(VnMedia) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà và có thời điểm vượt lên dẫn trước nhưng ĐT Anh vẫn phải chịu thất bại trước Thụy Điển trong ngày chói sáng của Ibra. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng chỉ có được trận hòa trước đội bóng yếu, Gabon.
Anh thua sốc Thụy Điển
Bước vào trận giao hữu gặp Thụy Điển, HLV Roy Hodgson trao cơ hội cho cả 3 cầu thủ mới lần đầu lên tuyển là Leon Osman, Raheem Sterling và Steven Caulker. Trong khi đó, Steven Gerrard đã có trận đấu chính thức thứ 100 trong màu áo ĐT Anh. Thế nhưng đội chủ nhà lại không có được sự khởi đầu tốt.
Phút 20, xuất phát từ pha mất bóng của Rahem Sterling, bóng được chuyền tới chân Martin Olsson. Đường căng ngang chuẩn xác của cầu thủ này ngay lập tức được Zlatan Ibrahimovic cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số.
Bị thủng lưới đầy bất ngờ, các cầu thủ Anh “điên cuồng” tấn công và họ cũng sớm có được 2 bàn thắng ở các phút 35 và 38 do công của Danny Welbeck và Steven Caulker. Đây đều là hai tình huống điển hình của người Anh: lên bóng tốc độ, tạt cánh ghi bàn (Welbeck) và tận dụng cơ hội đá phạt để xuyên thủng hàng thủ đối phương (Caulker).
Nếu như hiệp 1 là hiệp đấu của tuyển Anh, thì 45 phút tiếp theo lại là hiệp đấu của người Thụy Điển. Chân sút đang chơi cho đội bóng giàu có PSG là Zlatan Ibrahimovic chính là gương mặt nổi bật nhất của 45 phút thứ 2.
Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý đêm qua |
Hàn Quốc (1-2) Úc Nga (2-2) Mỹ CH Séc (3-0) Slovakia Saudi Arabia (0-0) Argentina Romania (2-1) Bỉ Thổ Nhĩ Kỳ (1-1) Đan Mạch Gabon (2-2) Bồ Đào Nha Áo (0-3) Bờ Biển Ngà Hà Lan (0-0) Đức Thụy Điển (4-2) Anh CH Ailen (0-1) Hy Lạp Ý (1-2) Pháp Panama (1-5) Tây Ban Nha |
6 phút sau đó, Ibra lại trở thành cơn ác mộng của người Anh với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 ở chấm đá phạt ngoài vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hết giờ, tiền đạo đang khoác áo PSG còn hoàn tất cú poker ấn tượng của mình.
Joe Hart đã lao ra phá bóng ngoài vòng cấm không thành để Ibra nhận được bóng. Và dù ở một tư thế rất khó khi xoay lưng với khung thành, nhưng chân sút lợi hại này vẫn kịp tung ra cú “ngả bàn đèn” chính xác để đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Một bàn thắng đẹp mắt và cũng là dấu chấm hết với đội bóng của HLV Roy Hodgson ở trận đấu này.
Giành chiến thắng 4-2, thầy trò Erik Hamren đã đòi lại món nợ thua 2-3 trước ĐT Anh ở VCK EURO 2012.
Đội hình thi đấu:
Thụy Điển: Isaksson, Lustig (Sana 74), Granqvist (Antonsson 73), Jonas, Olsson, Martin Olsson (Safari 45), Elm, Kallstrom (Svenson 61), Kacaniklic, Larsson (Jansson 86), Ibrahimovic, Ranegie (Wernbloom 89).
Anh: Hart, Johnson (Jenkinson 75), Cahill, Caulker (Shawcross 74), Baines, Osman, Sterling (Zaha 85), Cleverley (Wilshere 62), Gerrard (Huddlestone 75), Young (Sturridge 61), Welbeck.
Bàn thắng: Ibrahimovic (20, 77, 84, 90+2) - Welbeck (35), Caulker (38)
Bồ Đào Nha hòa thất vọng trước Gabon
Bước vào trận giao hữu gặp Gabon, Bồ Đào Nha không có sự phục vụ của một số ngôi sao lớn. Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có, đội bóng bán đảo Iberia vẫn tạo ra một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước Gabon ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 32 của trận đấu khi Madinda mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà từ cú sút phạt chính xác trên chấm 11m. Bị dẫn trước, đội bóng của Paulo Bento buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ 4 phút sau khi nhận bàn thua, họ đã có bàn san bằng cách biệt với pha lập công của Pizzi trên chấm 11m.
Bước sang hiệp 2, HLV Paulo Bento quyết định tung hàng loạt sự thay đổi và một trong số đó đã phát huy hiệu quả. Tiền đạo vào sân thay người đã ghi bàn giúp Seleccao vượt lên dẫn trước chỉ sau 15 phút thi đấu của hiệp 2.
Thế nhưng, trong khoảng thời gian còn lại đội bóng đến từ Iberia đã không thể bảo vệ được chiến thắng bởi chủ nhà Gabon lại được hưởng quả penalty thứ 2 và người thực hiện thành công là Poko.
Ý kiến bạn đọc