(VnMedia) - Bị CH Séc đánh bại ở lượt trận thứ 2, Hy Lạp đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng EURO 2012. Cho dù có vượt qua “Gấu” Nga ở lượt trận sinh tử, đội bóng của xứ sở các vị thần cũng không có quyền tự định đoạt số phận.
Nếu như ở trận ra quân, Hy Lạp xuất sắc cầm chân chủ nhà Ba Lan trong thế trận 10 người thì ở trận ở trận đấu thứ 2, họ không còn duy trì được lối chơi khó chịu đó trước khát vọng của CH Séc. Thất bại này khiến thầy trò Fernando Santos đang phải đối mặt với nguy cơ về nước sớm hơn dự kiến, đặc biệt khi ở lượt đấu sinh tử, họ phải chạm trán ĐT Nga, đội bóng đang dẫn đầu bảng A với 4 điểm trong tay.
Với 1 điểm trong tay, Hy Lạp không còn nhiều cơ hội giành vé đi tiếp. Để góp mặt ở vòng tứ kết, họ buộc phải đánh bại Nga và trông chờ 1 kết quả hòa ở trận đấu cùng giờ giữa Ba Lan và CH Séc. Hay để nắm chắc tấm vé mà không phải phụ thuộc vào cặp đấu cùng giờ, thầy trò Fernando Santos phải giành chiến thắng có cách biệt … 3 bàn. Đó đều là những nhiệm vụ quá khó khăn của đội bóng vùng Địa Trung Hải.
Trước sự phức tạp của bảng đấu này, kênh truyền hình ITV (Anh) đã nhờ NASA vào cuộc. Các chuyên gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đã dùng phương pháp toán xác suất để dự báo về kết cục của bảng A. Astrid Heard, chuyên gia thống kê cao cấp của NASA cho biết họ đã tìm ra hơn 2.000 kịch bản nhiều khả năng xảy ra tại lượt trận cuối. Và điều bất ngờ là trong cả 2.000 kịch bản này, Hy Lạp đều không phải là đội giành quyền đi tiếp.
![]() |
Hy Lạp đang ở vào tình thế cực kỳ nguy hiểm |
Trong suốt chiều dài lịch sử, đây là lần thứ 4 Hy Lạp tham dự VCK EURO. Ngoài EURO 2004, giải đấu mà họ đã đăng quang, ở 2 giải đấu khác (1980 và 2008), Hy Lạp đều phải nói lời chia tay ngay sau vòng đấu bảng. Hay tại World Cup 2010 cách đây 2 năm, đội bóng vùng Địa Trung Hải cũng phải xách vali về nước sớm hơn dự kiến.
Ở EURO 2004, ngoài lối chơi khoa học và lực lượng đồng đều, để tới được ngôi vương, Hy Lạp vẫn cần một yếu tố may mắn. Nhưng ở giải đấu năm nay, dường như các vị thần không còn đứng bên thầy trò Fernando Santos. Sokratis Papastathopoulos và Avraam Papadopoulos đều không thể ra sân trong trận đấu với CH Séc vì thẻ phạt, chấn thương. Và Hy Lạp đã phải trả giá bằng 1 trận thua. Ở trận đấu đêm nay với Nga, họ lại mất đi chốt chặn Kostas Chalkias.
Trong khi đó, ĐT Nga lại tạo được ấn tượng khá mạnh tại VCK EURO năm nay. Sau khi vùi dập CH Séc 4-1, đội bóng xứ Bạch dương lại tỏ ra lấn lướt trước chủ nhà Ba Lan. Đáng tiếc là ở trận đấu đó, thầy trò Dick Advocaat không thể có được 3 điểm trọn vẹn. Ngoài Andrei Arshavin, ĐT Nga còn sở hữu một mũi công đáng sợ khác, đó chính là tài năng trẻ Alan Dzagoev, người đang dẫn đầu danh sách dội bom tại EURO 2012 với 3 bàn thắng cùng Mario Gomez và Mario Mandzukic.
Nếu tiếp tục duy trì lối chơi tấn công hiệu quả như 2 trận đấu trước, 3 điểm là nhiệm vụ không quá khó khăn với thầy trò Dick Advocaat. Do chưa chính thức sở hữu tấm vé tứ kết nên đội bóng xứ Bạch dương vẫn sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất và quyết tâm cao nhất. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ dẫn đầu bảng A và có thể tránh được cuộc trạm chán khó khăn rất dễ xảy ra với Đức ở tứ kết. Tuy nhiên, nếu Nga muốn tiếp tục đá ở Warsaw, có một số vấn đề họ cần giải quyết, nổi cộm nhất là khâu dứt điểm. Đó là vấn đề khiến Dick Advocaat lo ngại nhất trước cuộc chiến với Hy Lạp.
Chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Aleksandr Kerzhakov trên hàng công hay thay thế anh bằng Roman Pavlyuchenko. Tiền đạo của Zenit vẫn chưa tìm thấy mành lưới đối phương ở giải này khi 10 cú sút của anh đều chệch mục tiêu. Để so sánh, Mario Gomez của Đức chỉ tung ra 6 cú sút thì 4 trong số đó trúng đích và đã có 3 bàn thắng được ghi. Mặc dù chưa tỏ ra hiệu quả trước khung thành đối phương nhưng Kerzhakov lại di chuyển không bóng khá tốt.
Trong khi đó bên phía Hy Lạp, HLV Santos khẳng định ông sẽ có những điều chỉnh nhân sự cần thiết để đem lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. “Hy Lạp sẽ hiện ra với một hình ảnh tươi mới khi gặp Nga. Đội đang ở thế khó và đòi hỏi mọi cầu thủ phải nỗ lực và thể hiện tối đa năng lực, cá tính. Tôi tin Hy Lạp đủ mạnh mẽ, cá tính cần thiết để đương đầu và vượt qua hoàn cảnh hiện tại”.
Tuy nhiên, để giành chiến thắng và mở ra cơ hội đi tiếp, đội bóng xứ sở các vị thần buộc phải áp dụng lối chơi tấn công. Và để làm được điều đó, họ có lẽ cần phải hy vọng vào một phép màu, hoặc từ các tiền đạo như Samaras, Salpigidis, Gekas, hoặc từ những sai sót nảy sinh trong hàng phòng ngự Nga.
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến:
Hy Lạp: Sifakis - Torosidis, K. Papadop'los, Sokratis, Holebas - Maniatis, Katsouranis, Karagounis - Salpingidis, Gekas, Samaras
Nga: Malafeev - Anyukov, Ignashevich, A Bere'skiy, Zhirkov - Shirokov, Denisov, Zyryanov - Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin.
Ý kiến bạn đọc