Tây Ban Nha: Sức mạnh từ “Dĩ bất biến ứng vạn biến”

15:19, 24/06/2012
|

(VnMedia)- Tây Ban Nha chính thức giành vé vào bán kết Euro 2012 với sức mạnh của lối chơi tấn công Tiqui-taca sau chiến thắng 2-0 trước Pháp. HLV Del Bosque đã có những thay đổi hợp lý để giúp Tiqui – taca càng hoàn hảo hơn.
 
Thành công của Tây Ban Nha cho tới thời điểm này nhờ một phần rất lớn vào tài cầm quân của HLV Del Bosque. Ông đã áp dụng rất tốt triết lý “Dĩ bất biến ứng vạn biến” trong tình cảnh mà Tây Ban Nha không có sự phục vụ của một trung phong thực sự như David Villa vì chấn thương và một Torres chơi không đúng với phong độ vốn có của mình.
 

Ảnh minh họa

Lối chơi Tiqui-taca của Tây Ban Nha biến đổi rất khôn lường

 
Dĩ bất biến ứng vạn biến tức là lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Ý nghĩa triết lý trên là ở chỗ dù mọi sự vật hiện tượng thiên sai vạn biệt, phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể, cái mà Trang Tử gọi là "Chốt của đạo".
 
Sơ đồ chiến thuật tấn công Tiqui-taca chủ đạo mà HLV Del Bosque áp dụng cho Tây Ban Nha kỳ Euro 2012 này đó là 4-3-3. Sơ đồ không có một trung phong thực sự mà thay vào đó là bộ 3 tiền vệ Iniesta, Fabregas và David Silva. “Ngài râu kẽm” đã tìm ra phương án để giúp cho lối chơi Tiqui-taca vẫn vận hành tốt cho dù không có được một trung phong thực thụ. Lối chơi của xứ sở bò tót dựa vào những đường lên bóng từ 2 cánh thay vì trung lộ như trước đây. Sự cơ động của David Silva, Iniesta ở 2 cánh và cả 2 hậu vệ cánh của Tây Ban Nha là Jordi Alba cùng Arbeloa khiến người ta có cảm giác việc họ ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian.
  
Tây Ban Nha đã có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp để ghi tên mình vào vòng bán kết Euro 2012. Cả 2 bàn thắng của Tây Ban Nha đều được ghi do công của Xabi Alonso – cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tứ kết thứ 3 này. Những nỗ lực tấn công của Tây Ban Nha đã được đền đáp ở phút 19. Jordi Alba thoát xuống rất nhanh ở phía cánh trái và tung ra đường chuyền cực tốt cho Xabi Alonso để tiền vệ này có pha đánh đầu hiểm hóc thành bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Một bàn thắng đậm chất Tiqui-taca của các học trò HLV Del Bosque nhưng người kết thúc cuối cùng lại là Xabi Alonso chứ không phải một tiền vệ tấn công hay một trung phong nào khác.
 
Xabi Alonso xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi anh chơi tốt trong cả khâu tấn công và nhiệm vụ phòng ngự đánh chặn từ xa. Sự chắc chắn của bộ 3 Busquets, Xavi và Xabi Alonso đã hoàn toàn làm lu mờ vai trò của Benzema cũng như hàng tiền vệ của Pháp gồm Cabaye, Ribery hay Malouda.
 
Ảnh minh họa

David Silva là nhân tố quan trọng trong lối chơi tấn công của Tây Ban Nha


Đội tuyển Pháp đã chơi một trận đấu rất nhạt nhòa đặc biệt là phong độ yếu kém của Benzema. Tiền đạo người Pháp gần như mất hút trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Tây Ban Nha. Lối chơi tấn công Tiqui-taca của các học trò HLV Del Bosque vẫn cho thấy sự lợi hại thường thấy bất chấp việc Pháp tập trung chơi phòng ngự với dàn cầu thủ 2 tầng. 
 
Thành công của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở lối chơi tấn công Tiqui-taca mà còn nằm ở sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Sau 4 trận đấu tại Euro 2012, thủ thành Casillas chỉ để lọt lưới 1 bàn thắng trước đội tuyển Italia. Casillas không thực sự nổi bật bởi “Thánh Iker” không phải quá vất vả chống đỡ trước các pha tấn công của đối phương. Chính hàng phòng ngự và tiền vệ của Tây Ban Nha đã giúp cho Casillas có được sự nhàn nhạ đó. Cho tới thời điểm này, Pique và Sergio Ramos vẫn có sự gắn kết rất tốt cộng với sự cơ động của Alba và Arbeloa ở 2 bên cánh trong mỗi đợt tấn công giúp cho Tây Ban Nha ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.
 
Tây Ban Nha vẫn cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2012 năm nay và họ chỉ con cách chức vô địch 2 trận đấu nữa. Thầy trò HLV Del Bosque vẫn đang đi đúng hướng với lối chơi tấn công Tiqui-taca không còn đơn thuần là dồn bóng cho một trung phong dứt điểm. Chính trong những lúc khó khăn vì không có Villa và Torres chơi không thực sự tốt, Tây Ban Nha lại càng cho thấy sức mạnh và khát khao của mình trên con đường bảo vệ ngôi vương Euro.
 


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc