Luận thế sự Euro 2012 (Kỳ 2):: Phương Tây và nước Nga: Muốn sẹo thì trêu Gấu

19:33, 11/06/2012
|

(VnMedia) - Loạt trận đầu của Euro 2012 đã cho thấy nước Nga đang thực sự muốn khẳng định vị thế của một cường quốc.

Luận thế sự Euro 2012: "Dự” về số phận của các cựu vô địch

Trên bàn cờ địa chính trị thế giới vừa đã diễn ra một sự kiện mà phương Tây và Mỹ không mấy thích thú. Đó là sự trở lại của ông V.Putin trên cương vị tổng thống nước Nga. Nhưng người Nga lại chờ mong điều đó suốt bốn năm qua, vì họ đã thấy và tin tưởng ông sẽ là người có thể đưa nước Nga trở về đúng vị trí cường quốc của mình. Cái gì người dân Nga đã muốn thì không ai dễ mà cản được họ. Và tất nhiên, ai đó muốn cản bước họ, thì khó mà được yên bình.

Trong bóng đá, người ta chưa thể quên phong độ đầy ấn tượng của đội Nga trong Euro 2008 mới đây, lúc đó, họ chỉ chịu đứng sau đội vô địch Tây Ban Nha. Và giải này, đương nhiên đội nào cũng phải thận trọng với Nga. Song tiếc là người Sec lại không nghĩ thế. Và cái gì đến đã phải đến với họ. Ba Lan và Cộng hoà Sec (CH Sec) là hai nước Đông Âu, nắm gần sát nước Nga, song họ lại đồng ý cho Mỹ và NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại lãnh thổ của mình.

Tổng thống Nga đã yêu cầu phương Tây cần có cam kết bằng văn bản là hệ thống phòng thủ này không nhằm vào Nga, song phương Tây đã từ chối yêu cầu chính đáng đó của Nga. Điều đó làm người Nga nổi giận. Và không chỉ nổi giận, họ gấp rút hành động để đáp trả. Lần đầu tiên, Bộ trưởng quốc phòng Nga đã tuyên bố, Nga có thể tấn công trước (vào Ba Lan hoặc CH Sec) khi thấy cần thiết.

Vừa qua thế giới đã chứng kiến các vụ thử tên lửa thế hệ mới với độ chính xác cao và sức mạnh khủng khiếp của nước Nga. Rõ ràng là việc tiếp tay cho phương Tây để làm mất cân bằng chiến lược an ninh theo hướng bất lợi cho Nga sẽ đặt Ba Lan và CH Sec vào thế bị tấn công hủy diệt khi người Nga cảm thấy bị Phương Tây đe dọa.

Thế nên trong bóng đá, người ta không thể bỏ qua chuyện tương tự. Dân gian có câu “muốn sẹo thì trêu gấu, muốn béo húp thì trêu o­ng”. Trớ trêu là tại Euro 2012 này, Ba Lan và CH Sec lại cùng bảng với Nga, vừa lúc Nga đang muốn trút giận lên đầu họ. Trận đầu gặp nhau, HLV đội Sec đã sai lầm khi khiêu khích một đối thủ có sức mạnh hơn mình. Thông thường, trong điều kiện tương tự, Sec nên chơi phòng thủ chắc, phản công nhanh để mà không thắng thì cũng phải hòa. Hòa với Nga và tìm cách thắng Ba Lan và Hy Lạp là cách đúng đắn và thức thời nhất, song người Sec lại không làm thế.

Ảnh minh họa

Đội tuyển Nga đã có màn khởi đầu tuyệt vời trước Séc

Chơi đôi công song phẳng, thậm chí muốn ép đội Nga ngay từ đầu, các cầu thủ Sec thực sự đã trêu Gấu, và họ đã phải dính sẹo đầy mình. Sau loạt trận mở màn, họ đã phải đứng cuối bảng A với 4 lần bị thủng lưới. Có thể nói, người ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của thủ môn huyền thoại PeterCzech bất lực và khiếp sợ như thế, khi trái bóng bay vụt qua mặt anh rồi đi vào khung thành, ghi bàn thắng thứ tư cho đội tuyển Nga.

Xem thế sự như thế, có thể “dự” (báo) cho tình hình sắp tới của bảng A: đội Nga sẽ tập trung hết sức mà hủy diệt Ba Lan thật đậm đà, bởi điều đó giúp khẳng định vị thế cường quốc của nước Nga, điều cả nước Nga đang trông đợi; còn với Hy Lạp, Nga sẽ không cần dùng hết sức, để mà còn đi xa. Hy Lạp mà biết tận dụng cơ hội này, “nhờ thiên lôi đánh giặc hộ”, họ sẽ cố cầm hòa được với đội Nga. Rồi biết đâu, may nhờ các vị thần phù hộ mà “ăn” được đội Sec một bàn nhờ phạt góc như năm 2004, thì họ lại có cơ may mà đi tiếp.

Còn đội Ba Lan sẽ đứng cuối bảng do bị cả Sec và Nga nghiền nát. Họ có thể sẽ rút ra bài học cho mình trong ứng xử với nước Nga, không chỉ là trong bóng đá, mà có khi là cả trong chính trị, vì những cú sút sấm sét của đội tuyển Nga vào lưới CH Sec hôm nay không thể không khiến cho những người nhạy cảm phải liên tưởng đến những quả tên lửa hiện đại nhất mà nước Nga vừa thử thành công trong thời gian ngay trước khi Euro 2012 khai mạc ít ngày.

Biết thời thế mới là tuấn kiệt. Tây Ban Nha là đội mạnh nhất châu Âu hiện tại, song họ rất tôn trọng đối thủ. Họ chủ động chơi ở mức vừa phải với đội Italy, có vẻ như muốn hòa với Italy rồi thắng hai đội “chiếu dưới” là Croatia và CH Irland sau. Làm được như thế, họ sẽ vừa đi sâu vào giải, vừa giữ được lực lượng. Song người Ý thật tinh quái, họ vờ như cũng cùng một mong muốn như Tây Ban Nha. Vì thế mà cả hiệp một, hai đội cứ thay nhau mà tấn công song không mành lưới bên nào bị xâm phạm.

Nhưng ở hiệp hai, khi Tây Ban Nha có sơ hở, Ý đột ngột tăng tốc, đánh úp Tây Ban Nha một đòn hiểm hóc. Bị dẫn trước, Tây Ban Nha bừng tỉnh, và đáp trả tối đa ngay lập tức. Chỉ sau ba phút, họ đã gỡ hòa bằng một bằng thắng cực kỳ đẳng cấp, làm người Ý phải biết điều hơn. Sau đấy thì hai đội lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Rõ ràng là cả Tây Ban Nha và Ý đều có tham vọng lớn, họ đang giấu bài, chưa giở ra hết. Đội này thì chưa giở hết sức, đội kia thì chưa giở hết mưu.

Trong khi đó, cùng bảng với họ, Croatia vừa thắng đậm Irland. Nhiều người đang tung hô Croatia vì đội này đã tạm thời đứng đầu bảng. Song các nhà “dự” học thì cho rằng, Croatia đã lộ hết vở, và họ sẽ bị Tây Ban Nha và Ytaly đánh cho tơi bời trong vài ngày tới đây.

Thế sự vòng đầu cho thấy đội Đức ra quân thực sự hoàn hảo: Thắng được một ông lớn trong cùng bảng tử thần. Lực lượng còn chưa dùng hết, mưu kế cũng chưa dùng hết, giữ lưới nhà sạch sẽ, mà khí thế thì đã lộ rõ vẻ thượng phong. Hình ảnh của nhà vô địch mới đang dần hiện ra. Thế sự Euro 2012 thật chẳng khác chi một sân khấu cuộc đời. Thật vô cùng sống động. Chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị hơn nữa.


Sỹ Văn

Ý kiến bạn đọc