Van Persie tới MU chỉ vì… tiền?

09:15, 20/08/2012
|

(VnMedia) - Báo chí Anh cho hay, chân sút người Hà Lan không thể cưỡng lại được khoản tiền thưởng lên tới 10 triệu bảng khi anh đầu quân cho Man Utd.
 

Tờ Mail khẳng định, Man Utd đã chơi một nước cờ cao tay khi trao giải thưởng lên tới 10 triệu bảng cho Van Persie, miễn là cầu thủ này chịu ở lại Old Trafford trong vòng 4 năm hợp đồng. Khoản tiền trên không hề liên quan tới tiền thưởng đoạt các danh hiệp lớn như FA Cup, League Cup hay  Champions League.
 
Đó là chưa kể tới mức lương “khủng” 250.000 bảng mà tiền đạo 29 tuổi này được hưởng hàng tuần. Như vậy, nếu Van Persie hoàn tất bản hợp đồng, “quỷ đỏ” sẽ phải tốn tổng số tiền lên tới 64 triệu bảng, bao gồm cả phí chuyển nhượng 24 triệu bảng phải trả cho Arsenal.
 
Ý tưởng này được cho là của Sir Alex nhằm lôi kéo bằng được Van Persie rời sân Emirates. Hiện tại Giám đốc điều hành David Gill cũng như nhiều nhân vật khác tại Old Trafford đang tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của thương vụ Van Persie. Ngoài ra cũng có ý kiến lo ngại về việc chi tiêu quá tay của MU trong bối cảnh số nợ của đội bóng này đã lên tới hàng trăm triệu bảng.
 
Đối với Sir Alex, Van Persie sẽ là thương vụ quan trọng nhất trong quãng thời gian còn lại ông gắn bó với MU. Hôm qua (19/8), Sir Alex bất ngờ đưa ra tin sẽ nghỉ hưu khiến không ít người cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng. Tờ Mail cho hay, HLV Ferguson tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau 2 mùa giải nữa vì hiện tại ở độ tuổi 70, chiến lược gia này khó đủ sức để đấu trí ở những trận cầu nghẹt thở.
 
Thông báo này đã đưa Sir Alex gửi tới gia đình nhà Glazer và đã được chấp thuận. Là con người trách nhiệm và nhiệt huyết với Man Utd, “đứa con đẻ” tinh thần của mình, ông Ferguson tìm mọi cách tăng cường sức mạnh và gây dựng một nền tảng mới cho đội bóng trước khi ông ra đi.
 
Đó là lý do ông đem về Van Persie, bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng và trước đó là Shinji Kagawa bên cạnh những cầu thủ trẻ có sẵn của đội như Phil Jones, Chris Smalling, Tom Cleverley…. Chưa dừng lại ở đó, Sir Alex còn định làm cú chót – chiêu mộ tuyển thủ Anh Leighton Baines của Everton trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 31/8 tới đây.
 
BLĐ đội bóng đã ủng hộ hết mình vì họ hiểu được đó chính là nền tảng cho thành công của MU thời hậu Sir Alex. “HLV Ferguson sẽ chỉ tại vị thêm 2 mùa giải nữa vì vậy giờ là thời điểm gia đình chủ tịch Glazer sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của ông. Cầu thủ Sir Alex muốn có nhất chính là Robin Van Persie”, người phát ngôn của đội bóng cho hay.


Minh Quang - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc