Tuyển Việt Nam chật vật vượt qua Mozambique

19:22, 23/06/2012
|

(VnMedia) - Vượt trội đối thủ ở khả năng kiểm soát bóng, tuyển Việt Nam làm chủ hoàn toàn cuộc chơi so với Mozambique. Khi hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, đội chủ sân Thống Nhất nhờ pha đốt lưới nhà của hậu vệ đối phương, mới có chiến thắng nhọc nhằn vào chiều 23.6.

Trong trận giao hữu quốc tế với tuyển Mozambique, huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng đã tung đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Cầu thủ vừa được gọi trở lại đội tuyển sau 7 năm, Huỳnh Quốc Anh, đá chính ngay từ đầu. Với hàng tiền vệ 5 năm, đội bóng áo trắng kiểm soát hoàn toàn bóng và tạo được sự kết nối với chân sút Lê Công Vinh đá cắm ở phía trên.

Về phía tuyển Mozambique, HLV Egert Engels cũng bất ngờ tăng cường thêm 2 cầu thủ mới so với danh sách đăng ký sơ bộ. Ở trước cầu môn, thủ môn Victor Timane để lại ấn tượng với chiều cao 1m90. Trong khi chân sút chơi giải Rumani cho câu lạc bộ Arad, Jerrry Sitoe, cũng xuất hiện ở hàng công.

Dù có thể hình cao lớn, các cầu thủ Mozambique lại còn non kinh nghiệm so với đội chủ nhà. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội khách, trong khi hàng công Mozambique có phần bị tê liệt ở nửa đầu hiệp 1. Tuyển Việt Nam có 2 tình huống đáng ăn bàn, nhưng Trọng Hoàng và Công Vinh đều dứt điểm chưa đủ hiểm.

Phải đến khi hậu vệ Việt Nam lúng túng dứt điểm tung lưới thủ môn Mạnh Dũng, nhưng trọng tài người Thái Lan thổi phạt lỗi cầu thủ đội khách, Mozambique mới lấy lại sự tự tin và quyền giữ bóng. Nhưng phút 35, Công Vinh để lại dấu ấn duy nhất, với cú đánh gót để Thành Lương lao vào vòng cấm. Tiếc rằng, Lương ''dị'' lại dứt điểm quá bổng so với cầu môn đội Mozambique.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, đội chủ sân Thống Nhất chút nữa thủng lưới ở phút cuối hiệp 1. Từ pha bắt bóng lỗi của Mạnh Dũng, bóng tìm đúng chân tiền đạo Sitoe. Rất may cho đội chủ nhà, khi cú sút tiền đạo số 10 Mozambique lại đi đúng vị trí trung vệ Minh Đức băng về bọc lót.

Ở trận đấu này, ngoài việc hàng công bỏ phí những cơ hội khá ngon ăn, hàng thủ và thủ thành Mạnh Dũng lại khiến khán giả TP.HCM thót tim với những pha xử lý vụng về hay những cú pha bóng thiếu an toàn.

Hàng công ''tịt ngòi'' ở 45 phút đầu tiên, khiến HLV Phan Thanh Hùng có những sự điều chỉnh ở hàng tiền vệ. Cùng sự xuất hiện Duy Nam, Tiến Thành, các pha tấn công biên kết hợp khá nhuyễn với những cú chọc khe ở tầm ngắn.

Ảnh minh họa

Các chân sút tuyển Việt Nam (trắng) có một chiều thi đấu thất vọng trước
Mozambique và đội chủ nhà thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của hậu vệ áo vàng

Đến phút 60, từ cú căng ngang khó chịu của Thành Lương từ biên phải, hậu vệ Mussagy lúng túng pha bóng về lưới nhà, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam. Rõ ràng sức ép của tuyển Việt Nam cực lớn nhưng việc hàng công chơi kém cỏi, khiến HLV Thanh Hùng chưa thể hài lòng.

Sau bàn thắng, tiền đạo Công Vinh được thay bằng Việt Thắng, trong khi hàng thủ Đình Đồng, Bật Hiếu cũng được tung vào sân thử nghiệm. Vị trí tiền vệ trung tâm có thêm Cao Sỹ Cường, khi tiền vệ đội Hà Nội.T&T thay thế cho Trọng Hoàng.

Lúc này, sức ép tuyển Việt Nam được tăng cao, với những pha bật tường ở tốc độ cao. Phút 67, Thành Lương dốc bóng qua cả hàng thủ, song cầu thủ này lại nhả bóng quá tầm lao vào của Việt Thắng hay Tiến Thành. Hoặc phút 83, Lương ''dị'' đón cú chọc khe của Tấn Tài để lao xuống phá bẫy việt vị. Cú căng ngang như dọn cỗ, nhưng Mai Tiến Thành lại sút bóng chạm cột dọc từ khoảng cách 1m.

Càng về cuối trận, số cơ hội ghi bàn của tuyển Việt Nam càng nhiều hơn. Nhưng mọi tình huống xử lý cuối cùng của các chân sút áo trắng đều mang lại sự thất vọng. Như Thành Lương đi bóng qua 2 hậu vệ Mozambique, lại dứt điểm vọt xà từ vị trí thuận lợi.

Cơ hội cuối cùng ở phút bù giờ thứ 3, khi Tiến Thành bình tĩnh lừa bóng qua trung vệ Utimane. Nhưng tiền vệ chơi cho V.Ninh Bình lại dứt điểm chệch cột khi trước mắt chỉ còn thủ môn Victor.

Có chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới triều đại HLV Phan Thanh Hùng, tuyển Việt Nam chưa khiến dư luận an tâm, khi yếu điểm ghi bàn lộ ra quá rõ trước ''quân xanh'' Mozambique. Chỉ cần những tiền đạo của đội chủ nhà tận dụng được 1/10 số cơ hội tạo ra, tỷ số không chỉ dừng lại 1-0 trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất vào chiều nay.

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam: Mạnh Dũng - Quang Thanh (Đình Đồng), Phước Vĩnh (Bật Hiếu), Minh Đức, Hồng Tiến - Thành Lương, Tấn Tài, Thanh Hưng (Duy Nam), Trọng Hoàng (Sỹ Cường), Quốc Anh (Tiến Thành) - Công Vinh (Việt Thắng).


Kim Chi

Ý kiến bạn đọc