(VnMedia) – Đến từ vùng Bắc Âu, Thụy Điển đang được đánh giá là "ẩn số" tại VCK EURO năm nay với ngôi sao sáng Ibrahimovic và lối chơi kỷ luật, đề cao tinh thần tập thể.
Thụy Điển sẽ giúp bóng đá Bắc Âu rạng danh tại EURO 2012?
Sức mạnh tập thể sẽ lên ngôi?
Nếu như ở giải đấu lớn nhất Thế giới, Thụy Điển là đội tuyển là một vị khách thường xuyên tại các kỳ World Cup (11 lần tham dự) thì ở ngày hội bóng đá của châu Âu, đội bóng đến từ vùng bán đảo Scandinavia mới chỉ góp mặt 5 trong tổng số 16 giải đấu, tính cả VCK EURO 2012. Thành tích chói lọi nhất của Thụy điển ở đấu trường này chính là kỳ EURO 1992. Khi đó với tư cách là đội chủ nhà, Thụy Điển đã lọt vào tới vòng Bán kết.
Đây là kỳ EURO thứ 4 liên tiếp, Thụy Điển nằm trong số 16 đội tuyển xuất sắc nhất châu Âu. Hành trình kiếm vé của Thụy Điển khá chông gai khi họ phải nằm chung bảng E với Hà Lan, một trong những ĐT mạnh nhất Thế giới ở thời điểm hiện tại. Ngôi đầu bảng E cùng một chiếc vé đi Ukraine – Ba Lan chủ yếu là cuộc đua song mã giữa Hà Lan và Thụy Điển.
Vòng loại đã diễn ra rất suôn sẻ với thầy trò Erik Hamren qua 2 lượt đấu đầu tiên khi họ lần lần lượt đánh bại Hungary và San Marino, ghi 8 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn thắng nào. Tuy nhiên đến lượt thứ 3, Thụy Điển thua tâm phục khẩu phục trước nhà Á quân Thế giới 2010 với tỷ số 1-4 tại Amsterdam. Rõ ràng so với Hà Lan, Thụy Điển vẫn còn có một khoảng cách nhất định không dễ dàng san lấp.
Trong khi Thụy Điển bị “vấp” trên đất Budapest khi để thua Hungary với tỷ số 2-1 (thua ở phút 90) thì Hà Lan dường như không có đối thủ xứng tầm. “Cơn lốc màu da cam” thắng như chẻ tre với hiệu số bàn thắng-thua vượt trội và khẳng định ngôi đầu bảng hoàn toàn thuyết phục. Thụy Điển đã chắc chắn ngôi Nhì bảng để dự vòng đấu play-off tranh vé vớt nhưng thầy trò Erik Hamren còn mong nhiều hơn thế.
Họ muốn một chiếc vé “VIP” vào thẳng VCK như Hà Lan trong tư cách ĐT Nhì bảng xuất sắc nhất vòng loại. Muốn vậy, Thụy Điển phải đánh bại Hà Lan ở lượt đấu cuối thì mới có thể vượt qua các ĐT xếp Nhì bảng khác như Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Croatia và cả Hy Lạp. Bằng sự quyết tâm, Thụy Điển đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Hà Lan, mặc dù họ thiếu vắng Ibrahimovic do bị treo giò.
Đội hình hiện tại của Thụy Điển hiện tại có một sự khác biệt lớn so với các thế hệ trước. Họ không có nhiều ngôi sao “nhan nhản” với những cái tên nổi tiếng như Thomas Brolin, Martin Dahlin hay Henrik Larsson nữa. Ưu điểm của đoàn quân HLV Erik Hamren Thụy Điển chính là lối thi đấu kỷ luật của cả một tập thể mà bằng chứng rõ nhất là họ không cần đến Ibrahimovic mà vẫn chiến thắng Hà Lan.
Tất nhiên để làm nên chuyện lớn tại VCK, Thụy Điển không thể thiếu vắng cầu thủ duy nhất đạt tầm đẳng cấp thế giới như Ibrahimovic. Cũng như trước đây, Thụy Điển không thể nào thiếu vắng tiền đạo Henrik Larsson.
Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, Thụy Điển không còn sự góp mặt của huyền thoại này nữa. Mục tiêu của Thụy Điển trong mùa hè tới sẽ là tái lập thành tích tốt nhất của họ trên “đất khách” tại Euro 2004: lọt vào vòng Tứ kết bởi vượt qua 2 ông lớn như Anh và Pháp cũng đã là một thành công rồi.
HLV Erik Hamren: "Vị tướng" quyết đoán
Erik Hamren đảm nhận chức vụ HLV trưởng ĐT Thụy Điển từ năm 2009. Trước đó ông đã gặt hái thành công nhất định ở cấp độ CLB khi giúp Aalborg BK (Đan Mạch) và Rosenborg (Na Uy) giành chức VĐQG. Erik Hamren được giới truyền thông Nauy đặt cho biệt danh “Ngài ý kiến”. Nhà cầm quân 54 tuổi này được giới chuyên môn đánh giá cao ở sự quyết đoán.
Các cầu thủ của Erik Hamren kể ông thường hay mang những câu chuyện cổ tích trẻ em để giáo huấn các học trò. Ông là người rất thực tế và luôn căn dặn học trò phải biết xác định rõ mình là ai, mình cần gì trước mỗi thử thách.
Danh sách 23 cầu thủ Thụy Điển dự EURO 2012:
Thủ môn: Andreas Isaksson, Johan Wiland, Pär Hansson
Hậu vệ: Mikael Lustig, Olof Mellberg, Andreas Granqvist, Martin Olsson, Jonas Olsson, Mikael Antonsson, Behrang Safari
Tiền vệ: Rasmus Elm, Sebastian Larsson, Anders Svensson, Kim Källström, Pontus Wernbloom, Samuel Holmén, Emir Bajrami, Christian Wilhelmsson
Tiền đạo: Zlatan Ibrahimović, Johan Elmander, Tobias Hysén, Ola Toivonen, Markus Rosenberg
Ý kiến bạn đọc