(VnMedia) - Cơn mưa bàn thắng ở Stamford Bridge đã hoàn toàn bị che lấp bởi những quyết định có vấn đề đến kì lạ của trọng tài Mark Clattenburg cùng các cộng sự. Trong bối cảnh đó, Chelsea không thể tránh khỏi thất bại đầu tiên ở Premier League mùa này.
Trong gần một thập kỉ vừa qua, những cuộc chạm trán giữa Chelsea – Man Utd luôn mang lại những cảm xúc nghẹt thở cho người hâm mộ bóng đá Anh. Trận thư hùng đêm qua tại Stamford Bridge cũng diễn ra theo kịch bản tương tự ấy. Man Utd đã khởi đầu trận đấu với khí thế tiến công rực lửa của cỗ đại pháo mới tậu từ Emirates, Robin Van Persie.
Và chẳng ai ngờ được thầy trò Sir Alex lại có được màn khởi đầu ấn tượng tới vậy. Chỉ hơn 10 phút hâm nóng Stamford Bridge, đoàn quân đỏ đã có 2 bàn thắng dẫn trước. Cả 2 cú dứt điểm đều đến từ Robin Van Persie, có điều ở pha lập công đầu tiên, David Luiz đã gián tiếp hạ gục Petr Cech sau cú dứt điểm trúng cột dọc của tiền đạo Man Utd.
Đòn phủ đầu khủng khiếp ấy tưởng như đã dập tắt ý chí chiến đấu cỗ xe bất bại The Blues. Nhưng không, khó khăn ấy chỉ tiếp thêm động lực cho các chàng trai áo xanh. Trái tim nóng của Mata, Oscar hay Hazard lập tức hâm nóng và làm cho Stamford Bridge bừng sáng trở lại sau những phút đầu ảm đạm. Chính những con người ấy đã thay mặt ông thầy trẻ tuổi phát đi một thông điệp rõ ràng rằng Chelsea nay đã khác.
Trọng tài Mark Clattenburg đã phá hỏng 1 trận cầu hay giữa Chelsea và Man Utd
Hai bàn thắng gỡ hòa đến với Chelsea theo đúng kịch bản mà Di Matteo và các học trò hi vọng. Bước tiếp theo của nấc thang ấy là màn ngược dòng ngay tại sân nhà. Nhưng đó cũng thời điểm câu chuyện về trọng tài Mark Clattenburg được viết lên.
Sự kém cỏi của những ông vua sân cỏ đã làm cho trận đấu đi từ kịch bản này nhảy sang diễn biến khác. Mở màn cho show diễn tệ hại của lực lượng áo đen là quyết định từ chối một quả penalty mười mươi ở pha David Luiz để bóng chạm tay trong vòng cấm. Khi đó Man Utd bị gỡ hòa và đang lép vế. Liệu có ai dám chắc Sir Alex sẽ không phát điên nếu Quỷ đỏ không mang về 3 điểm?
Tình huống gây tranh cãi thứ 2 chính là chiếc thẻ đỏ gián tiếp mà trọng tài Mark Clattenburg dành cho Fernando Torres trong tình huống ngăn cản của Jonny Evans. Trước đó, tiền đạo TBN đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Một trọng tài đỉnh cao, trong một trận đấu đỉnh cao sẽ không bao giờ đưa ra quyết định tầm thường như vậy, đặc biệt khi Chelsea chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Không ai nói Clattenburg là CĐV Quỷ đỏ, nhưng rõ ràng sự yếu kém về chuyên môn của ông cùng các cộng sự đã trở thành một vết đen trong một trận đấu lẽ ra đã trở thành bữa tiệc đáng xem của bóng đá Anh.
Trong thế trận lấy 9 đấu 11, thất bại là điều khó tránh khỏi với thầy trò Di Matteo. Khi đó, bàn thắng trong thế việt vị của Javier Hernandez là kết cục hiển nhiên của câu chuyện, vừa là minh họa rõ nét cho thất bại của “đội bóng” áo đen, mà người mang băng đội trưởng không ai khác là Mark Clattenburg.
Trận đấu diễn ra với quá nhiều tranh cãi
Và khi Mark Clattenburg trở thành chủ đề chính trên các trang báo vào sáng thứ Hai, người hâm mộ bóng đá Anh mới bắt đầu lục tìm lại chiến tích bất hảo của ông vua áo đen 37 tuổi này trong sự nghiệp cầm còi. Năm 2005, trong trận Tottenham – M.U, chính Clattenburg là người đã từ chối bàn thắng hợp lệ của Pedro Mendes vào lưới Roy Carroll, khi mà bóng đã trôi qua vạch vôi cả mét dù ông lúc đó ở một góc quan sát hết sức thuận lợi.
Hai năm sau, Clattenburg lại trở thành nhân vật chính với hàng loạt những quyết định kì quặc và khó hiểu trong trận derby Merseyside giữa Everton – Liverpool. Đầu tiên là sự thiếu nhất quán trong tình huống thổi phạt Hibbert kéo ngã Gerrard trong vòng cấm. Lúc đầu chỉ là một chiếc thẻ vàng, nhưng sau khi có những tác động từ đội trưởng của Liverpool, nó được thay bằng một chiếc thẻ đỏ. Sau đó, ông lại bỏ một quả penalty mười mươi khi Carragher có hành vi kéo ngã Lescott trong vòng cấm.
Trận thư hùng đêm qua tại Stamford Bridge một lần nữa gióng lên hồi chuông về công tác trọng tài tại Premier League, đặc biệt là những trận cầu có Man Utd tham dự. Không xét tới những trận đấu trong quá khứ, ngay ở mùa giải này, đội bóng của Sir Alex đã được hưởng lợi quá nhiều từ các vị vua sân cỏ.
Còn nhớ ở trận đấu gặp Liverpool, Mark Halsey đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi sẵn sàng rút thẻ đỏ với Jonjo Shelvey trong một tình huống tranh bóng không rõ ràng với Jonny Evans. Tiếp đó, vị trọng tài này lại bỏ qua một quả penalty cho Luis Suarez trước khi trao quả phạt 11m cho man Utd (Antonio Valencia ngã trong vòng cấm).
Đó là những vị trọng tài bắt có lợi cho Man Utd. Còn Chris Foy, người làm điều trái ngược trong trận thua 2-3 của MU trước Tottenham, lại bị FA điều xuống làm nhiệm vụ ở sân chơi hạng 4 nước Anh. Phải chăng đang có một lực lượng ngầm ủng hộ thầy trò Sir Alex ở Premier League? Liverpool, Chelsea đều phải chịu hậu quả bằng những thất bại. Nạn nhân tiếp theo có thể sẽ là Arsenal?
Ý kiến bạn đọc