(VnMedia) - Một chiến thắng trước Thụy Điển ở loạt trận cuối sẽ đảm bảo cho ĐT Pháp ngôi đầu bảng D, vị trí mà họ sẽ tránh được các nhà ĐKVĐ ở vòng tứ kết. Trái lại, 1 thất bại có thể sẽ mang lại thảm họa cho thầy trò Laurent Blanc.
Bước vào lượt trận sinh tử của bảng D, ĐT Pháp đang có được lợi thế khá lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Ngay cả trong trường hợp để thua Thụy Điển, họ vẫn có khả năng sẽ là những người đi tiếp. Nhưng vấn đề là việc vào tứ kết với tư cách nhất hay nhì bảng D lại khiến Laurent Blanc phải đau đầu.
Nếu vượt qua Thụy Điển, Pháp gần như sẽ dẫn đầu bảng D và như thế họ sẽ gặp đội thứ 2 bảng C ở tứ kết. Trong tình cảnh đó, Pháp sẽ tránh được Tây Ban Nha. Nhưng mặt khác, thầy trò Laurent Blanc lại phải di chuyển từ Donetsk tới Kiev để đá vòng tứ kết và điều đó sẽ khiến họ mất đi thời gian hồi phục thể lực.
Nhưng nếu như không thắng được Thụy Điển, Pháp có thể xếp thứ 2 bảng D và khi đó, họ phải chạm trán Tây Ban Nha ở vòng tứ kết. Dù đội bóng áo Lam xứng đáng được tôn trọng nhưng rõ ràng chẳng ai muốn gặp nhà vô địch châu Âu và World Cup lúc này. Đổi lại, nếu xếp thứ 2 bảng D, Pháp không cần phải di chuyển đi đâu cả mà vẫn sẽ thi đấu tại Donetsk như hiện nay.
Như vậy, xét cho cùng, thầy trò Laurent Blanc vẫn cần phải tránh Tây Ban Nha để hi vọng sẽ tiếp tục tiến sâu ở kì EURO năm nay. Điều đó bắt buộc họ phải đánh bại Thụy Điển thay vì một kết quả hòa mang lại nhiều may rủi. Nhiệm vụ đó có vẻ không quá khó với đội bóng áo Lam bởi đối thủ của họ ở trận đấu đêm nay, Thụy Điển đã hết động cơ chiến đấu sau khi để thua 2 trận liên tiếp.
Do đã chính thức bị loại nên mục tiêu duy nhất của thầy trò Erik Hamren ở trận cầu đêm nay là chia tay EURO 2012 trong thế ngẩng cao đầu. Thực tế thì với mũi nhọn Zlatan Ibrahimovic, Thụy Điển vẫn là đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào. Trong một ngày thi đấu thăng hoa và khát khao thể hiện, không biết chừng Vua phá lưới Serie A sẽ khiến hàng thủ yếu kém của ĐT Pháp gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, một yếu tố nữa cũng khiến Laurent Blanc lo ngại. Đó chính là khả năng tận dụng cơ hội của hàng công. Mặc dù đã đánh bại Ukraine 2-0 trong trận cầu gần nhất nhưng các chân sút áo Lam đã bỏ lỡ quá nhiều tình huống ngon ăn. Ngay cả Karim Benzema sau một mùa giải thành công cùng Real cũng chưa có được bàn thắng cho cá nhân mình ở EURO kì này.
Sức mạnh tấn công của Gà trống Goilous nằm ở hàng tiền vệ với sức công phá của bộ tứ Ribery – Nasri – Menez – Cabaye. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì lối chơi thiếu quyết đoán, đội bóng của Blanc hoàn toàn có thể rơi vào thế bế tắc trước hàng thủ giàu kinh nghiệm của đội bóng Bắc Âu.
Trước cuộc chiến cuối cùng ở vòng bảng, Samir Nasri và các đồng đội đã hạ quyết tâm sẽ lấy lại niềm tin từ các CĐV Les Bleus sau khi gây thất vọng lớn ở VCK World Cup 2010. Tuy nhiên, giữa lời nói và hành động đôi khi vẫn còn quá nhiều khoảng cách. Đặc biệt khi trận thắng Ukraine 2-0 ít ngày trước mới chỉ là chiến thắng thứ 2 của ĐT Pháp trong 6 năm qua ở các giải đấu chính thức.
Tuy nhiên, cũng đừng quên ĐT Pháp của năm 2006: Sau World Cup 2002 thảm hại, họ cũng đến Đức trong sự bủa vây của những nghi ngờ, nhưng rồi cuối cùng lại đi đến trận chung kết, và trận Pháp thắng Ukraina vừa qua cũng chẳng khác nào chiến thắng 2-0 trước Togo ở lượt trận cuối của vòng bảng World Cup 2006.
Đó là những thắng lợi mang tính chất cởi nút thắt, phá bỏ tâm lý “chim sợ cành cong”. Sau khi nền bóng đá bị rung chuyển bởi những thất bại lớn, các cầu thủ áo Lam trở lại với giải đấu lớn kèm theo nỗi sợ hãi về một sự sụp đổ tương tự, và chỉ có chiến thắng mới xé toang được cái vỏ thận trọng ấy. 3 điểm trước Ukraina thậm chí còn đáng biểu dương hơn, vì năm 2006, Les Bleus còn được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Zinedine Zidane. Bây giờ, họ phải tự khám phá và phá bỏ những giới hạn hình thành từ áp lực tâm lý.
ĐT Pháp ở kì EURO này cũng phải nếm trải khá nhiều chỉ trích cho dù dưới thời Laurent Blanc, họ vẫn duy trì được chuỗi thành tích bất bại. Đã tới lúc họ cất lên tiếng nói và chỉ cần một chút tính toán, Les Bleus sẽ trở thành đối thủ đáng ngại với bất cứ đội bóng nào tại EURO 2012. Tây Ban Nha hay Italia đều là những chướng ngại vật khó khăn nhưng trước hết, họ hãy vượt qua Thụy Điển để chứng tỏ khát vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu…
Dự đoán: Pháp thắng 2-1
Đội hình dự kiến:
Thụy Điển: Isaksson - Granqvist, Mellberg, J.Olsson, M.Olsson - Larsson, Kallstrom, Svensson, Elm – Ibrahimovic – Elmander.
Pháp: Lloris - Debuchy, Koscielny, Mexes, Clichy - M'Vila, Diarra - Ribery, Nasri, Menez – Benzema.
Thông tin bên lề
- Chỉ cần không để thua Thụy Điển, Pháp sẽ giành vé đi tiếp.
- Trong lịch sử, Pháp đã có tới 2 lần bị loại ở vòng bảng (1992 và 2008).
- Với 2 thất bại trước Ukraine và ĐT Anh, Thụy Điển đã chính thức bị loại.
- Trong đội hình Thụy Điển, có tới 4 cầu thủ đang thi đấu tại Ligue 1 là Johan Elmander, Andreas Isaksson, Kim Kallstrom và Christian Wilhelmson.
- Với cú đánh đầu vào lưới ĐT Anh, Olof Mellberg (34 tuổi 286 ngày) đã trở thành cầu thủ già nhất từng ghi bàn ở các VCK EURO, vượt qua Henrik Larsson (32 tuổi 276 ngày).
Ý kiến bạn đọc