(VnMedia) - Trên sân nhà, Arsenal dễ dàng đánh bại Montpellier 2-0 còn Milan cũng có được chiến thắng cách biệt 2 bàn tại Brussels. Kết quả này giúp họ chính thức giành vé lọt vào vòng 1/8 Champions League.
Arsenal (2-0) Montpellier: Lần 14 cho Pháo thủ
Tiếp đón Montpellier, Arsenal không thể tung ra đội hình mạnh nhất do 2 cầu thủ quan trọng, Theo Walcott và Kieran Gibbs dính chấn thương. Tuy vậy, với khí thế tấn công như đã từng đánh bại Tottenham, Pháo thủ nhập cuộc đầy tự tin. Chỉ sau 11 phút thi đấu, trung vệ Laurent Koscielny đã cảnh báo đội khách bằng cú đánh đầu dội xà ngang.
Mặc dù đã chính thức bị loại nhưng Montpellier vẫn thi đấu đầy quyết liệt. Với sự cơ động của các tiền vệ, Nhà ĐKVĐ Ligue 1 không chỉ kiểm soát tốt khu vực trung tuyến mà đôi lúc còn tạo ra một số pha phản đòn nguy hiểm. Một trong số những tình huống ấy đã khiến khung hành Szczesny phải bỏ khung thành ra phá bóng trước mũi giày Charbonnier.
Trước thế trận chắc chắn của Montpellier, tất cả những vũ khí chiến lược của Arsenal như Jack Wilshere, Santi Cazorla, Olivier Giroud hay Lucas Podolski đều bị phong tỏa. Ngoài cú đánh đầu chạm xà của Koscielny, tất cả cơ hội còn lại của Pháo thủ đều dừng lại ở mức không quá nguy hiểm.
Wilshere ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal
Nếu như trong 45 phút đầu tiên, Arsenal rơi vào thế bế tắc thì ở hiệp đấu thứ 2, họ chỉ mất 4 phút để ghi bàn mở tỉ số. Từ đường chuyền của Thomas Vermaelen bên phía cánh trái, Olivier Giroud đánh đầu chuyền bóng cho Jack Wilshere. Ở tình huống đối mặt với khung thành Montpellier, tài năng trẻ 20 tuổi này không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số bằng cú dứt điểm cực kì kinh tế.
Bị dẫn bàn, Montpellier dâng cao tấn công và đó là cơ hội không thể tốt hơn để Arsenal có bàn thắng gia tăng cách biệt. Phút 63, Giroud một lần nữa tạo dấu ấn với đường chuyền tinh tế cho Podolski băng xuống bắt chân trái tung cú volley trái phá không cho thủ thành đội khách cơ hội cản phá. Một bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo tuyển Đức khiến NHM phải liên tưởng đến Robin van Persie.
Với cách biệt 2 bàn, mọi thứ trở nên quá dễ dàng Arsenal. Không chỉ kiểm soát tốt trận đấu, họ còn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng Cazorla rồi Giroud, Arteta đều không thể tận dụng được. Nhưng từng ấy là quá đủ để thầy trò Arsene Wenger giành trọn 3 điểm. Cộng với việc Schalke đã đánh bại Olympiacos 1-0 trong trận đấu cùng giờ, Arsenal đã chính thức giành vé đi tiếp. Đây là lần thứ 14 liên tiếp Pháo thủ vượt qua vòng bảng Champions League. Olympiacos sẽ phải xuống chơi ở Europa League còn Montpellier đành chấp nhận trở về mặt trận Ligue 1 để tiếp tục cho cuộc chiến trụ hạng.
Ghi bàn: Jack Wilshere (49’), Lukas Podolski (63’)
Đội hình thi đấu
Arsenal: Szczesny - Sagna, Mertesacker, Koscielny, Vermaelen - Arteta, Cazorla (Coquelin 84’), Wilshere – Chamberlain (Ramsey 90’), Giroud (Gervinho 85’), Podolski.
Montpellier: Jourden - Congre, Yanga-Mbiwa, El Kaoutari, Bedimo – Cabella (Herrera 69’), Estrada (Ramsey 79’), Belhanda, Deplagne – Charbonnier (Martin 69’), Mounier.
Anderlecht (1-3) Milan: Con tim đã vui trở lại
Ở trận lượt đi, thầy trò Max Allegri đã gây thất vọng lớn khi không thể đánh bại đối thủ này trên sân nhà San Siro. Điều đó buộc họ phải bung sức trong chuyến hành quân tới Brussels. Với bản lĩnh, kinh nghiệm của một đội bóng từng 7 lần giành chức vô địch Champions League, Milan không gặp quá nhiều khó khăn để ra về với bài ca chiến thắng.
Thực tế thì Anderlecht mới là đội bóng giành quyền kiểm soát và chơi lấn lướt trước Milan trong những phút thi đấu đầu trận. Trong bối cảnh đó, Milan buộc phải sử dụng đội hình thấp hơn thường lệ để chờ cơ hội.
Không còn quá nhiều khoảng trống, sự mất tập trung như trận đấu với Napoli, mà thay vào đó là cự ly đội hình luôn được đảm bảo rất hợp lí. Đó cũng là lý do vì sao mà dù đã kiểm soát bóng tới 61%, Anderlecht cũng chỉ có thể dứt điểm đúng hai lần về phía khung thành của đối thủ trong suốt hiệp một.
Milan đã giành vé đi tiếp tại Brussels
Sau 45 phút chủ động chơi chậm, AC Milan bất ngờ tăng tốc trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Và họ cũng chỉ mất 2 phút để có bàn thắng mở tỉ số. Người lập công cho Rossoneri lại là Stephan El Shaarawy, người đã có bàn thắng thứ 12 ở mùa giải này. Việc bị dẫn bàn, thế trận vốn đã bế tắc trong hiệp một của đội chủ nhà nay lại còn thêm phần khó khăn hơn, khi các pha xử lý của họ giờ đây đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự nôn nóng, khiến Milan không còn phải tốn quá nhiều sức trong việc hóa giải.
Kết quả loạt trận đêm qua |
Bảng A: FC Porto (3-0) Dinamo Zagreb Dinamo Kyiv (0-2) Paris SG Bảng B: Arsenal (2-0) Montpellier Schalke 04 (1-0) Olympiacos Bảng C: Anderlecht 1-3) AC Milan Zenit (2-2) Malaga Bảng D: Man City (1–1) Real Madrid Ajax (1–4) Dortmund |
Trong cảnh thiếu người, mọi nỗ lực vùng lên của Anderlecht chỉ có thể mang về cho họ bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của De Sutter ở phút 78, chứ không thể nào giúp họ tránh khỏi một trận thua ngay trên sân nhà, chưa kể đúng phút 90 của trận đấu, Pato đã ghi thêm một bàn thắng nữa ấn định chiến thắng 3-1 cho Milan.
Sau 5 lượt trận, thầy trò Max Allegri đã có trong tay 8 điểm. Với việc Zenit không thể đánh bại Malaga (hòa 2-2), Milan đã chính thức giành vé đi tiếp. Tấm vé dự Europa League ở bảng này vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Zenit và Anderlecht, 2 đội đều có được 4 điểm sau 5 lượt trận.
Bàn thắng: El Shaarawy (47’), P. Mexes (71’), De Sutter (78’), A. Pato (90’)
Đội hình thi đấu
Anderlecht: Proto; Nuytinck, Gillet, Kouyatè, Deschacht; Kljestan, Biglia; Praet (De Sutter 75’), Bruno (Yakovenko 66’), Jovanovic (Fernando 77’); Mbokani.
Milan: Abbiati; De Sciglio, Mexes (Zapata 79’), Yepes, Constant (Emanuelson 74’); Montolivo, De Jong, Nocerino; Boateng, Bojan (Pato 67’), El Shaarawy
Ý kiến bạn đọc