Tuyển thủ Đình Tùng tin Pháp 'lật đổ' Tây Ban Nha

14:45, 22/06/2012
|

(VnMedia) - Để thua đội Thụy Điển 0-2 ở trận cuối vòng bảng, tuyển Pháp phải đối mặt với đương kim vô địch Tây Ban Nha (TBN) tại tứ kết Euro 2012. Tuy nhiên, chân sút đội V.Hải Phòng, Hoàng Đình Tùng, vẫn tin Les Blues tạo nên cuộc ''lật đổ'' ngoạn mục trước đối thủ nhiều duyên nợ TBN.

Đình Tùng đánh giá sao chiến thắng Bồ Đào Nha trong trận tứ kết đầu tiên rạng sáng 22/6?

Bồ Đào Nha (BĐN) có một đội hình đồng đều, chất lượng hơn hẳn so với CH Séc trong trận tứ kết đầu tiên Euro 2012. Ngôi sao lớn nhất bên phía đội bóng đến từ bán đảo Iberia chính là Cristiano Ronaldo. Tiền vệ Real Madrid đã thoát khỏi áp lực khi lập cú đúp vào lưới Hà Lan ở trận cuối ''bảng tử thần''. Trận này, anh ấy vẫn chơi ấn tượng và là mũi giáp công lợi hại nhất mà huấn luyện viên (HLV) Paulo Bento có trong tay.

Tôi nghĩ tỷ số 1-0 nghiêng về BĐN chưa phản ánh đúng số cơ hội họ có được. Đáng lý ra ''C.R7'' chí ít cũng có thêm 2 bàn thắng vào lưới đối phương. Nhưng phải thừa nhận thủ môn Per Cech bắt quá hay, hoặc các chân sút còn lại BĐN chưa đủ sắc bén để khoan thủng mành lưới đối phương. Dẫu sao, chiến thắng tối thiểu cũng giúp BĐN có mặt vòng bán kết Euro 2012.

- Đình Tùng đồng ý quan điểm danh thủ người Pháp, Marcel Dersailly, coi BĐN ứng viên vô địch ở giải năm nay?

Việc lọt đến bán kết được xem là thành công của BĐN và bản thân Cristiano Ronaldo. Nhưng ở vòng tiếp theo, BĐN sẽ gặp TBN hoặc Pháp. Đây là 2 đối thủ lão luyện, đồng đều và khó chơi hơn hẳn CH Séc. Tôi nghĩ BĐN quá phụ thuộc vào Ronaldo và đó là một sự phụ thuộc nguy hiểm. TBN hay Pháp biết cách khóa chặt cầu thủ số 7 và BĐN sẽ thực sự bế tắc khi lối chơi đang xoay quanh người ''nhạc trưởng'' này. Ở một trận cầu lớn, BĐN không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Cho nên, tôi không tin BĐN sẽ vô địch Euro 2012 với kiểu ''đội bóng 1 cầu thủ'' của họ.

Ảnh minh họa

Tuyển thủ Hoàng Đình Tùng (đỏ) mơ tuyển Pháp ''lật đổ'' đương kim vô địch thế
giới và châu Âu, Tây Ban Nha, tại trận tứ kết thứ hai của Euro 2012
   

- Trở lại trận đấu tâm điểm vòng bán kết, Tây Ban Nha và Pháp, Đình Tùng nghĩ đội nào sẽ thắng?

TBN đang là đội bóng số 1 ở châu Âu lẫn thế giới. Họ đã thể hiện đúng phong độ và đẳng cấp để chiếm ngôi nhất ở bảng C. Tuy nhiên, tôi thấy năm nay lối chơi tiki-taka của TBN không còn uyển chuyển, có đột sát thương cao như lúc David Villa còn đá trung phong. Như trận hòa Italia, thắng Croatia đều rất chật vật, đủ chứng tỏ TBN không còn mạnh như 2 năm trước. Hiện tại, cầu thủ tốt nhất của TBN là Iniesta chứ không phải là Torres, Febregas hay Xavi. Nên tôi nghĩ Pháp sẽ có cơ hội để tạo nên cú sốc ở giải này.

- Nhưng vừa qua, Pháp bất ngờ thúc thủ 0-2 trước đối thủ hết mục tiêu như Thụy Điển ở lượt cuối?

Trận thua Thụy Điển do tuyển Pháp nhập cuộc có phần chủ quan, khi đối thủ đã thua cả 2 trận. Có lẽ trận thua này sẽ giúp Pháp tỉnh táo và khôn ngoan hơn trong cuộc đối đầu đối thủ xếp cao hơn mình là TBN. Tôi nghĩ HLV Laurent Blanc đã có những sự chuẩn bị để chơi rình rập trước người TBN.

Tất nhiên Pháp cũng có 2 điểm yếu, hàng phòng ngự còn mất tâp trung hay Kazim Benzama chưa nổ súng. Nhưng các ngôi sao Pháp không thua kém gì đối thủ và điều quan trọng nhất Pháp sẽ chơi thoải mái khi bị xếp kèo dưới. Khi đó, Pháp sẽ nguy hiểm, lợi hại hơn khi Benzama sẽ có nhiều đất để ghi bàn hơn 3 trận mở màn.

- Vậy Đình Tùng đặt cửa vào tỷ số nào trận chung kết sớm Tây Ban Nha gặp Pháp rạng sáng 23/6?

Tôi nghĩ Tây Ban Nha và Pháp sẽ cầm chân nhau trong 90 phút, với tỷ số 1-1. Có lẽ cả hai sẽ trải qua hiệp phụ, thậm chí những loạt luân lưu 11m để giải quyết thắng thua. Tôi mong muốn Kazim Benzama sẽ ghi bàn ở hiệp phụ để giúp Les Blues thắng chung cuộc 2-1 trước TBN . Đây là kịch bản hay và xứng đáng nhất cho 2 ứng viên vô địch Euro 2012. Thực tế 4 năm đã qua, bóng đá TBN đã thống trị bóng đá thế giới. Nếu vẫn một cái kết cũ sẽ rất nhàm chán và tôi hy vọng một cái kết bất ngờ, mở ra con đường cho một ông vua mới của bóng đá châu Âu.

- Xin cảm ơn Đình Tùng về cuộc trao đổi.


Phan Long

Ý kiến bạn đọc