Arsenal, Man City tìm niềm vui sân nhà

07:23, 27/10/2012
|

(VnMedia) - Trở về sân nhà là cơ hội tuyệt vời để Arsenal và Man City quên đi 2 thất bại cay đắng trước Norwich và Ajax, đặc biệt khi 2 đối thủ của họ chỉ là QPR và Swansea.

Arsenal – QPR: Kéo pháo về Emirates

Đúng như dự báo, kỉ lục bất bại trên sân nhà ở vòng bảng Champions League của Arsenal đã sụp đổ trước đại diện Đức, Schalke 04. Tệ hại hơn, đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của thầy trò Arsene Wenger, chỉ ít ngày sau trận thua muối mặt trên sân Norwich. Vấn đề lớn nhất mà Arsenal phải đối mặt vẫn là khả năng chớp cơ hội của hàng công.

Trong cả 2 trận đấu vừa qua, Pháo thủ London đã rơi vào tình cảnh bế tắc, giống như 2 trận đầu mùa gặp Sunderland và Stoke. Sự khác biệt là hàng thủ Arsenal không còn giữ được chất thép như giai đoạn trước đó. Điều dễ nhận thấy là trong 8 vòng đấu vừa qua, đội bóng Bắc London phụ thuộc quá lớn vào sự bùng nổ của tân binh Santi Cazorla.

Cố gắng không mệt mỏi của Giroud, sự tinh quái của Podolski, sức mạnh của Gervinho và kỹ thuật của Cazorla, tất cả dường như vẫn không đủ để bù đắp cho sự thiếu vắng một chân sút đích thực như Robin Van Persie. Đặc biệt khi Arsenal sử dụng sơ đồ 4-3-3, sơ đồ mà mũi trung phong có vai trò đặc biệt quan trọng trong tấn công.

Ảnh minh họa

Arsenal vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp trước Norwich và Schalke

Ngay sau trận thua Schalke ở Champions League, BLĐ Arsenal đã có cuộc họp thường niên dành cho các cổ đông. Ông chủ Stan Kroenke đã bị các CĐV kịch liệt phản đối về chính sách phát triển đội bóng. HLV Arsene Wenger thì coi rằng top 4 và tấm vé dự Champions League cũng có ý nghĩa chẳng kém 1 danh hiệu.

Điều đó cho thấy khả năng cạnh tranh danh hiệu của Arsenal mùa này cũng chẳng tỏ ra khả quan hơn so với 7 mùa giải vừa qua. Họ đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đây là sự khởi đầu tốt hơn mùa giải trước nhưng vẫn chưa thể mang lại sự hài lòng với các CĐV The Gunners. Sau 2 thất bại liên tiếp, Pháo thủ cần phải trở lại đường ray chiến thắng nếu không muốn tiếp tục trượt dốc trên BXH Premier League.

Trận tiếp đón QPR tối nay trên sân nhà là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Wenger làm được điều đó. Ở vòng đấu trước, QPR phải nhờ đến chút may mắn ở cuối trận mới tránh khỏi thất bại trước Everton. Điều này đồng nghĩa với việc chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay vẫn chưa đến với thầy trò Mark Hughes.

Về lý thuyết, QPR không quá kém thế so với Arsenal bởi đôi bên bất phân thắng bại trong 2 lần gặp gỡ năm ngoái. Tuy vậy, tình hình đã khác xa ở mùa giải năm nay bởi lực lượng của Arsenal đã mạnh lên rất nhiều trong khi QPR quá lận đận ở khu vực cuối bảng.

Mùa trước, Mark Hughes đã dẫn dắt tân binh QPR trụ hạng thành công nhưng xem ra số phận hẩm hiu vẫn đeo đuổi đội bóng của ông chủ hãng hàng không AirAsia khi giờ đây họ mới chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm sau 8 vòng đấu. Bất chấp việc Esteban Granero và tân binh Stephane Mbia hết sức trấn an ông thầy nhưng để có điểm tại Emirates không phải điều dễ dàng.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến:


Arsenal (4-3-3): Mannone - Jenkinson, M'sacker, Koscielny, Vermaelen - Ramsey, Cazorla, Arteta - Gervinho, Giroud, Podolski.

QPR (4-3-3): Julio Cesar - Bosingwa, Nelsen, Diakite, Traore - Park, Granero, M'Bia - Hoilett, Zamora, Taarabt.

Man City – Swansea: Bỏ lại nỗi buồn Champions League

Nắm trong tay những ngôi sao sáng giá trong đội hình nhưng Man City một lần nữa cho thấy bản lĩnh yếu kém trên đấu trường Champions League. Thất bại đau đớn trên sân Ajax đã đẩy Nhà ĐKVĐ nước Anh vào nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp bị loại khỏi sân chơi số 1 châu Âu ngay ở vòng bảng.

Người phải hứng chịu sau thất bại này không ai khác chính là HLV Roberto Mancini. Ngay sau chuyến trở về từ Amsterdam, chiến lược gia người Italia đã bị các học trò kịch liệt phản đối về chiến lược đã sử dụng trong chuyến ghé thăm Hà Lan vừa qua. Không chỉ chịu thất bại, nội bộ Man City còn đang nảy sinh những mâu thuẫn.

Như cách nói của HLV Mancini, giờ chỉ có phép lạ mới giúp Man City vượt qua được vòng bảng. Vậy nên dù còn tới 3 lượt nữa, nhưng khả năng lớn là đội bóng này sẽ lần thứ 2 liên tiếp phải buông lời chia tay sân chơi danh giá nhất châu lục sau vòng bảng.

Ảnh minh họa

Bóng đen đang bao phủ khán đài Etihad

Nếu giành chiến thắng trước Swansea, liệu các CĐV của Man City có hết buồn? Câu trả lời là không, chừng nào vòng bảng còn chưa kết thúc, nỗi đau của Man City còn dai dẳng. Nhưng cuộc sống chẳng thể mãi gặm nhấm mãi một nỗi buồn, dù sao Champions League cũng chỉ là 1 trong 4 mặt trận mà Man City thi đấu ở mùa giải năm nay. Mục tiêu quan trọng nhất của họ là bảo vệ ngôi vương Premier League mà họ đã giành được sau 44 năm chờ đợi.


Lịch thi đấu vòng 9 Premier League

Thứ 7, 27/10/2012
Aston Villa - Norwich (18h45)
Arsenal - QPR (21h00)
Reading - Fulham
Stoke - Sunderland
Wigan - West Ham
Man City - Swansea (23h30)

Chủ nhật, 28/10/2012
Everton - Liverpool (19h30)
Newcastle - West Brom (21h00)
Southampton - Tottenham
Chelsea - Man United (22h00)

Lợi thế lớn của thầy trò Mancio trong trận đấu tới chính là sân nhà. Từ tháng 4/2011 tới nay, dàn sao The Citizens vẫn chưa chịu thất bại nào tại Premier League trên sân Etihad. Tuy nhiên, họ lại thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như nhạc trưởng David Silva.

Những Garcia, Maicon, Zabaleta, Rodwell cũng tiếp tục ngồi ngoài trận này. Thậm chí so với trận đấu cuối tuần trước, trong trận đấu đêm nay sức mạnh của Man City còn bị sứt mẻ thêm chút ít khi James Milner bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận trước.

Bên cạnh việc khó khăn về mặt lực lượng, đối thủ Swansea cũng không phải dạng đội bóng “dễ nhằn”. Sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa, đội bóng cửa xứ Wales đã bất ngờ tụt dốc khi nội bộ lục đục, rất nhiều các cầu thủ đã phàn nàn về cách huấn luyện của HLV Michael Laudrup. Tuy nhiên, có vẻ như vấn đề mâu thuẫn đã được giải quyết khi 2 trận đấu gần đây “Thiên nga trắng” thi đấu khá ổn định (hòa Reading và thắng Wigan).

Trong bối cảnh 2 đội đầu bảng, Chelsea và Man Utd chạm trán nhau tại Stamford Bridge, Man City cần một chiến thắng để tiếp tục bứt phá trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Đã đến lúc họ quên đi nỗi buồn ở Champions League để dồn sức cho sân chơi số 1 nước Anh.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Man City (4-2-3-1): Hart - Richards, Kompany, Nastasic, Clichy - Y Touré, Barry - Nasri, Balotelli, Sinclair - Agüero.

Swansea (4-5-1): Vorm - Rangel, Chico, Williams, Davies - De Guzman, Routledge, Britton, Ki, Hernandez - Michu.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc