(VnMedia) - Chuyến ghé thăm Old Trafford của thầy trò Arsene Wenger không bi ai, đau đớn như mùa giải trước nhưng vẫn để lại cảm giác xót xa, tội nghiệp khi ngôi sao sáng nhất của họ ở mùa giải trước, Van Persie đã nã súng trực tiếp đẩy Pháo thủ vào cảnh trắng tay!
Trước chuyến ghé thăm Old Trafford, HLV Arsene Wenger đã khẳng định, ông luôn tự hào về Robin Van Persie ngay cả khi tiền đạo này đang tỏa sáng trong màu áo Man Utd. Nhưng có lẽ nét mặt của “Giáo sư” không còn rạng rỡ như vậy sau khi chứng kiến cậu học trò cũ đích thân ghi bàn, đẩy Pháo thủ vào cảnh trắng tay trong chuyến hành quân lên vùng Đông Bắc.
Đó cũng là kịch bản mà chẳng CĐV The Gunners nào mong muốn, đơn giản bởi Van Persie đã từng là niềm tự hào của chính họ, ngay cả khi anh chỉ mang lại 1 danh hiệu trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng 8 năm gắn bó ở Emirates. Cũng giống thời điểm cách đây hơn 1 năm, Van Persie lại nổ súng trong đại chiến Man Utd – Arsenal nhưng bàn thắng tối qua mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Van Persie không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ
Cũng mang trên mình màu áo đỏ nhưng trên ngực Van Persie lúc này không còn hình ảnh cỗ pháo thân thuộc. Trong tình thế ấy, ghi bàn vào lưới đội bóng cũ là cách tốt nhất để tiền đạo Hà Lan chứng minh quyết định ra đi của mình là chính xác. Chẳng ai có thể trách Van Persie! Anh đã hạ gục Vito Mannone và để lại một hình ảnh rất đẹp. Đó là quyết định không ăn mừng bàn thắng, trái hẳn với những gì mà Emmanuel Adebayor đã từng làm khi khoác áo Tottenham.
Van Persie vẫn đang chứng tỏ khả năng săn bàn tuyệt đỉnh như mùa giải trước. Có điều, những bàn thắng của anh đã trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều khi nó hướng tới một danh hiệu cụ thể cùng đội bóng, điều mà anh không có được trong những năm tháng vật vờ ở Emirates. Có thể Van Persie sẽ bị mang tiếng là một “kẻ phản bội” nhưng đó là điều mà Wenger phải chấp nhận sau tất cả những chính sách mà ông đã và đang xây dựng ở Emirates.
Thất bại của Arsenal đêm qua mang tính toàn diện. Không còn Van Persie, hàng công Arsenal trở nên yếu đuối khi những Podolski, Giroud lạc lõng trong vòng vây áo đỏ. Nỗ lực của Santi Cazorla cũng chỉ giúp Arsenal gỡ gạc lại chút thể diện bằng bàn thắng muộn màng ở phút bù giờ.
Không chỉ bế tắc trong tấn công, Arsenal còn bộc lộ quá nhiều kẽ hở trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt là những tình huống bẫy việt vị. Khi chia tay Emirates, Robin Van Persie đã để lại chiếc băng thủ quân Arsenal cho Thomas Vermaelen, số 10 cho Jack Wilshere. Nhưng ở trận đấu đêm qua, cả 2 ngôi sao này của Pháo thủ đều trở thành tội đồ.
Wenger có lí do để tiếc nuối khi bán cậu học trò cũ
Trung vệ người Bỉ mắc 2 sai lầm cá nhân dẫn tới 2 bàn thua trong khi tài năng trẻ Jack Wilshere phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 khiến thế trận của Arsenal càng trở nên cùng quẫn. Ngay cả khi để thua với tỉ số sát nút và thế trận 10 người, đây vẫn là thất bại mang tính toàn diện và không thể bào chữa của thầy trò Arsene Wenger.
Thậm chí, họ đã may mắn khi chỉ để lọt lưới 2 bàn tại Old Trafford. Robin Van Persie có thể đã tặng cho đội bóng cũ 2 bàn thắng nếu cú dứt điểm của anh ở cự li gần không bị Vito Mannone xuất sắc cản phá. Trước đó, Wayne Rooney cũng đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm 11m.
Cái mất của Arsenal tối qua cũng là cái được của Man Utd. Nói cách khác, bằng bản hợp đồng chuyển nhượng 24 triệu bảng hồi Hè, Alex Ferguson đã lấy đi của Arsenal một cỗ máy săn bàn và 40% số bàn thắng mà các Pháo thủ đã từng có được. 90 phút ở Old Trafford một lần nữa cho Wenger thấy rằng, nếu không giữ được Van Persie, ông cũng không nên trách anh vì đã chọn Man Utd. Vì Old Trafford là nơi có thể giúp tiền đạo người Hà Lan tìm kiếm danh hiệu chứ không chỉ đơn thuần là giành vé dự Champions League.
Ý kiến bạn đọc