện ở AFF Cup, để cứu chuộc lại niềm tin, mang đến một cơn gió mát lành khi những nỗi buồn đang vây bủa. Nếu không thì...??!


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc