(VnMedia) - Lần đầu tiên được lên tuyển, tân tuyển thủ Phạm Nguyên Sa gần như góp mặt trong tất cả các trận giao hữu vừa qua. Chỉ cần tiền vệ đang chơi SHB.Đà Nẵng mài dũa thêm tài năng và kinh nghiệm, Nguyên Sa sẽ trở thành thủ lĩnh mới tuyển Việt Nam thời hậu Minh Phương.
Tài năng nở muộn
Những ai theo dõi tiền vệ Nguyên Sa đều nói rằng việc cầu thủ gốc Đà Nẵng lên tuyển lúc này cũng khá muộn mằn. Bởi 3 năm trước, nhạc trưởng của đội U21 SHB.Đà Nẵng đã nổi như cồn ở giải U21 toàn quốc. Lúc ấy, Nguyên Sa - Thanh Hưng là cặp tiền vệ trung tâm của đội bóng trẻ sông Hàn đăng quang 2 năm liên tiếp (2009, 2010) dưới tay huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.
Thời điểm ấy, Thanh Hưng chưa vượt qua Nguyên Sa trong vai trò ''bộ não'' của U21 SHB.Đà Nẵng. Bởi Nguyên Sa lúc ấy có nền tảng kỹ chiến thuật tốt hơn. Đặc biệt những pha phát động từ nửa sân, những cú sút căng như kẻ chỉ từ tuyến hai được Nguyên Sa thực hiện đều như vắt chanh. Nhìn màn thể hiện của cầu thủ họ Phạm này, một suất đá tại U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2009 trên đất Lào là chắc chắn.
Chỉ có điều, may mắn lẫn cá tính còn hơi nhút nhát đã ngăn cản bước tiến của Nguyên Sa trong 1000 ngày đã qua. Đầu tiên là chấn thương gối phút cuối khiến Nguyên Sa lỡ cơ hội dự SEA Games 25 rồi ASIAD 16. Đến SEA Games 2011 trên đất Indonesia, Nguyên Sa lại không được ông thầy người Đức Falko Goetz tin tưởng.
Từng bùng nổ ở các giải trẻ, nhưng sự nghiệp ở tầm U23 lẫn đội tuyển của
tiền vệ Phạm Nguyên Sa (áo cam) vẫn khá lận đận trong 3 năm vừa qua
Riêng tầm câu lạc bộ, Nguyên Sa cũng có phần yếu thế khi cạnh tranh suất đá chính cùng Thanh Hưng. Bởi Hưng ''gà'' có cá tính mạnh, quái chiêu hơn để phù hợp với vai trò nặng nề ở khu trung tuyến. Đen đủi hơn cho cầu thủ trẻ này là hàng tiền vệ trung tâm của SHB.Đà Nẵng luôn có quá nhiều tài năng. Trước đó là Hồng Minh, Nguyễn Rogerio, và 2 năm trở lại đây là cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Minh Phương. Phải nói rằng Nguyên Sa đã có lúc sa sút và biến mất trong đội hình đầy sao của SHB.Đà Nẵng.
Có lẽ những thất bại trong 3 năm vừa qua khiến Nguyên Sa trưởng thành hơn sau những cú vấp. Nhất là việc chơi cạnh những ngôi sao như Nguyễn Rogerio, Minh Phương đã mang lại những quý báu về kinh nghiệm và chuyên môn cho Nguyên Sa. V-League 2012, chàng tiền vệ tài hoa này đã có vị trí vững chắc bên cạnh Thanh Hưng, Minh Phương ở trục giữa của đội nhà. Sau khi đăng quang ngôi vô địch, Nguyên Sa cũng chính thức nhận tấm vé thông hành lên tuyển lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Không chỉ là kép phụ
Lần đầu tiên được lên đội tuyển, Nguyên Sa thừa nhận mình có phần choáng ngợp. Bởi đội hình do người thầy cũ Phan Thanh Hùng nắm quyền đều là những tài năng lớn nhất của bóng đá nội. Để có vị trí trong đội hình, thậm chí được đá thường xuyên không phải là điều mà Nguyên Sa có thể làm được trong một sớm một chiều.
Thật bất ngờ trong ngày đầu tiên được khoác áo tuyển, Nguyên Sa lại nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Trong suốt 6 trận giao hữu vừa qua, Nguyên Sa gần như liên tục được sử dụng trong vai trò tiền vệ thủ. Đó là vai trò nặng nề, áp lực cực lớn, khi nhiệm vụ Nguyên Sa là càn quét, thu hồi bóng và giữ nhịp cho đội nhà.
So với đồng đội Thanh Hưng được băng cao thâm nhập vòng cấm, Nguyên Sa chủ yếu chơi áp sát hàng phòng ngự. Dù vai trò có phần hơi mờ nhạt, chưa có được cá tính, nhưng 5 trận đá chính,1 trận ra sân từ ghế dự bị, đủ nói lên tầm quan trọng của tiền vệ người Đà Nẵng. Thậm chí khi đối đầu đầu những tiền vệ hàng đầu của Malaysia, Indonesia, Turkmenistan, U23 Hàn Quốc, Nguyên Sa đã chơi vô cùng ấn tượng.
Là tân binh lần đầu tiên lên tuyển nhưng tiền vệ Nguyên Sa (áo trắng) gần như
có mặt trọn vẹn trong 6 trận giao hữu vừa qua của đội tuyển Việt Nam
Với tần suất ra sân vượt qua cả những đàn anh đi trước, vị trí Nguyên Sa không còn là ''kép phụ'' như suy nghĩ của nhiều người. Có thể thấy thầy cũ Thanh Hùng không hề ưu ái với học trò cũ mà bản thân Nguyên Sa đã nỗ lực thể hiện mình và có bước tiến vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn. Có thể việc chơi cạnh người đồng đội Thanh Hưng, cùng sự hỗ trợ của những đồng đội còn lại, đang giúp Nguyên Sa trở thành tiền vệ đánh chặn số 1 của tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2012.
Dù có được thành công trước mắt, tiền vệ Nguyên Sa cũng khiêm tốn với thành tích đã có: ''Tôi là lính mới nên cố gắng thể hiện mình tốt nhất khi được tung ra sân. Trong 6 trận vừa qua, tôi đã đúc rút kinh nghiệm rất nhiều và tự tin hơn vào năng lực của bản thân. Tôi đang chơi tốt trong các trận giao hữu, song được đá chính ở AFF Cup 2012 còn phải nỗ lực rất nhiều. Bởi lúc này ở hàng tiền vệ có rất nhiều đồng đội tài năng và giàu kinh nghiệm''.
Với màn thể hiện vừa qua, Nguyên Sa đang dần chiếm được tình cảm ban huấn luyện cũng như người hâm mộ. Nếu khắc phục được điểm yếu thiếu cá tính, mạnh dạn hơn trong tấn công và nâng cao hiệu quả trong các pha tạt bóng, Nguyên Sa có thể trở thành thủ lĩnh mới của tuyển Việt Nam, như đàn anh Minh Phương đã từng làm được trong quá khứ.
Ý kiến bạn đọc