5 điều đúc kết sau trận Chelsea – Man Utd

15:12, 29/10/2012
|

(VnMedia) - Trận Super Sunday giữa Chelsea và Man Utd đã kết thúc với đầy đủ các yếu tố kịch tính, hấp dẫn xen lẫn cảm giác tiếc nuối, thất vọng. Nó xứng đáng là điểm nhấn của vòng 9 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, vẫn còn có thể rút ra được những điều thú vị từ trận cầu này.
 
Phần thưởng xứng đáng cho Sir Alex
 
Trước khi hành quân tới Stamford Bridge, chắc hẳn Sir Alex chỉ tính tới việc kiếm lấy 1 điểm từ tay Chelsea, đối thủ vốn không cho Man Utd hưởng bất cứ chiến thắng nào từ năm 2002 tới nay!

 Ảnh minh họa

 Sir Alex đã thắng trong cuộc đối đầu với Di Matteo


Man Utd có sự khởi đầu thuận lợi khi ngay ở phút thứ 4 hậu vệ David Luiz đã lóng ngóng đưa bóng thẳng về lưới nhà. Bàn thắng là một món quà quý giá cho đội khách nhưng tất cả đều bắt nguồn từ việc “quỷ đỏ” liên tục gây sức ép khiến hàng thủ Chelsea rối loạn.
 
Khi Ivanovic nhận thẻ đỏ rời sân, ông Ferguson đã chơi ván bài liều khi tung thêm tiền đạo Javier Hernández để thay thế tiền vệ Tom Cleverley. Với 3 mũi chủ công, Man Utd đã làm được việc khoan thủng lưới Cech lần thứ 3 trong trận đấu này.
 
Trọng tài Clattenburg chắc chắn trở thành kẻ thù của CĐV Chelsea
 
Ngoài trọng tài Howatt Web, có lẽ giờ đây người ta biết thêm một vị trọng tài thiên Man Utd tại Ngoại hạng Anh là ông Clattenburg. Ngoài việc truất quyền thi đấu 2 cầu thủ của Chelsea là Ivanovic và Torres, trọng tài Clattenburg còn gây sửng sốt với quyết định công nhận bàn thắng của Javier Hernández ở tư thế việt vị.

 Ảnh minh họa

 Ông Clattenburg trở thành "cái gai" trong mắt fan Chelsea


Ngoài ra ông vua sân cỏ còn đối mặt với sự thù ghét của fan Chelsea khi có lời nói mang tính phân biệt chủng tộc với Mikel. Vụ việc đang được Chelsea kiện lên LĐBĐ Anh (FA). Hơn ai hết Chelsea đang hy vọng sẽ đòi lại công lý sau những gì mà trọng tai đẳng cấp FIFA này gây ra cho họ!
 
Hàng thủ Chelsea lại hớ hênh ở những phút đầu trận
 
Mới chỉ cách đây ít ngày, Chelsea đã phải tay trắng rời sân của Shakhtar Donetsk tại Champions League khi thúc thủ với tỉ số 1-2. Điều đáng nói là bàn thua đầu tiên của Chelsea tới ngay ở phút thứ 3. Teixeira đã tận dụng sự lơ là của hàng thủ đối phương để ghi bàn từ một tình huống ném biên!
 
Bài học quý giá từ trận thua đó dường như không khiến ông Di Matteo và các học trò bận tâm. Kết quả là họ tiếp tục để lưới của Peter Cech bị “phá” ngay ở phút thứ 4 và cay đắng hơn đó lại là một tình huống lóng ngóng để bóng bay vào lưới nhà của hậu vệ kinh nghiệm David Luiz.
 
“Chiêu trò” của HLV Ferguson phát huy tác dụng
 
Mới đây, Sir Alex lên báo phát biểu sẽ để Man Utd vận hành theo sơ đồ hình kim cương. Mục đích của chiến lược gia này nhằm tối ưu hóa tài năng của những tân binh như Van Persie, Kagawa… Hiển nhiên người hâm mộ và giới chuyên môn đều không đồng tình và cho rằng MU có thể sẽ gặp khó khăn với sơ đồ mới này. Bất chấp tất cả Sir Alex vẫn bảo lưu quan điểm của mình.

 Ảnh minh họa

 Man Utd đã phát huy sở trường của mình với sơ đồ quen thuộc 4-4-2


Thế nhưng khi tới Stamford Bridge, ông Ferguson bất ngờ đưa Man Utd trở lại đội hình 4-4-2 đã quá quen thuộc của “quỷ đỏ”. Sự thay đổi này ít nhiều đã khiến HLV Di Matteo bên Chelsea bất ngờ và tạo sự hưng phấn cho các học trò và đem lại một trận thắng quan trọng cho Man Utd.
 
Ferdinand là người vui mừng hơn cả
 
Trong trận đấu giữa Chelsea và Man Utd, trung vệ Ferdinand là mục tiêu la ó của các CĐV chủ nhà tại Stamford Bridge. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ những vụ tranh cãi giữa Ferdinand với bộ đôi Cole - Terry. Bất cứ khi nào Ferdinand chạm bóng, lại rộ lên tiếng huýt sáo, những âm thanh ồn ào từ khán đài.
 
Khi Hernández ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2, Ferdinand đã có màn ăn mừng quá khích hướng về phía các CĐV Chelsea, cho dù cầu thủ này phải hứng chịu “cơn mưa vật thể lạ”.

Với chiến thắng đầu tiên trên sân Chelsea sau 10 năm chờ đợi, Man Utd tiếp tục củng cố ngôi nhì bảng và chỉ còn kém chính đội đầu bảng Chelsea 1 điểm. Một chiến thắng kịch tính và quan trọng cho Man Utd cho dù nó không thực sự "sạch sẽ" như mong muốn của người hâm mộ "quỷ đỏ"!


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc