(VnMedia) - Cú ngã đau đớn tại Amsterdam một lần nữa “bóp chết” tham vọng của thầy trò Mancio ở đấu trường Champions League. Chỉ có phép màu, sự may mắn và ý chí phi thường mới giúp Nhà ĐKVĐ bóng đá Anh thoát hiểm trong 3 lượt trận cuối.
Cơn ác mộng trên đất Amsterdam
Khi trọng tài Svein Moen nổi tiếng còi mãn cuộc, cũng là lúc các cầu thủ Man City ôm mặt nuối tiếc. Chính xác hơn, đó là sự thất vọng sau 90 phút mờ nhạt tựa hồ cơn ác mộng trong lần ghé thăm Amsterdam. Chẳng ai có thể ngờ rằng Nhà ĐKVĐ nước Anh, với dàn sao tầm cỡ trong đội hình, lại có thể chịu thất bại cay đắng tới vậy trước Ajax, đội bóng thuộc hạng trung bình ở sân chơi châu Âu.
Nhìn cách Real “xơi tái” đối thủ này (thắng 4-1) ở loạt trận trước, HLV Roberto Mancini đã tỏ ra khá tự tin về chiến thắng đầu tay ở Champions League mùa này. Niềm tin đó càng được củng cố khi Samir Nasri mở tỉ số ở phút 22. Nhưng kể từ thời điểm đó, Man City bất ngờ chơi chùng xuống, nhường thế trận cho đội chủ nhà.
Đó chính là sai lầm lớn nhất về chiến thuật của Roberto Mancini. Hệ quả là khung thành Joe Hart luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Trong một ngày thi đấu thăng hoa của hàng công, đặc biệt là Christian Eriksen, 3 bàn thắng mà Ajax nã vào lưới Man City vẫn là con số quá ít sau hàng tá sai lầm của hàng thủ The Citizens.
Eriksen - Nỗi ám ảnh của thầy trò Mancini
Nếu nhìn sâu xa hơn, Man City đã để thua trên 2 bàn trong 4/5 trận thi đấu tại Champions League 2 năm trở lại đây. Và cũng cần nhắc lại rằng trong 13 trận ở tất cả các đấu trường mùa giải này, Nhà ĐKVĐ nước Anh không thể giữ sạch lưới 12 trận. Không nói đâu xa, ngay ở trận làm khách tại Madrid, đội bóng của Mancio đã để thua chóng vánh 2 bàn chỉ trong ít phút cuối trận. Còn ở trận hòa Dortmund, chỉ có màn trình diễn xuất thần của Joe Hart mới giúp gã nhà giàu nước Anh tránh khỏi thất bại.
Theo thừa nhận của Roberto Mancini, chính ông là người đã mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến thuật và sự chuẩn bị cho trận đấu này. “Tôi nghĩ Ajax đã thi đấu tốt hơn. Có lẽ đây là sai lầm của cá nhân tôi. Tôi đã không chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Tôi đã chuẩn bị nhưng cho một kịch bản khác. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Đó chính là lí do khiến chúng tôi thua cuộc”.
Man City đã trở nên nổi tiếng hơn bởi những màn ngược dòng ngoạn mục. Nhưng ở trận đấu đêm qua, khi họ thi đấu ở Champions League, tinh thần ấy không được thể hiện. Không còn ai nhận ra một đội bóng giàu nghị lực và đầy chất thép từng trải qua những thời khắc sinh tử để đi đến vinh quang mùa bóng trước.
Man City đã có một hiệp 2 đầy cố gắng nhưng họ vẫn chênh vênh trong việc tìm hướng đi, chới với trong việc triển khai tấn công, và dù những quân bài chủ chốt như Tevez hay Balotelli được tung vào sân thì cục diện trận đấu vẫn không thay đổi. Thất bại 1-3, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Man City sắp bật bãi khỏi đấu trường Champions League ngay tại vòng bảng…
“Thảm họa” Champions League sẽ lặp lại?
Ngay sau khi thoát khỏi thất bại trước Dortmund ở loạt trận thứ 2, HLV Roberto Mancini đã bày tỏ mối lo ngại về tình cảnh của Man City ở đấu trường Champions League mùa này. Ông e rằng đội bóng sẽ tiếp tục bị loại khỏi vòng bảng giống như mùa giải trước…
Và sự lo ngại đó đã trở thành sự thực! Ajax không chỉ dạy cho gã nhà giàu nước Anh bài học về cuộc chiến kim tiền mà họ còn kéo tụt tham vọng vốn đã lên tới đỉnh điểm của thầy trò Mancio. Chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận, Man City bị đẩy xuống vị trí cuối bảng D. Và giờ đây, xem ra chỉ có phép màu, sự may mắn và ý chí phi thường mới giúp Nhà ĐKVĐ bóng đá Anh thoát khỏi thảm cảnh buồn.
Trong trận đấu cùng giờ, Dortmund đã bất ngờ hạ gục Real Madrid để leo lên ngôi đầu bảng D với 7 điểm. Rõ ràng, đây là lợi thế rất lớn của Nhà ĐKVĐ Bundesliga trong cuộc chiến giành vé đi tiếp. Trong khi đó, thất bại cũng không phải là điều quá tồi tệ với thầy trò Jose Mourinho, đặc biệt khi họ vẫn còn 2 trận đấu trên sân nhà trước Dortmund và Ajax.
Mancio không còn nhiều cơ hội sửa sai
Lịch sử Champions League cũng từng chứng kiến vài trường hợp không thắng 3 trận lượt đi vòng bảng nhưng sau đó vẫn giành quyền vào vòng knock-out, mà mới nhất là Inter Milan mùa 2010 (thậm chí họ còn vô địch mùa giải đó). Nói thế để chứng tỏ một điều rằng, cơ hội dành cho thầy trò Mancini là vẫn còn. Nhưng khác với Inter, Man City đang nằm ở bảng đấu được coi là mạnh nhất của đấu trường Champions League trong nhiều năm qua.
Số phận của họ lúc này chẳng khác nào đèn treo trước gió. Họ thua bởi chính bản thân đã không vươt qua được nỗi ám ảnh giữa trời Âu, không chiến thắng được cái áp lực vô hình đang giằng xé, bóp nghẹt và âm thầm giết chết họ. Nếu như ở Premier League, những sai lầm đều có thể được sửa chữa thì ở Champions League, điều đó dường như không tồn tại. Lưỡi hái tử thần đã giáng xuống một cách oan nghiệt dành cho họ, nhưng kết cục bi thảm ấy cũng là do chính bản thân họ tự chuốc lấy mà thôi.
Ý kiến bạn đọc