Thần thoại Hy Lạp lại lên tiếng và bi kịch của "gấu" Nga

12:35, 17/06/2012
|

(VnMedia) - Nắm trong tay vận mệnh của bảng A nhưng thầy trò Dick Advocaat lại không thể cứu rỗi số phận của "gấu" Nga, bởi người Hy Lạp đã hồi sinh bằng bài ca thần thoại mà họ đã từng chờ đợi suốt 8 năm qua.
 
Khi Hy Lạp trở lại là chính mình
 
Một kịch bản không ai ngờ tới đã diễn ra trên SVĐ Quốc gia Ba Lan trong trận cầu sinh tử bảng A giữa Hy Lạp và ĐT Nga. Mặc dù có cửa đi tiếp rộng thênh thang nhưng đội bóng xứ Bạch dương đã bất ngờ nếm trải thất bại cay đắng trước đối thủ mà họ đã từng đánh bại ở 2 kì EURO liên tiếp gần đây.
 
Có quá nhiều điều để nói về thất bại của thầy trò Dick Advocaat nhưng trước hết hãy dành lời ca ngợi cho nghị lực và bản lĩnh chiến đấu của Nhà vô địch EURO 2004. Hy Lạp đúng là xứ sở của các vị thần, nơi mà người ta có khả năng làm nên những điều kì diệu. Nếu nói về chiến công phi thường mà họ đã làm được cách đây 8 năm, hẳn nó đã quá xa và không còn là kim chỉ nam cho thầy trò Fernando Santos.
 
Lứa thế hệ vàng năm đó như Zagorakis, Nikpopolidis hay Charisteas đã không còn khoác áo đội tuyển nhưng có một yếu tố mà họ vẫn duy trì và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó chính là bản lĩnh thi đấu và dòng máu lạnh sẵn sàng biến nụ cười thành những giọt nước mắt. Đáng tiếc là ĐT Nga phải rơi vào tình cảnh chẳng mong muốn đó.

Ảnh minh họa
Hy Lạp đã tạo nên bất ngờ thú vị ở EURO 2012

Bị đánh giá thấp hơn "Gấu Nga" về mọi mặt, nhưng Hy Lạp đã thi triển lối chơi phòng ngự - phản công "kinh điển" từng giúp họ lên đỉnh châu Âu năm xưa. Chiến thuật này có vẻ như bất hợp lí bởi đội bóng vùng Địa Trung Hải cần 1 chiến thắng để hi vọng đi tiếp. Tuy nhiên, mọi dự đoán đã bị đảo chiều. Nga đã mắc bẫy và họ đã “chết” giống như Pháp, CH Séc rồi Bồ Đào Nha cách đây 8 năm.
 
Vẫn là cái tỉ số đó, 1-0. Và vẫn là gương mặt cũ, Giorgos Karagounis. Ở trận khai màn EURO 2012 với Ba Lan, Karagounis đã gây thất vọng với pha bỏ lỡ đáng tiếc trên chấm 11m khiến Hy Lạp chỉ có được 1 điểm trong ngày ra quân. Nhưng ở ngày hạ màn vòng bảng, thủ quân 35 tuổi này đã “lập công chuộc tội” bằng bàn thắng duy nhất đưa đội nhà vào tứ kết.
 
Bi kịch của Gấu Nga
 
Với 4 điểm trong tay, ĐT Nga chỉ cần 1 kết quả hòa là giành vé đi tiếp. Nhưng trái bóng vẫn xoay tròn và Hy Lạp vẫn mang trên mình 2 chữ “ẩn số”. Thầy trò Dick Advocaat thừa hiểu rằng tại sân chơi EURO, luật xếp hạng ưu tiên kết quả đối đầu thay vì hiệu số. Bởi vậy mà chiến thắng 4-1 trước CH Séc ngày ra quân chẳng có nhiều ý nghĩa ngoài 3 điểm có được.
 
Thay vì một lối chơi thận trọng, ĐT Nga lại mải miết tấn công với tham vọng giành ngôi đầu bảng A, vị trí mà họ có thể tránh được Cỗ xe tăng Đức, đội bóng nhiều khả năng giành ngôi đầu bảng B. Và đó chính là cơ hội để Hy Lạp thi triển lối chơi “kinh điển” của mình. 1 bàn thắng, tất cả là quá đủ để đội bóng của Fernando Santos biến nụ cười của 142 triệu dân nước Nga trở thành những giọt nước mắt.
 
Có cảm giác rằng dưới triều đại Dick Advocaat, ĐT Nga đang thể hiện một lối chơi tấn công khá ngây thơ. Họ thiếu đi những tính toán để đảm bảo sự hiệu quả, yếu tố quan trọng để các đội bóng có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trong khi đó, Hy Lạp lại có thừa điều này. HLV Santos loại bỏ tất cả các tài năng tấn công trẻ, trong đó có cả hai cầu thủ được xem là "Messi của Hy Lạp" như Fetfatzidis và Ninis, để ưu tiên yếu tố kinh nghiệm đã trở thành bí quyết chủ đạo dẫn đến chiến thắng.
 
Số phận của Nga lẽ ra đã không bi đát đến thế nếu như ở Wroclaw, đội chủ nhà Ba cầm chân được CH Séc, đội bóng đã bị Nga nghiền nát ở lượt trận mở màn. Nhưng khi mà bản thân Ba Lan cũng không cứu được số mệnh của mình, thì trông mong gì họ cứu được người Nga?

Ảnh minh họa

                                         Kết cục bi thảm của "Gấu" Nga

Cuộc đấu ở Wroclaw giống như một trận cầu sinh tử, trong đó Ba Lan phải thắng bằng mọi giá để tiếp tục cuộc phiêu lưu trên sân nhà, song trận quyết tử này lại chính là lúc mà những hạn chế của Ba Lan bộc lộ tác hại. CH Séc chơi chẳng tốt hơn, nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của tiền vệ Petr Jiracek ở phút 72 và sự tỉnh táo trong suốt những phút còn lại giúp đội bóng này làm nên chiến quả, thậm chí còn đứng đầu bảng, điều mà rất ít người dám nghĩ họ sẽ làm được sau thất bại 1-4 trước Nga ở trận ra quân.
 
Sau trận đấu này, HLV Dick Advocaat đã thừa nhận lối chơi hiệu quả của Hy Lạp “Hy Lạp đúng là những sát thủ khát máu. Chúng tôi phải giành lời khen cho họ”. Nga tỏ ra quá tự tin với lối chơi tấn công sôi động từng trình diễn trước Czech và hiệp đầu trận hòa Ba Lan, mà quên mất rằng họ đã không còn là mình ở hiệp 2 trận đấu ấy.
 
Kết quả, Nga bất lực trước hàng thủ chơi cực kỳ chắc chắn của Hy Lạp, bất chấp đã có những cơ hội không tồi, để rồi đổ gục trong nước mắt ở nơi cách Moskva chẳng bao xa. Từ chỗ được coi là ứng viên số một cho chiếc vé đi tiếp, thậm chí là với ngôi đầu bảng, Nga đã bị loại một cách bẽ bàng và cay đắng. Liệu đây có phải màn khởi đầu cho những cơn địa chấn ở EURO 2012?


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc