(VnMedia) - Không chỉ HLV Erik Hamren mà các chân sút Thụy Điển đều không thể hiểu nổi vì sao họ lại phải sớm xách vali về nước, chỉ sau 2 lượt đấu tại Euro 2012.
>>> Thắng 3 - 2: Anh tiễn Thụy Điển về nước
Rạng sáng nay (16/6), Thụy Điển bước vào trận đấu thứ hai tại bảng D. Nhiệm vụ của thày trò ông Erik Hamren rất nặng nề. Họ phải kiếm được điểm trước tuyển Anh sau khi đã để thua chủ nhà Ukraine ở trận mở màn.
Dù bị dẫn bàn trước nhưng Thụy Điển vẫn lội ngược dòng để dẫn lại đối thủ 2-1. Thế nhưng sự xuất sắc của Walcott và Welbeck đã giúp tuyển Anh có được trận thắng đầu tiên trên đất Ukraine.
Không có được bất cứ điểm nào sau 2 lượt đấu, Thụy Điển chính thức rời cuộc chơi Euro 2012.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik Hamren vô cùng thất vọng . “Tôi thấy buồn và thất vọng trước kết quả này. Chúng tôi không hề chơi kém trước Ukraine và Anh nhưng kết cục thật tệ hại. Tới lúc này tôi vẫn chưa hiểu nổi vì sao Thụy Điển lại thất bại như vậy”.
Tiền đạo Ibrahimovic thì không giấu được vẻ cay đắng. “Rõ ràng Thụy Điển là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi đã lật ngược thế cờ khi bị dẫn trước. Chỉ có điều may mắn đã không mỉm cười với Thụy Điển. Ai cũng có thể nhận thấy, Thụy Điển đã chơi tốt và có dẫn trước ở cả 2 trận đấu trước Ukraine và Anh. Đáng tiếc là chúng tôi đã đánh mất tất cả sau 60 phút thi đấu.
Tiền vệ Sebastian Larsson cũng cùng quan điểm với người đồng đội. “Hiển nhiên Thụy Điển thi đấu tốt hơn Anh nhưng điều gì đã xảy ra. Thụy Điển vẫn tay trắng sau hai lượt trận. Có lẽ đến lúc mọi người cần ngồi lại để tìm hiểu rõ thất bại của Thụy Điển”.
Euro 2012 mới trải qua 2 lượt đấu vòng bảng nhưng đã xác định những vị khách sớm rời ngày hội bóng đá. Trước Thụy Điển, CH Ai-Len cũng phải xách vali về nước vì không thể cạnh tranh nổi tại bảng C với sự góp mặt của Italia, Tây Ban Nha và Croatia.
Minh Quang -
(Soccer)
Ý kiến bạn đọc