(VnMedia) - Mặc dù chỉ phải gặp đội bóng lót đường Nordsjaelland nhưng Juventus vẫn không thể cắt đuôi chuỗi trận hòa thất vọng ở Champions League. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất ở loạt trận đêm qua lại là thất bại muối mặt của Chelsea trước Shakhtar Donetsk.
Juve hòa thất vọng
Sau 2 trận ra quân tại Champions League, Juventus vẫn chưa có được chiến thắng nào. Thất vọng nhất chính là trận hòa trên sân nhà trước Shakhtar Donetsk. Và khi làm khách trước đội bóng lót đường như Nordsjaelland, Nhà ĐKVĐ Serie A vẫn không thể hiện được sức mạnh đích thực của mình.
Sau 2 trận thua trước Shakhtar Donetsk và Chelsea, Nordsjaelland bị đẩy vào thế đường cùng ở bảng E. Bất chấp việc trong đội hình Juve sở hữu 1 tiền vệ trung tâm bậc thầy của bóng đá thế giới như Andrea Pirlo, đội bóng Đan Mạch vẫn kiểm soát bóng rất tốt và từ đó mở ra những cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn lừng danh Buffon.
Trong hiệp đấu thứ nhất, Juve tạo ra một số cơ hội ngon ăn về khung thành Hansen. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Alessandro Matri, Sebastian Giovinco hay Arturo Vidal đều không thể mang về lợi thế cho các vị khách.
Juve (phải) có trận hòa thứ 3 liên tiếp tại Champions League
Bất ngờ đã xảy đến trong hiệp 2. Từ một cú đá phạt ngay sát vòng cấm địa, Mikkel Beckmann đã có pha cứa lòng chân phải đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành và thủ thành Gianluigi Buffon buộc phải vào lưới nhặt bóng.
Bị dẫn bàn, Juventus buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Trong thời gian sau đó, hàng thủ Nordsjaelland đã phải chống đỡ cực kỳ vất vả các pha tấn công của đội bóng Italia. HLV Massimo Carera đã quyết định tăng cường lực lượng hàng công khi Mirko Vucinic vào thay Alessandro Matri, và sau đó là Nicklas Bendtner vào thay cho trung vệ Lucio.
Tuy nhiên, cũng phải tới phút 81 của trận đấu, các vị khách mới tìm được bàn thắng gỡ hòa. Từ đường chuyền của Mauricio Isla, tiền đạo vào sân thay người, Mirko Vucinic tung cú vô lê chuẩn xác hạ gục thủ thành Hansen. Đáng tiếc là trong thời gian còn lại của trận đấu, Nhà ĐKVĐ Serie A không thể lật ngược thế cờ.
Kết thúc trận đấu, Juve có trận hòa thứ 3 liên tiếp, trong khi Nordsjaelland có thể hài lòng với điểm số đầu tiên của mình ở đấu trường Champions League trong lịch sử. Juventus tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 3, và Nordsjaelland yên vị ở vị trí thứ 4 sau 3 lượt đấu của bảng E.
Bàn thắng: Mikkel Beckmann (50’), Mirko Vucinic (81’)
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon; Lucio (Bendtner 76’), Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal (Giaccherini 83’), Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Matri (Vucinic 69’), Giovinco.
FC Nordsjaelland: Hansen; Parkhurst, Okore, Runje, Mtiliga; Adu, Stokholm; Beckmann (Nordstrand 68’), Lorentzen (Christiansen 88’), John; Laudrup (Christensen 70’).
Chelsea trắng tay rời Ukraine
Trước khi hành quân tới Ukraine, thầy trò Roberto Di Matteo đã được cảnh báo về sức mạnh thực sự của Shakhtar Donetsk. Bằng chứng chính là trận hòa trên thế thắng trước Juventus ngay tại Turin. Tuy nhiên, thất bại là điều Nhà ĐKVĐ Champions League không thể tránh khỏi khi họ làm khách tại Donbass Arena.
Khi mà các CĐV tại Donbass Arena chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đội chủ nhà Shakhtar Donetsk đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ pha ném biên bên hành lang cánh trái, Alex Teixeira xuất hiện trong vòng cấm, tận dụng rất tốt tình huống bóng lộn xộn và tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc, mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu trong sự nổ tung của hàng vạn khán giả trên sân Donbass Arena.
Bất ngờ nhận bàn thua từ khá sớm, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước sức ép lớn từ CĐV Shakhtar, các vị khách thi đấu khá lúng túng, trong đó phải kể tới một số tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Fernando Torres trong hiệp 1.
Shakhtar khiến Chelsea phải chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải này
Hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Chelsea cũng chơi không tập trung và Donetsk nhờ đó có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của Petr Cech. Những tình huống lên bóng của Shakhtar luôn ẩn chứ sự nguy hiểm mà bằng chứng cụ thể là ở phút 27 khi Darijo Srna có pha đi bóng bên cánh trái và có pha dứt điểm hiểm hóc, đáng tiếc cho đội chủ nhà khi David Luiz kịp thời cản phá.
Khi mà Chelsea đang cố gắng tìm kiếm bàn gỡ ở hiệp 2 thì một sai lầm đã khiến họ phải trả giá đắt. Cầu thủ vào sân thay người, Eden Hazard để mất bóng ở giữa sân và Willian thực hiện pha chọc khe rất hay cho Fernandinho băng xuống tung cú dứt điểm chéo góc quyết đoán buộc Petr Cech lần thứ 2 trong trận vào lưới nhặt bóng.
Kết quả lượt trận đêm qua |
Bảng E Nordsjaelland (1-1) Juventus Bảng F Bảng G Bảng H |
Về cuối trận, Chelsea thi đấu nỗ lực hơn và nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 89. Từ pha căng ngang của Branislav Ivanovic bên phía cánh phải, Oscar đệm bóng tung lưới Pyatov rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Chelsea. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để đội bóng nước Anh tìm kiếm 1 điểm tại Donbass.
Với chiến thắng này, Shakhtar tiếp tục chứng minh họ là đối thủ sẵn sàng cạnh tranh tấm vé vòng 1/8 với Juventus và Chelsea. Thầy trò Mircea Lucescu đã chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Còn với Chelsea, họ sẽ phải nhanh chóng quên đi thất bại này để hướng tới cuộc đối đầu với Man Utd vào cuối tuần.
Bàn thắng: Alex Teixeira (3’), Fernandinho (52’), Oscar (88’)
Đội hình thi đấu
Shakhtar: Pyatov; Srna, Kucher, Rakitskiy, Rat; Hübschman, Fernandinho; Alex Teixeira (Ilsinho 82’), Mkhitarian, Willian (Costa 88’); Luiz Adriano.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Mikel, Lampard (Hazard 18’); Ramires, Oscar, Mata; Torres (Sturridge 70’).
Ý kiến bạn đọc