(VnMedia) - Chỉ là một trận giao hữu nhưng cầu thủ hai bên suýt nữa ẩu đả nhau.
Không có bàn thắng nào được ghi, ít những cơ hội và những pha bóng đẹp mắt được tạo ra, nhưng sự quyết liệt thì có thừa. Hai bên đều "máu" chiến thắng, và cầu thủ của cả ĐT Việt Nam và Indonesia "chiến" nhau rất máu lửa. Tiểu xảo, cùi trỏ, phi người đạp bóng diễn ra liên tục, chẳng hiểu đây có phải là giao hữu nữa hay không. Đỉnh điểm là pha va chạm giữa Irfan Bachdim và Sỹ Cường, cầu thủ 2 bên lao vào nhau và suýt chút nữa thì...tẩn nhau.
Công Vinh bị trật khớp ngón chân, và theo lời ông Phan Thanh Hùng thì "may mà không phải gãy xương". Cả Công Vinh và Thành Lương đều phải lên cáng, Thành Lương "dính" một đầu gối vào người còn Văn Quyết ăn nguyên 1 cùi trỏ của cầu thủ hộ pháp Wahyu Wijastanto.
Đá giao hữu, có nhất thiết phải quyết liệt như thế này không?
Hình ảnh trận đấu:
Cầu thủ Indonesia luôn áp sát và tranh chấp bóng mạnh mẽ
Sau Công Vinh lên cáng rời sân
Thì đến lượt Thành Lương cũng phải nằm lên cáng khá đau đớn
Rất ít những cơ hội, những pha hãm thành nguy hiểm được tạo ra
Nhưng sự quyết liệt thì có thừa và cầu thủ 2 bên suýt...đánh nhau
Cầu thủ hộ pháp Wahyu luôn áp sát Văn Quyết
Chơi cả tiểu xảo đánh kín với 1 pha thúc cùi trỏ thẳng vào Văn Quyết
Ý kiến bạn đọc