(VnMedia) - Người hâm mộ hỏi nhau: mùa giải tới, ra sân Hàng Đẫy, biết xem gì đây?
Từ bốn, năm đội giảm xuống chỉ còn có một
Mùa giải năm 2010, có đến 3 V-League đội bóng lấy chung sân Hàng Đẫy làm sân nhà, đó là Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, Hà Nội T&T. Ba đội bóng V-League cùng đá, người hâm mộ bóng đá tha hồ xem bóng đá. Mùa 2010, đúng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, HN T&T đoạt chức VĐ V-League, mở hội ngay sân Hàng Đẫy.
Mùa giải 2011, Hòa Phát Hà Nội giải tán, được sáp nhập với HN ACB thành CLB Hà Nội. Ngay trước thềm mùa giải, 2 ông bầu đình đám nhất của bóng đá Việt Nam dù không tranh cãi nhưng ngấm ngầm phát đi những thông điệp khẳng định “chất Hà Nội”, đại diện Hà Nội của mình. Bầu Kiên “nổ bom” tại hội nghị VFF, rồi cụ thể hóa quyết tâm mạnh mẽ nâng tầm đội bóng của mình với thương vụ chiêu mộ ngôi sao Công Vinh tiền trên chục tỉ.
Bầu Hiển tuyên bố: “Đội bóng nào đá hay hơn, giành nhiều chiến thắng, sẽ là đại diện cho bóng đá Hà Nội”. Trên sân Hàng Đẫy, CĐV CLB bóng đá Hà Nội trưng ra khẩu hiệu: “Đây mới là đội bóng đại diện Hà Nội này”, “CLB bóng đá Hà Nội – đại diện bóng đá Thủ đô”. Ở hạng Nhất, còn có thêm CLB Hà Nội của bầu Hiển, rồi CLB trẻ bóng đá Hà Nội của bầu Kiên, chỉ riêng chuyện cái tên “CLB Hà Nội” thôi, đã gây tranh cãi, tốn không ít giấy mực của báo chí.
CLB bóng đá Hà Nội của Công Vinh đã giải tán
Từ chuyện “loạn tên”, có đến bốn, năm đội bóng trên mình 2 chữ “Hà Nội”, thì giờ còn mấy đội? Mùa giải tới, khả năng là chỉ còn một đội bóng duy nhất: HN T&T. Bởi sau Hòa Phát HN, thì giờ đến lượt cả CLB bóng đá Hà Nội đá ở V-League, CLB trẻ bóng Hà Nội đá ở hạng Nhất đã chính thức giải tán, không tham dự giải nữa. Số phận của CLB Hà Nội đá ở hạng Nhất của bầu Hiển cũng chưa biết thế nào, khi vẫn chưa chính thức tìm được đối tác để chuyển giao.
Bóng đá Hà Nội - Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?
Nếu nhìn ngược lại quá khứ, người hâm mộ bóng đá Hà Nội có quá nhiều cái để mà hối tiếc, để mà hoài niệm lại cái thời vàng son. Khi ấy, sân Hàng Đẫy là thánh địa đích thực của bóng đá. Mỗi trận cầu giữa Thể Công - Công an Hà Nội, Công an Hà Nội - Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là những trận cầu đỉnh cao, những pha bóng đẹp mắt. Bóng đá Hà Nội, nơi đã sản sinh ra những danh thủ tài hoa một thời, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Hồng Sơn, Thạch Bảo Khanh…
Nhưng giờ thì cái “hồn cốt” bóng đá Hà Nội ở đâu? Người hâm mộ quay lưng, khi những đội bóng mang tên Hà Nội đá V-League là những đội bóng “nói tiếng Thanh Hóa, Nghệ An”, những đội bóng dù đã cố xây dựng bản sắc, cố gắng để kéo người hâm mộ đến sân nhiều hơn, nhưng Hàng Đẫy vẫn vắng lặng. Bầu Hiển lẫn bầu Kiên đều đã phải đau đầu với những điều ấy, khi cố gắng, nỗ lực nhiều, mà sân Hàng Đẫy vẫn cứ thường xuyên vắng lặng, thành tích của mỗi đội bóng, không được coi như niềm vui chung của những người hâm mộ bóng đá Thủ đô.
Đến hiện tại thì mọi thứ còn thê thảm hơn, khi những đội bóng cứ lần lượt giải tán, vì nhiều những lí do khác nhau. Khi CLB bóng đá Hà Nội lẫn CLB Trẻ bóng đá Hà Nội không còn nữa, thì đáng buồn thay, chỉ còn có một số ít những CĐV trung thành với bóng đá Hà Nội, CĐV bóng đá của Công an Hà Nội và HN ACB trước kia là cảm thấy buồn, thấy mất mát thực sự.
Với rất nhiều những CĐV bóng đá Hà Nội, thì họ cũng chẳng mấy quan tâm. Ngay cả đến những trận cầu của ĐT Việt
Cái đáng sợ, ở đằng sau những sự giải tán ấy, đằng sau thất bại của ĐT Việt
Bóng đá Hà Nội, than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu, và cho đến bao giờ, mới phục hưng trở lại? Làm sao cho có trả lời được câu hỏi này, ở thời điểm hiện tại, khi chẳng tìm đâu được một điểm tựa, cho niềm tin có chỗ bấu víu.
Ý kiến bạn đọc