(VnMedia)- Barcelona chưa thể có được tấm vé sớm đi tiếp vào vòng knock – out Champions League sau khi phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước đối thủ Celtic trên đất Scotland.
Như trận lượt đi, Barcelona lại cảm nhận được sự khó khăn, sức nóng hầm hập mà Celtic phả lên mặt họ trong cuộc đối đầu giữa hai bên. Thậm chí là lần này, sức nóng còn khắc nghiệt hơn khi đội bóng Scotland được chơi trên sân nhà.
Vẫn bằng lối chơi áp sát, rát và tranh bóng quyết liệt, Celtic tái sử dụng chính sách phá lối chơi tiqui-taca của Barca. Trong khi đó các vị khách mang theo một hàng thủ không phải mạnh nhất khi trung vệ trẻ Marc Bartra lại được sử dụng bên cạnh Javier Mascherano dù cho Gerard Pique đã trở lại sau chấn thương. Alex Song thay thế Cesc Fabregas trong khi Alexis Sanchez lại được tin dùng sau chuỗi trận mờ nhạt.
Celtic đã bắt bài rất tốt lối chơi của Barcelona
Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Celtic Park nhưng Celtic lại không có được khởi đầu ưng ý. Khoảng 15 phút đầu tiên, họ liên tiếp bị Barca ép sân và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Foster mới giúp họ tránh được những bàn thua. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà dần lấy lại được thế trận cũng là lúc họ có được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường pha đá phạt góc của Mulgrew, Wanyama băng vào tung cú đánh đầu trái phá, không cho Valdes cơ hội cản phá.
Celtic đã biết khai thác sự không hoàn hảo trong đội hình lẫn lối chơi của các vị khách. Chí ít là ở hiệp một trận đấu. Thống kê cho thấy Barca dứt điểm đến chín lần nhưng không một lần thành công. Trong khi Celtic chỉ có vẻn vẹn một lần, song họ lại có được thứ quan trọng nhất – bàn thắng. Như thường lệ, cuộc chơi vẫn thuộc về đội bóng xứ Catalan khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra các tình huống ngon ăn. Đầu tiên là pha dứt điểm bị ngăn cản của Xavi ngay trong vòng cấm ở phút thứ sáu, sau đó lần lượt Iniesta và Sanchez thử tài hàng thủ Celtic.
Nhưng Barca khi chưa kịp xuyên thủng hàng thủ dày đặc của chủ nhà đã phải nhận đòn hồi mã thương. Phút 21, lại từ một pha bóng cố định và cũng từ một cú đánh đầu, kịch bản trận lượt đi đã được tái diễn. Có chăng nó đến sớm hơn. Charlie Mulgrew thực hiện đường phạt góc chuẩn xác để Victor Wanyama đánh đầu tự cự ly chỉ năm mét mở điểm cho chủ nhà. Lần thứ hai liên tiếp, Celtic khiến gã khổng lồ xứ Catalan phải rượt đuổi.
Ngay lập tức chủ nhà nếm trải cơn thịnh nộ của gã khổng lồ bị tổn thương lòng tự ái. Khung thành Celtic đã rung chuyển với pha dứt điểm dội xà ngang của Messi ở phút 29. Rồi đến phút 37, nó rung chuyển lần hai khi Alexis Sanchez đánh đầu đập cột dọc. Barca thiếu may mắn trong khi Celtic vẫn "sống sót" thần kỳ nhờ cột dọc và xà ngang.
Sang hiệp hai, các cầu thủ khách tiếp tục miệt mài với bài toán khoan thủng khối bê tông sọc xanh trắng nhưng họ vẫn không tài nào thành công. Dù cho cơ hội cũng không ít lần đến với họ. Nào là cú sút trúng đích của Sanchez ở phút 60 hay sau đó mười phút, đến lượt Lionel Messi thử tài thủ thành Fraser Forster. Tất cả đều chỉ dừng lại ở mức độ tôn vinh sự xuất sắc của thủ thành Celtic.
Messi đã ghi bàn nhưng không thể giúp Barca có điểm
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Barcelona tiếp tục phải nếm trái đắng ở phút thứ 83, sau pha ghi bàn của tiền đạo mới vào sân thay người Anthony Watt bên phía Celtic. Tất cả những cố gắng của các học trò HLV Tito Vilanova chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của Lionel Messi vào phút cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Celtic giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona.
Tấn công không nhiều, nhưng Celtic lại cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong mỗi đường lên bóng. Chỉ cần số ít cơ hội trong tay, họ đã 2 lần nổ súng vào lưới Barca, khiến đội khách phải đón nhận trận thua đầu tiên tại Champions League mùa giải năm nay. Thua trận, thầy trò Tito Vilanova chưa thể có được tấm vé sớm vào vòng knock-out.
Đội hình thi đấu 2 đội:
Celtic: Forster; Lustig (Watt), Ambrose, Wilson, Matthews, Commons, Wanyama, Ledley, Mulgrew, Samaras (Kayal), Miku.
Barcelona: Valdes; Alves, Bartra (Piqué), Mascherano, Jordi Alba, Song (Cesc), Xavi, Iniesta, Pedro, Messi, Alexis.
Ý kiến bạn đọc