V Hải Phòng chính thức xuống hạng: Bài cuối cho người tình

18:48, 29/07/2012
|

(VnMedia) - V Hải Phòng đã chính thức xuống hạng, và chiến thắng trước Thanh Hóa chỉ giống như “cái giãy chết của con thiên nga”.

 

V Hải Phòng – Chào nhé, mình về hạng Nhất

 

Như lời một bản tình ca buồn “Bài cuối cho người tình, bài cuối ta cho mình, nửa hồn ta ngơ ngác, bao giờ vợi nhớ thương…”, V Hải Phòng đã chính thức xuống hạng Nhất mùa giải năm sau. Cái “Bài cuối cho người tình” ấy, cái “bài cuối ta cho mình”, ấy là trận thắng trước Thanh Hóa, trận thắng chẳng còn ý nghĩa gì về mặt điểm số, thứ hạng, nhưng cũng là một cái gì đó “có còn hơn không”, về mặt tinh thần, cho những CĐV bóng đá đất Cảng. Nói nửa hồn ta ngơ ngác, bởi cho đến giờ phút này, ai đó vẫn nghĩ rằng biết đâu đội bóng đất Cảng vẫn có thể ở lại V – League nhờ mua suất chơi của một đội bóng nào đó, và bao giờ vợi nhớ thương, thì cũng ít nhất là một năm, một năm ở hạng Nhất, cho đến ngày V Hải Phòng có thể trở lại sân chơi xứng đáng thuộc về họ.


         Ảnh minh họa
                                     V Hải Phòng - Thời oanh liệt nay còn đâu

 

Trên sân nhà Lạch Tray, các khản giả Hải Phòng đã nói rằng nếu V Hải Phòng trận nào cũng cứ đá như vậy thì đội bóng của họ đã không xuống hạng. Trong bóng đá làm gì có chữ “nếu”, và ông Lê Thụy Hải thì vẫn cứ nói rằng thực lực mình yếu, rằng bóng đá chỉ có vậy. Tạm bỏ qua yếu tố có thể Thanh Hóa có vấn đề, chút gợn nào đó ở trận này, dù sao thì V Hải Phòng cũng đã thắng, dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi, khán giả Hải Phòng mới lại được thấy một thứ vô cùng xa xỉ là đội nhà thắng lợi.

 

Trước giai đoạn cuối, đã có những thông tin rằng V Hải Phòng trong thế chẳng còn gì để mất sẽ ra sân trong những vòng đấu cuối cùng mà chẳng cần có Tây trong đội hình. Thực tế trên sân đã không như thế, Kevin, Fagan, Ansah vẫn ra sân, và chính những ngoại binh này là yếu tố then chốt làm nên trận thắng 2-0 trước Thanh Hóa. Hóa ra những ngoại binh này vẫn chơi bóng rất được, rồi nội binh như Đình Tùng, Minh Châu cũng là những điểm sáng. Chỉ thế thôi là quá ít ỏi, V Hải Phòng vẫn cứ xuống hạng.

 

Trở lại V-League – Đường xa ướt mưa

 

Những nguyên nhân, những sự yếu kém khiến đội bóng chỉ cách đây 2-3 mùa còn là Á quân, còn là một thế lực cạnh tranh đáng kể ở V-League rơi thẳng xuống hạng Nhất đã được mổ xẻ nhiều. Một đội bóng khác là Đồng Tâm Long An từ đội Vô địch cũng đã xuống hạng, nhưng việc xuống hạng của Gạch là cả một quá trình đi xuống, còn V Hải Phòng thì cứ như cỗ xe xuống dốc mà đứt phanh. Cũng nhìn vào Gạch thì thấy, xuống hạng rồi, ai cũng hô mục tiêu quyết tâm lên hạng, nhưng lên hạng được cũng là cả một vấn đề.

 

Cái có thể nhìn thấy rõ là V Hải Phòng giờ đã mất chất, cái chất hiên ngang ngẩng cao đầu của người đất Cảng. Trọng Nghĩa, cầu thủ từng là biểu tượng ở đất Cảng giờ đây mất vị trí, thành người bên lề ở đội bóng và cũng đang tính đường ra đi để cứu vãn chính sự nghiệp của mình. Những người như Đồng Đức Thắng, Văn Nam hay cả Minh Châu chưa đủ để tạo nên một V Hải Phòng còn bản sắc Hải Phòng.

 

Đội bóng đất Cảng đã lên kế hoạch giữ chân HLV Lê Thụy Hải, trao cho ông thầy cá tính chức vụ quan trọng hơn là GĐ kĩ thuật, hoặc thậm chí kiêm luôn GĐ điều hành đội bóng, để ông Hải “lơ” trở thành đạo diễn chính cho những sự hồi sinh ở sân Lạch Tray. Thực tế cho thấy, khi về đất Cảng, ông Hải “lơ” không thể giống như phù thủy tài phép cứu được con tàu khỏi đắm, thua vẫn hoàn thua, nhưng V Hải Phòng cũng có những trận đấu với lối chơi đường nét hơn. Nhưng vấn đề là ông Hải “lơ”, với tính cách dị biệt của mình, có “hợp” đất Hải Phòng không, một mình cá nhân ông có đủ sức giải quyết được gốc rễ vấn đề không?

 

V Hải Phòng năm sau vẫn sẽ làm theo cách “ăn xổi”, vung tiền ra cho mục tiêu thăng hạng, hay sẽ đi từ từ từng bước theo một lộ trình chuẩn để rồi trở lại ngoạn mục. Câu hỏi này, cá nhân ông Lê Thụy Hải không trả lời được. Bao nhiêu năm nay, bóng đá trẻ Hải Phòng cho ra mắt được bao nhiêu tài năng cây nhà lá vườn, và những tài năng ấy có được vun vén đầy đủ hay không? Trong khi SLNA thành công ở các giải trẻ, HN T&T cũng vun vén công tác đào tạo lớp kế cận, thì ở các giải đấu lứa tuổi U, chẳng ai biết Hải Phòng có đội bóng hay không nữa.

 

Thế nên, một hay hai trận đấu nữa, V Hải Phòng có thắng, thì đó cũng chỉ là “cái giãy chết của con thiên nga”. Sau những thất bại, thì bao giờ đội bóng đất Cảng mới trở lại, và trở lại được một cách hiên ngang, đó vẫn là câu hỏi chưa lời đáp.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc