Hạ Croatia, Tây Ban Nha giúp Italia thoát hiểm

07:10, 19/06/2012
|

(VnMedia) - Đánh bại Croatia với bàn thắng duy nhất của Jesus Navas, TBN không chỉ giành vé vào tứ kết mà họ còn gián tiếp giúp người Ý thoát khỏi ám ảnh Biscotto cách đây 8 năm trên đất Bồ.
 
Trong lịch sử các VCK EURO, hiếm có một mùa giải nào mà vòng đấu bảng lại diễn ra hấp dẫn và kịch tính như EURO 2012. Sau những bất ngờ xảy ra ở 2 bảng A, B, bảng C nhập cuộc với cơ hội chia đều cho cả 3 đội Tây Ban Nha, Croatia và Italia. Tuy nhiên, điều mà các tifosi nước Ý lo ngại là khả năng TBN và Croatia sẽ “dắt tay” nhau vào tứ kết bằng tỉ số hòa 2-2, kết quả mà mọi nỗ lực của thầy trò Cesare Prandelli trở thành vô nghĩa. Đó chính là thảm họa mang cái tên Biscotto mà đội bóng áo thiên thanh phải nếm trải cách đây 8 năm trên đất Bồ.
 
Tuy nhiên, bi kịch đã không xảy ra một lần nữa với người Ý cho dù TBN đã có một trận cầu vô cùng khó khăn trước Croatia. HLV Vicente Del Bosque đã tỏ rõ quyết tâm chiến thắng bằng đội hình 4-3-3 quen thuộc, bộ ba Busquets-Xavi-Alonso đảm nhận nhiệm vụ áp đặt khu trung tuyến, Iniesta và Silva đá cơ động phía sau Torres. Bên phía Croatia, Slaven Bilic bố trí sơ đồ 4-5-1 và chỉ cắm mỗi Mandzukic trên hàng công.
 
Nhìn vào cách bố trí này, có thể thấy được ý đồ phòng thủ phản công của đội bóng áo bàn cờ. Và thực tế, các Nhà ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi này.  Cơ hội đầu tiên đến với TBN ở phút 12 khi David Silva chuyền bóng cho Andres Iniesta khá đẹp, tiếc là cú tỉa bóng của tiền vệ Barca lại đi quá nhẹ.

Ảnh minh họa
Jesus Navas mang về chiến thắng cho TBN ở những phút cuối

TBN kiểm soát bóng gần 80%, nhưng trước hàng thủ dày đặc của Croatia, đoàn quân HLV Del Bosque gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội ghi bàn. Áp đảo một cách toàn diện, tuy nhiên TBN chấp nhận kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.
 
Bước sang hiệp 2, TBN tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công cho dù Croatia tỏ ra khá lợi hại trong những pha phản công tốc độ. Cả hai hậu vệ cánh Jordi Alba và Alvaro Arbeloa hoạt động không khác gì những tiền vệ. Trong thế mải tấn công, chút nữa TBN phải nếm trái đắng khi Luka Modric có cú vẩy bóng điệu nghệ cho Rakitic. Rất may là cú đánh đầu của tiền vệ này đã bị thủ thành Iker Casillas xuất sắc cản phá.
 
Không tạo ra sự đột biến trong những pha tấn công, HLV Vicente Del Bosque quyết định rút Fernando Torres để thay bằng tiền vệ chạy cánh Jesus Navas. Nếu duy trì kết quả hòa 0-0, Croatia sẽ là đội bóng bị loại bởi ở trận đấu cùng giờ, Italia đang dẫn CH Ailen 2-0. Bởi vậy, HLV Slaven Bilic đã thúc giục các học trò tấn công.
 
Khi Croatia đã dâng cao đội hình lên tấn công, TBN có nhiều khoảng trống để tấn công. Và điều gì đến đã phải đến! Vào phút 87, Xavi bấm bóng cho Iniesta băng xuống và tiền vệ này chuyền bóng cho Jesus Navas dễ dàng đệm lòng vào lưới trống giúp TBN ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0.
 
Vào thời điểm này, Croatia cần ghi 1 bàn thắng nữa là sẽ đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ, Italia vẫn chỉ có 2 bàn vào lưới CH Ailen. Tuy nhiên, vượt qua hàng thủ TBN, đặc biệt là thủ thành Iker Casillas không phải là thử thách dễ dàng. Ngay cả thủ thành Stipe Pletikosa cũng bỏ khung thành lên tham chiến nhưng tất cả đã là quá muộn.
 
Với thất bại 0-1, thầy trò Slaven Bilic nói lời chia tay EURO 2012 một cách đáng tiếc. Trong khi đó, Italia đã giành tấm vé đi tiếp thay vì rơi vào bi kịch của chính họ cách đây 8 năm…
 
Đội hình thi đấu
 
Croatia: Pletikosa, Vida (Perisic 66'), Corluka, Schildenfeld, Strinic, Vukojevic (Eduardo 80'), Rakitic, Srna, Modric, Pranjic (Jelavic 66'), Mandzukic.
 
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi (Negredo 88'), Busquets, Alonso, Silva (Fabregas 72'), Torres (Navas 60'), Iniesta.
 
Bàn thắng: Jesus Navas 87’


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc