Thảm họa Euro 2004 đã không lặp lại với Italia!

18:35, 19/06/2012
|

(VnMedia) - Tây Ban Nha đã đáp lại những hoài nghi của thầy trò Cesare Prandelli bằng 1 chiến thắng trước Croatia. Và khi thảm họa "Biscotto" không lặp lại, người Ý không bỏ lỡ cơ hội khi nắm quyền tự quyết trong tay mình.

Kể từ sau VCK EURO 2004, xứ mỳ ống đã bắt đầu xuất hiện thuật ngữ "Biscotto" ám chỉ vụ dàn xếp tỉ số giữa Thụy Điển và Đan Mạch gián tiếp khiến đội bóng áo thiên thanh phải dừng cuộc chơi ngay ở vòng bảng. Và 8 năm sau, Italia lại đối mặt với bi kịch năm xưa khi Tây Ban Nha và Croatia hoàn toàn có thể loại Azzurri bằng kịch bản tương tự.

Tuy nhiên, loạt trận đêm qua đã không diễn ra như những gì Italia lo sợ. Nếu như 8 năm trước, Thụy Điển và Đan Mạch chạm trán nhau trong trận cầu cân sức thì ở trận đấu đêm qua, Tây Ban Nha với sức mạnh vượt trội đã không giấu giếm tham vọng đánh bại Croatia để độc chiếm ngôi đầu.

Cũng bởi vậy mà đã có không ít các tifosi Italia bỏ trận đấu của đội tuyển mình để dõi theo cuộc chiến sinh tử giữa Tây Ban Nha và Croatia. Họ biết rằng nếu ở Gdansk không kết thúc với tỉ số hòa 2-2 thì đội bóng của họ có thể tự quyết định số phận của chính mình. Và thực tế, Antonio Cassano đã nổ súng và người dân xứ mỳ ống bừng lên hi vọng giành vé vào tứ kết.

Ảnh minh họa
Italia không bỏ lỡ cơ hội khi nắm quyền tự quyết trong tay

Trong 2 trận đầu ra quân với Tây Ban Nha và Croatia, hàng công Italia đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Hai chân sút chủ lực của họ là Antonio Cassano và Mario Balotelli là những người phải "hứng mũi chịu sào". Tuy nhiên, ở trận cầu quyết định với CH Ai-len, bộ đôi này đã xóa bỏ những nghi ngờ bằng 2 bàn thắng đưa đội bóng áo thiên thanh giành vé vào tứ kết.

Sau khi đánh bại CH Ai-len 2-0, thủ thành Gianluigi Buffon đã gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ Tây Ban Nha, đội bóng đã vượt qua Croatia với tỉ số tối thiểu 1-0. Nhưng nếu xét một cách toàn diện, thầy trò Cesare Prandelli xứng đáng với những gì có được. Khi cơ hội đến, họ không bỏ lỡ cho dù thảm họa 8 năm trước vẫn luôn ám ảnh các chàng trai áo xanh.

Thậm chí nếu trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia kết thúc với tỉ số hòa 0-0, Italia sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng C. Tuy nhiên, Italia lại sống trong sự sợ hãi khi cầu thủ vào sân thay người, Jesus Navas giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước. Vào thời điểm đó, chỉ cần 1 bàn thắng san bằng cách biệt, Croatia sẽ giành vé đi tiếp bởi thầy trò Cesare Prandelli chỉ đánh bại CH Ai-len với tỉ số 2-0, kết quả mà nếu so với Croatia, họ sẽ chịu thua thiệt...

Trước một CH Ai-len không còn động cơ (bị loại sau 2 loạt trận đầu tiên), Italia không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm. Và một lần nữa người ta lại nhắc tới "lá phổi" Andrea Pirlo. Ngoài khả năng dẫn dắt lối chơi, anh chính là người đóng góp đường kiến tạo giúp Cassano ghi bàn mở tỉ số. Đó cũng là bàn thắng giúp Azzurri thoát khỏi áp lực 3 điểm phải giành được.

Trước lượt trận sinh tử bảng D, nhiều cầu thủ Italia đã "đánh tiếng" về cái thuật ngữ Biscotto mà Tây Ban Nha và Croatia hoàn toàn có thể dàn xếp. Tuy nhiên, Tây Ban Nha với thực lực hiện có, họ không mạo hiểm duy trì một kết quả hòa mà chính họ có thể trở thành nạn nhân. 1 bàn thắng, tất cả là quá đủ để thầy trò Vicente Del Bosque kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Và đó cũng là cái cách mà đội bóng bán đảo Iberia trả lời cho những hoài nghi của thầy trò Prandelli.

Ở Italia, những vụ scandal dàn xếp tỉ số vẫn chưa lắng xuống nhưng trên đất Ukraine - Ba Lan, đoàn quân áo thiên thanh vẫn đang thẳng tiến như những gì họ thể hiện ở VCK World Cup 2006, giải đấu mà họ đã đăng quang. Gạt bỏ những scandal bên lề, thầy trò Cesare Prandelli vẫn vững bước và đây là thời điểm để họ chứng tỏ rằng bóng đá Italia chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở đấu trường châu Âu, ngay cả trong tình cảnh khó khăn nhất...


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc