Lượt trận thứ 3 Europa League: Đại gia nghiêng ngả

05:54, 26/10/2012
|

(VnMedia) - Để giữ 3 điểm ở lại sân nhà, Liverpool và Inter đã phải trải qua 90 phút nhọc nhằn trước Anzhi và Partizan. Trong khi đó, hàng loạt các đại gia khác phải nói lời thất bại như Napoli, Udinese hay ĐK Á quân Bilbao.
 
Inter, Liverpool thắng nhọc trên sân nhà
 
Mặc dù trước mắt là trận derby Merseyside cực kỳ quan trọng với Everton nhưng HLV Brendan Rodgers vẫn tung ra một đội hình khá mạnh để đón tiếp đội bóng đang dẫn đầu ở giải VĐQG Nga, Anzhi Makhachkala. Những nhân tố quan trọng như Agger, Skrtel, Gerrard, Sahin, Suarez đều góp mặt trong đội hình xuất phát.
 
Với lực lượng đó, Liverpool dễ dàng chiếm lĩnh thế trận trong hiệp đấu thứ 1. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Anzhi. Trong thế trận bế tắc, HLV Brendan Rodgers đã quyết định gia tăng sức ép tấn công bằng việc tung tài năng trẻ Raheem Sterling vào sân đầu hiệp 2.
 
Chỉ 8 phút sau giờ nghỉ, Liverpool đã buộc Anzhi phải vào lưới nhặt bóng. Người tạo nên sự khác biệt cho The Kop là Stewart Downing với cú dứt điểm không thể cản phá. Sau bàn thua, Anzhi từ bỏ lối chơi phòng ngự để gia tăng sức ép tấn công.

Ảnh minh họa
Downing mang về 3 điểm nhọc nhằn cho Liverpool

Lối chơi cởi mở hơn đã giúp đại diện Nga có một vài cơ hội rõ rệt, nhưng các chân sút của họ lại không thể tận dụng thành công, và màn trình diễn ấn tượng của hai trung vệ đã giúp Liverpool bảo toàn cách biệt mong manh 1 bàn và giành chiến thắng thứ 2 tại Europa League mùa này. Chiến thắng cũng giúp Liverpool soán ngôi đầu bảng A của Anzhi sau lượt đi với 6 điểm, hơn 2 điểm so với đội bóng của HLV Guus Hiddink.
 
Trong khi đó, tại Giuseppe Meazza, Inter Milan cũng trải qua 90 phút nhọc nhằn trước đại diện Serbia, FK Partizan. Tung ra sân với đội hình khá mạnh nhưng đội bóng thành Milano cũng rơi vào cảnh bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu.
 
Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa 0-0, thì đúng phút 89, bàn thắng cuối cùng cũng đã xuất hiện tại Giuseppe Meazza với pha lập công bằng đầu của Rodrigo  Palacio. Qua đó mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Inter. Với 3 điểm có được, Inter hiện vẫn đang tiếp tục chia sẻ ngôi đầu bảng H cùng Rubin Kazan với 7 điểm, bỏ xa Neftci và Partizan 6 điểm.
 
Đại gia nghiêng ngả
 
Trong khi Liverpool và Inter đều giành chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà thì nhiều đại gia khác lại rơi vào cảnh tay trắng. Khá nhiều bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận đêm qua, trong đó, đáng chú ý là thất bại 1-3 của Napoli trên sân Dnipro.
 
Những sai lầm khó lí giải của hàng thủ đã khiến đại diện Italia phải nhận 3 bàn thua chỉ trong 64 phút đầu tiên. Bàn rút ngắn tỉ số của Edinson Cavani trên chấm 11m ở phút 75 chỉ có ý nghĩa danh dự chứ không thể giúp Napoli tránh khỏi thất bại muối mặt trên đất Ukraine.
 
Một đại diện khác của Italia, Udinese cũng nếm thất bại cay đắng trên sân Young Boys. Tiền đạo Raul Bobadilla đã trở thành người hùng của đội chủ nhà khi ghi cả 3 bàn thắng đại diện của Thụy Sĩ giành trọn 3 điểm với chiến thắng 3-1. Đây là chiến thắng đầu tay của Young Boys tại Europa League năm nay. Với 3 điểm, họ vẫn còn hi vọng cạnh tranh suất đi tiếp với Liverpool và Anzhi.

Ảnh minh họa
Dnipro bất ngờ đánh bại Napoli 3-1

Cũng trong thế làm khách, Tottenham chút nữa nếm thất bại trước đội bóng vô danh của Slovenia, Maribor. Rất may là trong hiệp 2, tân binh Gylfi Sigurdsson đã tỏa sáng bằng bàn gỡ hòa, mang về 1 điểm cho Gà trống. Trận hòa này khiến thầy trò Villas-Boas vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 ở bảng J, sau Lazio và Maribor.
 
Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Nhà ĐKVĐ Atletico vượt qua Coimbra với cách biệt tối thiểu 2-1. Trong khi đó, đội bóng đồng hương Athletic Bilbao lại gục ngã trước Lyon với tỉ số tương tự. Lazio và PSV Eindhoven đều bị cầm chân với tỉ số 1-1 bởi các đối thủ được đánh giá thấp hơn, Panathinaikos và AIK Solna.

Kết quả một số trận đáng chú ý

Inter Milan (1-0) Partizan
Lyon (2-1) Athletic Bilbao
Panathinaikos (1-1) Lazio
Maribor (1-1) Tottenham
Rapid Wien (0-4) Leverkusen
Liverpool (1-0) Anzhi
Young Boys (3-1) Udinese
Atletico Madrid (2-1) Coimbra
Gladbach (2-0) Marseille
Newcastle (1-0) Club Brugge
Maritimo (1-1) Bordeaux
Dnipro (3-1) Napoli
PSV (1-1) AIK Solna


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc