Hà Lan liệu có làm nên điều kỳ diệu?

19:39, 17/06/2012
|

(VnMedia)- Trên lý thuyết, Hà Lan vẫn có cơ hội vào tứ kết Euro 2012 nếu như đánh bại Bồ Đào Nha và Đan Mạch thua Đức với khoảng cách 2 bàn. Liệu “Cơn lốc màu da cam” có thể làm nên điều thần kỳ như Hy Lạp tại bảng A.
 
Người hâm mộ đang trông đợi phép màu sẽ đến với Hà Lan để có được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết Euro 2012 dù họ đã thất bại cả 2 trận đấu tại bảng B trước Đan Mạch và Đức. Cục diện của bảng B khá giống với bảng A khi cơ hội vào chơi trận tứ kết vẫn còn cho cả 4 đội bóng. Tại bảng A, Hy Lạp và Séc đã chính thức đi tiếp. “Câu chuyện thần thoại” Hy Lạp đã làm nên bất ngờ lớn khi đánh bại Nga với tỷ số 1-0, kết thúc vòng bảng với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại, Séc cũng xuất sắc đánh bại chủ nhà Ba Lan với cùng tỷ số để có được 6 điểm dẫn đầu bảng A.
 

Ảnh minh họa

Van Persie hay C.Ronaldo sẽ tỏa sáng đêm nay?


Cả Hà Lan và Bồ Đào Nha đều buộc phải thắng nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp. Hà Lan là đội bóng đang thể hiện phong độ đáng thất vọng trong 2 trận đấu vừa qua khi thất bại trước Đan Mạch và Đức. Thất bại trước Đan Mạch là điều đáng tiếc nhất với Hà Lan khi họ chơi hoàn toàn áp đảo nhưng cuối cùng đã phải nhận bàn thua từ những đường phản công nhanh của “Chú lình chì dũng cảm”.
 
Ở trận thua trước Đức, Hà Lan lại cho thấy họ thiếu đi tính sắc bén trong những đợt tấn công. Dường như sau một mùa giải đầy khắc nghiệt ở CLB, những Robben, Van Persie, Sneijder…đã không đáp ứng đủ 100% tinh thần cũng như thể lực để giúp “Cơn lốc màu da cam” có được những kết quả khả quan hơn. Lối chơi của các cầu thủ Hà Lan không còn cho thấy sự gắn kết của một tập thể như người hâm mộ đã từng được chứng kiến cách đây 2 năm tại Nam Phi thay vào đó là sự thiếu tập trung, rệu rã và quá đơn giản trong tấn công.
 
Trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha đêm nay, HLV Van Marwijk cần phải có những thay đổi. Thay đổi đầu tiên đó là những cầu thủ góp mặt trong đội hình ra sân. Thay vì những trụ cột, Hà Lan cần tin tưởng tạo cơ hội ra sân cho những cầu thủ dự bị khác như Kuyt, Huntelaar hay Van de Vaart. Màn trình diễn nghèo nàn của Afellay hay Van Bommel trong 2 trận đấu vừa qua không thể giúp họ tiếp tục góp mặt trong đội hình chính.
 
Ảnh minh họa

Hà Lan vẫn có cửa đi tiếp vào tứ kết dù rất nhỏ


Nếu ở Hà Lan sự thất vọng lan tỏa ở hầu hết toàn bộ đội hình thì trong màu áo Bồ Đào Nha, C.Ronaldo là tâm điểm của sự chỉ trích cả trong trận đấu và…ngoài trận đấu. Tiền vệ đang chơi cho Real Madrid vẫn chưa có được bàn thắng nào sau 2 trận đấu vừa qua dù anh được coi là một trong những chân sút hàng đầu châu Âu mùa giải vừa qua.
 
Sau 2 trận đấu, Bồ Đào Nha đang có được lợi thế trước Hà Lan khi xếp vị trí thứ 2 với 3 điểm và hiệu số bàn thắng là 0. Chỉ cần một trận hòa trước Hà Lan và trong trận đấu cùng giờ, Đức đánh bại Đan Mạch hoặc cầm hòa là đủ để Bồ Đào Nha vào chơi trận tứ kết Euro 2012 mùa này. Còn đối với Hà Lan theo một thống kê của trang web Infostrada Sports, cơ hội đi tiếp của xứ sở hoa Tulip chỉ là 9,5%.
 
Đối với HLV Bento điều quan trọng nhất với ông vào lúc này đó là giúp cho C.Ronaldo tìm lại cảm hứng ghi bàn của mình. Trong phát biểu mới đây, C.Ronaldo lại tỏ ra khá tự tin, “Cho dù tôi không ghi được bàn thắng nào nhưng điều quan trọng là Bồ Đào Nha vô địch”. Có lẽ chiếc băng thủ quân mà C.Ronaldo đang đeo là gánh nặng không nhỏ với anh. CR7 không phải là mẫu cầu thủ trở thành đội trưởng, anh cần được chơi tự do, hoạt động rộng cùng sự sáng tạo trong lối chơi tấn công của mình. Liệu C.Ronaldo có thể giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng pha lập công vào lưới thủ thành Stekelenburg của Hà Lan?
 
Đội hình thi đấu 2 đội:
 
Bồ Đào Nha: Rui Patricio - Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao - Meireles, Veloso, Joao Moutinho - Nani, Postiga, Ronaldo.
 
Hà Lan: Stekelenburg – Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems – de Jong, van Bommel – Robben, Sneijder, Kuyt – Van Persie


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc