(VnMedia) - Chỉ giành vị trí thứ 3 tại VFF Cup 2012 là điều được tiên đoán trước đối với tuyển Việt Nam. Thắng thua ở giải giao hữu tiền AFF Cup 2012 không có gì quan trọng, nhưng khả năng dứt điểm kém của thầy trò Phan Thanh Hùng mới là nỗi lo lớn nhất vào lúc này.
''Tử huyệt'' trước khung thành
Chỉ còn đúng 1 tháng nữa, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Thái Lan và Malaysia. Dưới triều đại huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng đang chỉ đạo, mục tiêu của đội bóng áo đỏ là tiến đến trận chung kết và đạt chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử. Muốn đạt được mục tiêu đề ra ấy, tuyển Việt Nam cần kế hoạch tập huấn hoàn hảo, nhưng đối thủ cọ xát chất lượng, để hoàn thiện con người, lối chơi trước khi vòng bảng diễn ra.
Theo kế hoạch, giải giao hữu quốc tế VFF Cup 2012 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh nhận được nhiều gửi gắm từ người hâm mộ. Tất cả chờ đợi hình ảnh ổn định, đồng đều trong nhân sự và màn thể hiện của đội bóng áo đỏ. Ba đối thủ như tuyển Lào, tuyển Turkmenistan, lẫn U23 Hàn Quốc (nòng cốt cầu thủ sinh viên các trường đại học) có lối chơi, cách thể hiện khác biệt, là ''thuốc thử'' đa dạng để thầy trò ông Hùng hoàn thiện mình.
Qua 270 phút giao hữu trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam chưa tạo được niềm tin, lại dính vô số lỗi kỹ thuật khó chấp nhận. Như thủ môn Tấn Trường, Thanh Bình đều có vấn đề trong khâu ra vào. Đặc biệt thủ môn Tấn Trường có 'serie' sai lầm từ SEA Games 25, ASIAD 16, AFF Cup 2010. Lần gần nhất Tấn Trường có cú phá bóng hụt đẫn đến bàn thua trong trận gặp Turkmenistan. Thế nên, người hâm mộ đặt dấu hỏi việc HLV Phan Thanh Hùng vẫn sử dụng một thủ môn có tiền sử dính sai sót này ở chiến dịch tại AFF Cup 2012. Bởi qua 3 năm trở lại đây, lỗi lầm của Tấn Trường khiến đội nhà liên tục trắng tay ở các giải đấu lớn.
Tuyển Việt Nam lại đau đầu khi thủ môn có tiền sử mắc sai lầm Bùi
Tấn Trường (áo xanh) lại dính sai sót nặng ở VFF Cup vừa qua
Nhìn lại hai thủ môn còn lại cũng khiến khán giả ''tim đập, chân run''. Thủ môn trẻ Thanh Bình cũng tái hiện pha phá bóng nghiệp dư trong trận gặp Lào, chút nữa khiến đội nhà thủng lưới. Thủ môn dày dạn kinh nghiệm và chất lượng nhất là Dương Hồng Sơn cũng dính sai lầm ở trận gặp U23 Hàn Quốc. Rõ ràng là Hồng Sơn đã băng ra quá xa để ngăn cản pha tấn công đối phương, rồi tung pha cản phá không tốt dẫn đến quả 11m. Từ bàn thua ấy, tuyển Việt Nam mất đi hưng phấn lẫn thế trận và chỉ có bàn gỡ hòa sau cú đá phạt của Văn Quyết.
Vị trí thủ môn đã vậy, còn hàng thủ lại chơi như mơ ngủ trong 2 trận đầu tiên. Nếu ở trận gặp Turkmenistan là những pha cản phá hời hợt, thiếu chắc chắn. Đến trận gặp Lào, Đình Luật, Phước Vĩnh chơi chủ quan, chút nữa khiến đội nhà thua bàn. Dường như chấn thương Minh Đức khiến hàng phòng ngự vững trãi trước đó biến mất chỉ chưa đầy 270 phút ở VFF Cup 2012.
Đi săn lại thiếu súng
Chưa hết ám ảnh với những lỗi sơ đẳng ở hàng thủ, HLV Phan Thanh Hùng đang đối diện với bài toán khó giải ở hàng tấn công. Việc chân sút chủ lực Công Vinh, Việt Thắng gặp chấn thương từ trận đấu với Indonesia đã đẩy hàng công vào thế phập phù trong 3 trận giao hữu vừa qua.
Dường như tuyển Việt Nam đang thiếu đi những trung phong chất lượng để làm phương án dự phòng. Thử nghiệm với chân sút Văn Quyết ở trận gặp Turkmenistan đã bị phá sản hoàn toàn. Tiền vệ đội Hà Nội.T&T nhô cao trong sơ đồ không tiền đạo đã hoàn toàn lép vế trước cặp trung vệ cao to của đội bạn. Không có khả năng tỳ đè, làm tường nên Văn Quyết không tạo được áp lực cần thiết.
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) chuẩn bị cho vòng bảng AFF Cup 2012 một cách
đầy khó khăn khi các chân sút vẫn chưa có cảm hứng trước khung thành
Còn chiến thắng trước đối thủ Lào cũng chẳng quá tự hào, khi Lào là đối thủ dưới tầm chúng ta. Nhưng đối thủ có lúc đã vây ép, thậm chí chơi ăn miếng trả miếng dữ dội, khiến cầu môn tuyển Việt Nam gặp sóng gió. Dù Quang Hải đã lập cú đúp nhưng tựu chung chiến thắng 4-0 trước Lào chưa tạo sự an tâm cho người hâm mộ.
Có lẽ trận đấu cuối cùng với U23 Hàn Quốc, sự chủ động, mạch lạc, tập trung mới trở lại. Nhưng ở hàng công, chúng ta quá phung phí số cơ hội có được. Bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Quyết bắt nguồn pha đá phạt ngẫu hứng, chứ chưa phải pha dàn xếp và kết thúc thực sự bắt mắt của đội chủ nhà.
Nhìn lại 3 trận đấu VFF Cup 2012, hàng thủ lại có dấu hiệu sa sút, còn hàng công lại đánh mất cảm giác ghi bàn. Chân sút kỳ vọng nhất Lê Công Vinh vẫn ngồi dưỡng thương và chưa chắc đủ 100 % phong độ khi AFF Cup 2012 diễn ra.
Đội tuyển Việt Nam đang đi săn mà không có tay súng thiện xạ ở phía trên, thì nguy cơ thất bại từ AFF Cup 2010 lại hiện về thêm một lần nữa. Nhiều bài toán cùng đặt ra mộc lúc, rất khó HLV Phan Thanh Hùng không kịp khắc phục yếu điểm ''sợ khung thành'' của học trò trong 1 tháng ngắn ngủi còn lại.
Ý kiến bạn đọc