Hạ Myanmar, nữ Việt Nam toàn thắng vòng bảng

07:35, 18/09/2012
|

(VnMedia) - Tại giải nữ Đông Nam Á vào năm trước, nữ Việt Nam bị Myanmar vượt qua ở bán kết. Năm nay hai đội ở chung bảng, chủ nhà Việt Nam có chiến thắng trả món nợ đã vay và giữ thành tích toàn thắng ở bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2012. 

Sau 5 năm lỡ hẹn ngôi hậu, thầy trò huấn luyện viên Trần Vân Phát quyết tâm vô địch ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2012. Qua hai trận đấu mở màn ở bảng A, đội bóng áo đỏ đã có chiến thắng 10-0 trước Singapore và 4-2 trước Philippines. Trước trận đấu cuối với đối thủ kỵ giơ Myanmar, cả hai bên đã chắc suất đi tiếp và trận đấu giữa đôi bên để đua tranh vị trí đầu bảng và tránh đối thủ mạnh Thái Lan ở bảng B.

Chưa kể nữ Việt Nam khao khát giữ thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Thày trò ông Trần Vân Phát vẫn chưa quên món nợ từng bị Myanmar loại khỏi trận chung kết giải năm trước. Chính quyết tâm lẫn ưu thế sân nhà, nữ Việt Nam chơi tổ chức tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Và đến phút thứ 28, tiền đạo Kim Hồng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho nữ Việt Nam.

Nhưng chỉ 10 phút sau, thế trận trở lại cân bằng, khi San San Maw tận dụng pha lơ là hàng thủ Việt Nam rồi dứt điểm cận thành, cân bằng tỷ số 1-1. Những phút tiếp theo, Myanmar lấy lại sự chủ động, nhờ thể lực dồi dào hơn hẳn các nữ tuyển thủ Việt Nam. Phút 60, hậu vệ Zar Chi Oo nhận thẻ đỏ rời sân, sau cú vào bóng thô bạo với một cầu thủ đội chủ nhà.

Dù có lợi thế hơn người, mãi phút 76, hậu vệ trẻ Chương Thị Kiều tung cú vô lê chân trái tuyệt đẹp, mang lại chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. Với thành tích toàn thắng ở bảng A, nữ Việt Nam ghi tên vào bán kết và chờ đợi đội thua trong trận Thái Lan - Lào ở bảng B vào chiều 18/9.

Dưới đây hình ảnh trận thư hùng nữ Việt Nam - nữ Myanmar:

Ảnh minh họa

Trận thư hùng với nữ Myanmar (trắng), chủ nhà Việt Nam sớm vượt lên
dẫn trước với pha lập công của tiền đạo Kim Hồng (đỏ)


Ảnh minh họa

Có bàn thắng, lối đá của tuyển Việt Nam khá thanh thoát,
trong lúc Myanmar chưa tạo áp lực về phía cầu môn của đội chủ nhà

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, lối đá nặng về thể lực và chịu khó đeo bám của đối phương
khiến nữ Việt Nam rất vất vả trong việc bảo toàn cách biệt mong manh


Ảnh minh họa

Từ tình huống cố định, San San Maw tận dụng sai sót hàng thủ
Việt Nam để gỡ hòa 1-1 cho nữ Myanmar (trắng)

Ảnh minh họa

Phút 60, Myanmar (trắng) chỉ còn chơi 10 người sau khi hậu vệ Zar Chi Oo
có pha bỏ người đạp bóng thô bạo với cầu thủ chủ nhà

Ảnh minh họa

Chỉ 2 phút sau, Myanmar được hưởng quả phạt đền nhưng
người gỡ hòa San San Zaw không thắng được thủ môn Kiều Trinh


Ảnh minh họa

Khi hiệp 2 chỉ còn 15 phút, trung vệ trẻ Chương Thị Kiều (đỏ)
tung cú vô lê xuất thần mang lại chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho nữ Việt Nam


Nguyễn Việt

Ý kiến bạn đọc