(VnMedia)- Trận đấu đầu tiên của bảng C sẽ là cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn giữa Tây Ban Nha và Italia. Lối chơi tấn công đầy biến hóa Tiqui-taca sẽ gặp khó khăn trước lối chơi phòng thủ chắc chắn Catenaccio?
Đến với VCK Euro 2012 Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn về lực lượng vì chấn thương và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi tấn công tiqui-taca. Chấn thương dài hạn của Villa trong trận đấu tại Cúp các CLB thế giới vào tháng 12/2011 vừa qua đã khiến chân sút của Barca bỏ lỡ cơ hội tham dự VCK Euro 2012. Tương tự là trường hợp của Puyol khi gặp phải chấn thương trong giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, các CĐV của Tây Ban Nha cũng bớt lo lắng phần nào bởi HLV Del Bosque đã có phương án thay thế mang tên Torres.
![]() |
Buffon sẽ đối đầu với Torres đêm nay |
Torres đã chứng minh được niềm tin của Del Bosque đã không đặt nhầm chỗ khi lập công trong chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc trong trận giao hữu vừa qua. Pha lập công của Torres đã giúp anh giải tỏa cơn khát bàn thắng cho Tây Ban Nha khi tiền đạo đang chơi cho Chelsea đã không lập công kể từ ngày 4/6/2011. Với bàn thắng này, Torres cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng đứng thứ 4 trong lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha. Cân bằng với kỷ lục ghi bàn của Morientes với 27 bàn.
Vấn đề về thể lực là trở ngại lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha bởi hầu hết những trụ cột của họ đều thuộc CLB Barca hoặc Real – 2 đội bóng có lịch thi đấu dày đặc trong mùa giải vừa qua. Nếu một đội bóng có thành phần trụ cột là 7 cầu thủ thì tính bình quân mỗi trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu tới 58 trận/ năm.
Barca mùa giải này đã bị hạ bệ từ La Liga đến Champoins League và Guardiola cũng đã chia tay đội bóng. Cảm giác thất bại cùng áp lực từ sự chờ đợi của người hâm mộ sẽ làm cho các trụ cột của Barca trở nên mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khi bước vào Euro 2012. Tuy nhiên, nếu có một chiến thắng trước đội tuyển Italia, sức mạnh tinh thần của Tây Ban Nha sẽ trở nên mạnh mẽ và cũng là bước đệm hoàn hảo cho xứ sở bò tót ở VCK Euro 2012.
Đối với Italia, lối chơi phòng ngự vẫn là nền tảng cho những thành công của Azurri. Có thể thấy hàng phòng ngự của Italia đang được “Juve hóa” với Buffon ở vị trí thủ môn. Cặp trung vệ là Bonucci và Barzagli. Chiellini đá hậu vệ trái. Ở tuyến giữa là sự chắc chắn của Pirlo và Marchisio. Dù ở hàng công không có sự góp mặt nào của các cầu thủ Juve nhưng chừng đó cũng là đủ để thấy được tầm ảnh hưởng lớn lao của “Bà đầm già” thành Turin. HLV Prandelli sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 cho Italia ở VCK Euro 2012 này.
![]() |
Đội tuyển Tây Ban Nha liệu có công phá được Italia? |
Lối chơi chắc chắn của đội trưởng Buffon và vai trò quan trọng của Pirlo sẽ là sự kết hợp tuyệt vời với sức trẻ và đầy nhiệt huyết của Cassano và Balotelli trên hàng công. Buffon vào thời điểm này sẽ mang trên vai trách nhiệm lớn lao không khác gì Fabio Cannavaro đã gánh vác hồi năm 2006. Một người đội trưởng vĩ đại sẽ giúp cho những Azzuri có được sức mạnh tâm lý tốt nhất để giành chiến thắng trong từng trận đấu tại Euro 2012.
Nói đến Italia vào thời điểm này người ta thường nhắc đến scandal dàn xếp tỷ số. 15 đội bóng đang toàn tâm toàn ý tập trung cho công tác chuẩn bị VCK Euro 2012 thì Italia đang gặp phải nhiều vấn đề về điều tra vụ dàn xếp tỷ số. Những cái tên như Stefano Mauri đã bị bắt giữ và hậu vệ Criscito cũng đã bị các điều tra viên khám xét phòng tập. Có tất cả 19 người có liên quan đến scandal dàn xếp tỷ số mùa giải vừa qua tại Italia. Tất cả các trận đấu được dàn xếp tỷ số đều nhằm mục đích mang về nguồn lợi cho một công ty ở Singapore.
Mất Criscito và Mauri sẽ khiến cho hàng phòng ngự của HLV Cesare Prandelli càng trở nên mỏng manh. Hậu quả không chỉ dừng ở việc Italia thiếu hụt lực lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu của toàn đội bóng. 23 cầu thủ Italia ra sân thi đấu tại VCK Euro 2012 không thể cống hiến 100% sức lực của mình nếu họ phải nhận những ánh mắt hoài nghi và dè bỉu của người hâm mộ trên khán đài. Liệu Italia có thể giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha?
Đội hình dự kiến 2 đội:
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Piqué, Ramos, Alba, Xavi, Busquets, Alonso, Silva, Torres, Iniesta.
Italia: Buffon, Maggio, Chiellini, Ogbonna, Balzaretti, Motta, Marchisio, Giacherini, De Rossi, Balotelli, Cassano.
Ý kiến bạn đọc