(VnMedia) - Tiền vệ người Pháp Samir Nasri cho biết, anh đã phải rất vất vả mới tìm được cách đánh lừa thủ thành Joe Hart, vốn là người đồng đội của anh tại CLB Man City ở trận hòa 1-1 trước tuyển Anh tối qua.
>> Anh, Pháp chia điểm ngày ra quân
Trận cầu Anh – Pháp chứng kiến 2 lối chơi trái chiều. Trong khi Anh chú trọng phòng ngự thì Pháp tìm mọi cách mở toang hàng thủ của đối phương. Để làm được điều đó, tuyển Pháp cần tới những cầu thủ có khả năng gây đột biến như Nasri, Ribery.
Thế nhưng trong khi Ribery liên tục bị các hậu vệ Anh chăm sóc kỹ lưỡng thì Nasri lại gặp khó khăn lớn trước Hart khi những cú sút của anh đều không thể lọt qua bàn tay của thủ thành này. Hart quá hiểu lối chơi của người đồng đội tại Man City để kịp thời đưa ra những phán đoán và xử lý chính xác.
Chỉ duy nhất 1 lần Nasri khuất phục được người đồng đội ở phút 39 của trận đấu. Cầu thủ người Pháp này cho biết anh đã phải cố hết sức để lừa Joe Hart.
“Khi nhận bóng từ Ribery, tôi nhận thấy hậu vệ tuyển Anh tỏ ra lừng khừng không áp sát. Đó là thời điểm để tôi tung ra cú sút quân bình tỉ số 1-1. Để làm được điều đó, tôi phải thay đổi cách dứt điểm của mình. Thay vì vung chân để dứt điểm vào góc xa, tôi hơi khom người lại để sút bóng đập đất vào góc gần. Chỉ có vậy mới lừa được Hart vì cậu ấy quá hiểu tôi”.
Dù tỏ ra nuối tiếc với số cơ hội bị bỏ lỡ trong trận đấu với Anh nhưng Nasri cho rằng tỉ số 1-1 cũng đủ để Pháp toan tính cho 2 trận cầu còn lại của vòng bảng.
Ở trận đấu tới đây, Pháp sẽ đụng độ Ukraine, nước đồng chủ nhà Euro 2012 và vừa giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Thụy Điển để leo lên ngôi đầu bảng D.
Minh Quang -
(Soccer)
Ý kiến bạn đọc